PDA

View Full Version : Tân linh mục: Vượt qua chính mình để đến với tha nhân



giusehien
21-12-2007, 10:24 PM
BÀI CHIA SẺ THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC

Ngày 20 tháng 12 năm 2007

Tôi muốn chia sẻ với cộng đồng Dân Chúa hiện diện tâm tình của mình là Tân Giám Mục giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng đang nói với các Tân Linh Mục Giáo phận Hànội: “Linh mục, người vượt qua CHÍNH MÌNH để đến với CHÚA, đến với GIÁO HỘI, và đến với THA NHÂN”.

Bài Phúc âm mà cộng đoàn chúng ta vừa nghe, thật ý nghĩa cho ngày chịu chức Linh mục của các thày Phó tế hôm nay. Ngày Sứ thần Gabriel đến loan báo Tin Vui cho Trinh Nữ Maria việc Thiên Chúa mời gọi đáp trả một sứ mệnh đặc biệt: Làm Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể. Đức Trinh Nữ đã ngỡ ngàng với lời chúc tụng và loan báo của Sứ thần, bày tỏ luôn trung tín với lời đã hứa long trọng với Đức Giavê. Có vẻ Đức Trinh Nữ xem ra như khước từ Ơn trọng đại mà Thiên Chúa mời gọi để tiếp tục sống trọn vẹn con đường đã chọn lựa: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam”. Chỉ khi được Sứ thần giải thích chương trình của Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria đã mau mắn Xin vâng trong khiêm hạ với niềm tín thác và cậy trông.

Để vâng theo Thánh ý Thiên Chúa, Mẹ Maria đã phải vượt lên chính mình để Tin vào Đức Giavê, vượt qua chính mình để nhận ra Thánh ý Thiên Chúa, vượt qua chính mình để bước vào chương trình huyền diệu của Thiên Chúa, vượt qua chính mình để bày tỏ tâm tình khiêm hạ trong ơn gọi của “người nữ tỳ được chúc phúc”để có thể thốt lên “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin Vâng như lời Thiên Thần truyền”. Lời hứa XinVâng để đi vào chương trình mầu nhiệm của Đức Giavê Thiên Chúa, Mẹ Maria lại một lần nữa vượt qua chính mình để Mang Chúa đến với Tha nhân, niềm vui và hạnh phúc không chỉ giữ cho riêng mình, mà đến với người khác, trong tinh thần Phục vụ và Yêu thương. Cuộc sống của Mẹ từ ngày Xin Vâng tới ngày được đưa về Trời, luôn là cuộc hành trình vượt qua chính mình để Tin – để Yêu Mến, để Vâng Phục, để đồng hành với Con Mình là Chúa Giêsu Kitô trong cuộc khổ nạn Hồng Phúc, khi Đức Giêsu Phục sinh về trời, Mẹ lại vượt qua chính mình để hiện diện cùng Giáo hội, cùng các Tông đồ đồng tâm, hiệp nhất và cầu nguyện để chờ đợi và lãnh nhận Chúa Thánh Thần, để cộng tác vào chương trình Cứu độ của Thiên Chúa.

Còn mấy phút nữa thôi, các thày phó tế sẽ phủ phục xuống để cùng cộng đoàn nguyện Kinh cầu các Thánh, xin các Thánh khẩn cầu tình thương của Chúa, để với lời nguyện Phong chức biến đổi các thầy Phó tế trở nên Linh mục của Chúa, một “Alter Chritus – Chúa Kitô khác”. Giây phút này thật cảm động, các thày cảm nhận được Hồng ân và Trách nhiệm; Sự Thiêng thánh và thân phận con người dòn mỏng của mình; Ơn sủng và những Khiếm khuyết. Nhưng cùng lúc, các thày sẽ cảm thức cuộc đời của mình dưới ánh sáng đức tin, để từ nay sẽ trở nên một dấu chỉ mới cho công đồng Dân Chúa. Từ nay, họ chấp nhận chết đi những cái tôi của mình để sống trọn vẹn với Chúa; dám hy sinh dâng hiến những hạnh phúc riêng tư của cuộc đời để đi vào huyền nhiệm của tình yêu với Đấng đã kêu mời và tuyển chọn. Từ nay sẽ là những sứ giả rao giảng Tin Mừng Tình Yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Chúa Giêsu Kitô, chính các Linh mục phải là người Tin, Gặp gỡ, tiếp xúc đặc biệt với Chúa Giêsu Kitô qua Chúa Thánh Thần để có thể cảm nhận, sống và chia sẻ rao giảng cho Dân Chúa (là người đã Đọc – đã Tin – là người Dạy từ những điều đã thực hiện), các ngài sẽ thi hành nhiệm vụ thánh hóa bản thân trong Đức Giêsu Kitô để có thể mời gọi Dân Chúa thánh hóa. Với các Bí tích của Chúa Giêsu, các linh mục nhận ra mình đã được chọn giữa loài người, được đặt lên để chu toàn những công việc thuộc về Thiên Chúa theo gương Chúa Giêsu Kitô: “Người không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình vì đoàn chiên”.

Anh em Phó tế rất thân mến,

Chỉ ít thời gian nữa thôi, anh em sẽ là linh mục của Chúa Giêsu, chúng ta cùng suy tư về ơn gọi Linh mục sống Mầu nhiệm của Tình yêu mến và Phục vụ nơi Hoi Thanh hom nay:

* Linh mục, người vượt qua chính mình để đến với CHÚA, là sự biểu lộ niềm tin mà anh em cùng dâng lời cảm tạ Chúa đã cho sinh ra làm người, làm con cái Thiên Chúa và hôm nay được mời gọi để trở nên môn đệ được Chúa thương yêu. Chính Thánh Phêrô đã có lần xin cùng Chúa Giêsu “Xin Thầy ban thêm Đức tin cho chúng con”. Linh mục phải là người Tin hơn người khác, để dù có lúc trong ơn gọi cuộc đời có phải đi trong đêm đen của Đức tin, linh mục vẫn phải là người vượt qua chính mình để nâng đỡ, sẻ chia và là sự ủi an cho những người đang mất đức tin và cần tìm lại niềm tin, đang mất niềm hy vọng lại tìm được sự trợ giúp của Chúa. Nhiều khi anh em cảm nhận có những lúc Thiên Chúa như ẩn mình, để anh em như một mình trước những thách đố của đức tin và cuộc đời. Nhưng không phải là một Thiên Chúa ẩn mình, mà là một Thiên Chúa tôn trọng sự tự do của chúng ta, chính chúng ta đẩy Người ra khỏi tâm hồn và niềm tin của mình với những toan tính rất con người, một Thiên Chúa yêu thương nhưng rất nhẫn nại chờ đợi chúng ta. Từ nay, anh em luôn được mời gọi phải vượt qua những toan tính, lo lắng, trăn trở trong khiêm tốn để luôn Tin vào Tình Yêu Chúa, để đến với Ngài, để gặp gỡ cá nhân với Chúa và giúp chia sẻ Đức tin đó cho người khác.

* Linh mục, người vượt qua chính mình để đến với Giáo hội, là người luôn rao giảng một Giáo hội Duy Nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền. Linh mục phải là người luôn sống trong sự hiệp thông, và vâng phục quyền bính trong Giáo hội của Chúa. Linh mục phải là người cảm nhận sự chu đáo, lo lắng, tin cậy của Giáo hội đối với mình để trở nên người Môn đệ của Chúa Giêsu Kitô. Để vâng phục, linh mục nhiều khi phải chết đi với cái tôi ích kỷ, lười biếng, tham-sân-si của chính mình. Từ nay, anh em sẽ nhận ra, cuộc sống của anh em là Huyền nhiệm của Chúa nơi thân thể Mầu nhiệm là Giáo hội, phải có tinh thần Giáo hội, với sự vâng phục tiếng gọi “sai đi” đến những nơi không muốn, nơi đó không phải là quê hương bản quán của mình, không có gia đình mình, nơi đó có thể có ít sự trợ giúp của cộng đoàn Dân Chúa, nơi đó hay bất cứ công việc nào đều nằm trong chương trình tình thương của Chúa qua Bề trên giáo phận, vì anh em được mời gọi để trở nên các cộng sự viên đắc lực của Đức Giám mục, cùng chia sẻ trách nhiệm với Ngài là Đấng kế vị các Tông đồ, anh em hãy phấn khởi hăng say trong việc mục vụ và truyền giáo. Rất mong, anh em luôn mượn lời của Đức Mẹ Maria để cất lên trong khiêm hạ và tin mến: “Con xin Vâng như lời Chua truyền qua HT”.

* Linh mục, người vượt qua chính mình để đến với tha nhân: linh mục được sai đến với tất cả mọi người mà không phân biệt ai, đặc biệt nơi những người đau khổ; tuy nhiên, linh mục cũng không được loại trừ gặp đau khổ và thử thách. Khi phục vụ và đến với tha nhân, anh em được mời gọi phải vượt lên chính cái Tôi của mình để sẻ chia, đỡ nâng, yêu mến, nguyện cầu: yêu thương tất cả mà không giữ lại riêng ai, phục vụ tất cả mà không giữ lại phục vụ riêng ai, tha thứ và quảng đại tất cả mà không thù ghét ai, hy sinh tất cả mà không đòi hỏi được giúp lại, sẵn sàng để trở nên tấm bánh bị ăn cho cộng đoàn dân Chúa, vì đã là người không tránh được có thương, có ghét, có hờn giận, có trạnh lòng…Để phục vụ như Chúa Giêsu – anh em phải vượt qua chính mình nhiều lắm để dấn thân Yêu Thương và Phục vụ như hình ảnh Chúa Giêsu quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ, và mời gọi chúng ta sống tinh thần biết rửa chân cho nhau. Mỗi khi lầm lỗi sơ xuất vì vô tình hay yếu đuối trong đời sống phục vụ, hãy nhìn nhận tình yêu thương tha thứ của Thiên Chúa để trở về và không bị té ngã trước sức mạnh và nền văn hóa sự chết đang hủy hoại con người ngày hôm nay. Với con tim biết mở ra để đón nhận Chúa, anh em sẽ vượt lên chính mình để mở rộng con tim phục vụ và tin mến.

Quý Ông bà anh chị em thân mến,

Chúng ta cùng hiệp ý bước vào Thánh lễ để cầu nguyện cho các Tân chức Linh mục, để các Ngài trở nên các Linh mục như lòng Chúa mong muốn. Nguyện xin Chúa tình thương luôn ban trên Đức Tổng, Quý Cha, quý Tu sĩ Nam nữ, Chủng sinh và quý cộng đoàn Dân Chúa hiện diện sức khỏe, niềm vui và Hạnh phúc với Hồng ân Chúa Hài Đồng và Năm Mới 2008 bình an và Thịnh vượng.

+ GM Giuse Đặng Đức Ngân

http://vietcatholic.net/News/Html/50087.htm