PDA

View Full Version : Lương thực tuyệt vời cho nhân sinh



SimonPheroChien
25-07-2009, 06:57 AM
Đối với nhân loại hiện nay và nhất là người Việt Nam chúng ta khi mà vấn đề lương thực đang chiếm nhiều thì giờ và sức lực thì Lời Chúa như một gợi nhớ tới một giấc mơ đẹp như chuyện thần tiên cổ tích. Tại sao biết bao tiền bạc mà nhiều quốc gia đổ ra để chi phí cho chiến tranh, vũ khí và các chương trình không gian, hóa học giết người... Lại không dùng cho phát triển kinh tế nông nghiệp để nhân loại khỏi phải đói khát? Đức Kitô mà Giáo Hội là thừa kế sự nghiệp, phải lo lắng giải quyết vấn đề cơm áo cho nhân loại hay là cho thực tại nào cao hơn? Phép lạ hóa bánh ra nhiều được cả bốn tác giả Tin Mừng đã nói lên tầm quan trọng đặc biệt của sự kiện này – hay chỉ nhằm nói lên Tình yêu của Đức Kitô trong một trường hợp cần thiết cụ thể?


Nếu Đức Kitô cứ làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để rồi người ta sẽ tin, sẽ sống theo giáo huấn của Ngài thì chắc chắn Đức Kitô đã làm vô số phép lạ, không giới hạn... Đọc kỹ Tin Mừng, tuy Đức Kitô có làm phép lạ, nhưng mỗi phép lạ có một nguyên nhân rõ rệt: hoặc để minh chứng sứ mệnh Thiên sai (Cứu thế) hoặc vì lòng nhân từ đối với bệnh nhân hoặc để củng cố niềm tin nơi các môn đệ, hoặc minh chứng dấu chỉ Nước Trời... Chứ nếu sống tà tà chờ phép lạ... Chẳng hóa ra sống Đức tin nhàn nhã quá nhỉ - rồi trí tuệ và bao năng lực của con người sẽ thành vô tích sự... Vì đói khát thì chỉ việc cầu xin là xong... Thật may là chẳng có việc này. Thiên Chúa vô cùng quyền năng và thấu suốt con người nên đã chỉ sáng tạo nên những phương tiện và khả năng sử dụng các phương tiện – con người phải nỗ lực dùng lao động mà biến đổi thành lương thực cùng các tiện nghi của đời sống... cho bản thân, gia đình và xã hội.


Thực ra sự hiện hữu sống động, cụ thể của Thiên Chúa qua các nhiệm tích, Lời Ngài, cùng với Giáo Hội vẫn là các phép lạ đang diện ra và tiếp nối từng giờ từng phút trong lịch sử nhân loại – mà đức tin chân thật sẽ giúp ta hòa nhịp vào sự sống phong phú đó vì ta vẫn được chia sẻ cùng một tấm bánh là chính thân thể Đức Kitô, là vị Thiên Chúa hằng sống, Đấng Cứu độ chúng ta.


Xưa trong sa mạc, dân Do Thái nhờ mana mà sống. Nhưng mana chỉ là lương thực nuôi thân xác. Nay Đức Kitô lại dùng Mình Máu Ngài làm thần lương nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta – thứ lương thực tuyệt diệu như vậy mà ta lại coi nhẹ thì thật không còn điều gì đáng tiếc hơn nữa.


Đức Kitô đã làm phép lạ không phải từ số 0 nhưng có sự hợp tác của con người (bánh, cá). Với Lời quyền năng vô biên thì Chúa muốn làm chi chẳng được – do đó việc Thiên Chúa mời gọi và để cho con người hợp tác với Ngài vừa nói lên tình yêu và sự tôn trọng sâu xa mà Chúa dành cho con người – để con người hợp tác với Ngài đem Tin Mừng cứu độ cho muôn dân.


Đức tin mà mỗi Kitô hữu có được trước hết là do tình yêu cao cả mà Thiên Chúa ban. Và do đó để đáp lại lòng đại lượng của Thiên Chúa, ta vừa lo tiếp thu và làm triển nở hồng ân đó rồi đem chia sẻ cho tha nhân chứ nếu bo bo giữ kỹ thì chỉ là kẻ ích kỷ vong ân chứ đâu phải con Thiên Chúa.


Nếu chính Đức Kitô đã trở thành tấm bánh bẻ ra nuôi nhân loại, vậy đi theo Đức Kitô, ta cũng phải sẵn sàng hy sinh trở thành "phương tiện phục vụ cho anh em" (Ga 12,24t).







Trích LỜI HẰNG SỐNG
//giaophanvinh.net/