PDA

View Full Version : AI SINH RA ĐỨC CHÚA TRỜI?



quachtuong
22-07-2009, 02:19 PM
Đây là một câu hỏi thật hóc búa mà tôi đã từng thắc mắc.Nhưng quả thật như kinh thánh đã chép: Không có gì là quá khó với Đức Chúa Trời. Ngài đã cho tôi một đáp án tuyệt vời như sau: Một ông chủ nhà máy có quyền đăt ra nội quy cho công nhân nhà máy mình phại làm việc mỗi ngày 8g ,từ 9g sáng đên 5g30 chiều { có nghỉ 30 p ăn chưa} .nhưng ông chủ có lúc đến muộm hơn,có khi lại về sớm hơn. Môt anh công nhân thấy vậy bèn nói rằng: tôi đuồi việc ông vì ông ko tuân giữ nội quy của nhà máy. Ông chủ vui vẻ giải thích : Nội quy quy tôi đặt ra là để cho công nhân thực hiện, còn tôi thì nằm ngoài nội quy đó , vì tôi là ông chủ của nhà máy.

Đức chúa trời cũng vậy. Ngài là ông chủ lớn của toàn vũ trụ Mọi quy luật này là do Ngài đăt ra và chỉ dành cho nhưng vật thọ tạo của Ngài. Ngài ở trên mọi quy luật cua nhân quả. Luật này phát biểu rằng mọi kết quá đến từ một nguyên nhân đó như thế mọi người đều phải có cha, nhưng Đức Chúa Trời ko bị điều nay chi phối. Kinh thánh chép rằng: có một mình Ngài là đấng Tự Hữu và Hằng Hữu. Câu hỏi ai sinh ra Chúa là một câu hỏi sai. Vì nếu vậy, chẳng khàc nào người công nhân kia đòi đuổi việc ông chủ vì yêu cầu ông ta cũng phài thực hiện nôi quy chỉ dành cho công nhân mà thôi. Tính muôm màu muôm vẻ của thiên nhiên tính di truyền kỳ diệu (hạt giống nào sinh trái cây đó) vẻ đẹp tuyệt vòi của những nàng hoa . Sự hoàn thiện cơ thể của con người, sự hung vĩ của bầu trời sao; tất cả những sự mầu nhiệm mà tôi hằng kính phục là những minh họa tuyệt vời vời và là cơ sờ đề tôi tin là có Đấng sáng tạo. Đó chính là Đức Chúa Trời biết hết mọi sự, hiểu thấu mọi sự và làm được mọi sự. Ngài ở khắp mọi nơi và ngay cả trong long tôi củng như trong lòng quý vị.

Tôi xin tạm dừng tại đây tôi xin càm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe . Hẹn gặp lại trong lần tới, tôi lại chia sẻ cùng mọi người điều Chúa dạy tôi trong cuộc sống . AMEN!:nhay:

Gia Mai
23-07-2009, 10:01 AM
" Mãi mãi Chúa là Cha nhân ái,
là Mẹ hiền nuôi sống con...!"
:love::love::love:

hoa hướng dương
23-07-2009, 11:10 AM
Xin cho con trở nên "công cụ" sống động của Chúa !
:love::love::love:

Gunsnroses
26-07-2009, 12:53 AM
Đây là một câu hỏi thật hóc búa mà tôi đã từng thắc mắc.Nhưng quả thật như kinh thánh đã chép: Không có gì là quá khó với Đức Chúa Trời. Ngài đã cho tôi một đáp án tuyệt vời như sau: Một ông chủ nhà máy có quyền đăt ra nội quy cho công nhân nhà máy mình phại làm việc mỗi ngày 8g ,từ 9g sáng đên 5g30 chiều { có nghỉ 30 p ăn chưa} .nhưng ông chủ có lúc đến muộm hơn,có khi lại về sớm hơn. Môt anh công nhân thấy vậy bèn nói rằng: tôi đuồi việc ông vì ông ko tuân giữ nội quy của nhà máy. Ông chủ vui vẻ giải thích : Nội quy quy tôi đặt ra là để cho công nhân thực hiện, còn tôi thì nằm ngoài nội quy đó , vì tôi là ông chủ của nhà máy.

Đức chúa trời cũng vậy. Ngài là ông chủ lớn của toàn vũ trụ Mọi quy luật này là do Ngài đăt ra và chỉ dành cho nhưng vật thọ tạo của Ngài. Ngài ở trên mọi quy luật cua nhân quả. Luật này phát biểu rằng mọi kết quá đến từ một nguyên nhân đó như thế mọi người đều phải có cha, nhưng Đức Chúa Trời ko bị điều nay chi phối. Kinh thánh chép rằng: có một mình Ngài là đấng Tự Hữu và Hằng Hữu. Câu hỏi ai sinh ra Chúa là một câu hỏi sai. Vì nếu vậy, chẳng khàc nào người công nhân kia đòi đuổi việc ông chủ vì yêu cầu ông ta cũng phài thực hiện nôi quy chỉ dành cho công nhân mà thôi. Tính muôm màu muôm vẻ của thiên nhiên tính di truyền kỳ diệu (hạt giống nào sinh trái cây đó) vẻ đẹp tuyệt vòi của những nàng hoa . Sự hoàn thiện cơ thể của con người, sự hung vĩ của bầu trời sao; tất cả những sự mầu nhiệm mà tôi hằng kính phục là những minh họa tuyệt vời vời và là cơ sờ đề tôi tin là có Đấng sáng tạo. Đó chính là Đức Chúa Trời biết hết mọi sự, hiểu thấu mọi sự và làm được mọi sự. Ngài ở khắp mọi nơi và ngay cả trong long tôi củng như trong lòng quý vị.

Tôi xin tạm dừng tại đây tôi xin càm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe . Hẹn gặp lại trong lần tới, tôi lại chia sẻ cùng mọi người điều Chúa dạy tôi trong cuộc sống . AMEN!:nhay:
Đúng như bạn nói! Mình cũng có thể ví dụ thêm là: trong toán học, để giải đáp những vấn đề, người ta phải chấp nhận những tiên đề không cần chứng minh hay nói đúng hơn la không thể chứng minh. VD :trong hình học phẳng, có tiên đề như sau: chỉ kẻ được 1 và chỉ 1 đường thẳng đi qua 1 điểm nằm ngoài 1 đường thẳng khác. Vấn đề của chúng ta là, Thiên Chúa là Đấng Tự Hữu, chúng ta không thể chứng minh, nhưng chúng ta tin, để từ đó, cố gắng giải thích các vấn đề khác.