View Full Version : một chút yêu thương, một chút.. .đong đầy
Một Đời Hiến Dâng
23-07-2009, 01:25 PM
một chút, một chút,
một chút thời gian,
một chút tình thương
một chút công sức,
một chút vật chất....
thế là...
phép lạ của Đức Ái.
làm sao quên được phép lạ xưa, Chúa làm... từ 5 cái bánh và 2 con cá.... nuôi dân...
và lời Chúa dạy, từ đồng xu bà góa bỏ vào đền thờ.....
Một Đời Hiến Dâng
23-07-2009, 01:26 PM
https://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/19984a67fcaa799d3.gif
tí tí yêu thương, mỗi ngày một chút....
Một Đời Hiến Dâng
23-07-2009, 01:34 PM
ngôi nhà ấm áp... giữa mùa đông giá lạnh (http://svconggiao.net/showthread.php?p=11658#post11658)
https://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/19984a67fedb55050.jpg (https://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/19984a67fedb55050.jpg)
Với tình thương đông đầy, ngôi nhà tràn tiếng cười, niềm vui, hy vọng...sưởi ấm mọi thành viên... giữa trời đông giá lạnh...
Một Đời Hiến Dâng
05-08-2009, 11:48 PM
Trong bài giảng của Đức Cha Phụ Tá Phêrô Nguyễn Khảm cho các em từ rước lễ lần đầu, thêm sức và tuyên xưng đức tin - Bao Đồng, ngài dặn dò : Đức Giáo Hoàng dặn dò, dạy dỗ các Giám Mục, và qua đó dạy dỗ mỗi người tín hữu Việt Nam nhấn mạnh 3 điều căn bản của đời sống để thành chứng nhân của Đức Tin trong bối cảnh hiện tại :
Sống Bác Ái :Đức Ái là dấu chỉ môn đệ Chúa Giê su, là sự quan tâm thật sự đến nhau, đến người nghèo bên cận. Chấp nhận hy sinh.
Sông Chân Thật : từ trong nhà, đến nơi trường học, chợ búa....
Sống luôn hướng tới ích chung : quý trọng, tôn trọng của chung, giờ chung... bầu không khí chung, nhà chung...
Nhớ tí tí, nghiệm suy, Xin chia sẻ...Amen.
nenhongnho
06-08-2009, 07:51 AM
Một chút...
Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.
Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.
Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan dung cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.
Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.
Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt.
Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.
Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều nǎm sau.
Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại.
Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.
Đó là những cái "một chút" nhỏ bé có thể mang đến niềm vui hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta.
Và bây giờ chúng mình sẽ cùng gặp những ai đã trao tặng cho chúng mình những cái một chút trong cuộc đời để nói với họ rằng: "Cảm ơn bạn vì tất cả những một chút mà bạn đã giúp đỡ cho tôi".
(blog Nguyễn Thành Vinh)
Một Đời Hiến Dâng
21-08-2009, 07:10 AM
Một chút cảm thông, đã an ủi vực dậy một con người.
Một chút chia sẻ, sưỡi ấm hồn đơn cô giữa đêm vắng,
Một chút chân thành, làm cho người gần người hơn,
Một chút tri thức từng ngày làm ta lớn lên,
Một chút, một chút, một chút lại một chút...
Bên Chúa, cùng Chúa và cho Chúa, ta được gần Chúa hơn, người hơn, và thánh hơn....từng phút giây.
Một Đời Hiến Dâng
05-12-2009, 09:09 PM
Một đời hiến dâng, nguyện dâng Chúa trót tâm lòng.
Một tình yêu, nguyện dâng Ngài, không chia sẻ, sớt chia....
Một con người, nguyên vẹn... xin dâng cả trong yêu thương.
Cho đi, cho mãi, mãi không từ nan.
Một Đời Hiến Dâng
08-12-2009, 01:10 AM
không thể lấy lại cái đã mất............
Và cũng không thể mất cái mà ta không có....
Một đời dâng hiến để hiến dâng suốt cả đời....từng giây phút, sự kiện.
Một Đời Hiến Dâng
25-04-2010, 10:16 PM
không thể lấy lại cái đã mất............
Và cũng không thể mất cái mà ta không có....
Một đời dâng hiến để hiến dâng suốt cả đời....từng giây phút, sự kiện.
:love::love::love::love::love:
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.