Gia Mai
25-07-2009, 07:53 AM
BẠN THÂN
Bạn thân là:
- người chia sẻ những buồn vui với tôi trong cuộc sống.
- người làm ấm lại trái tim đang thất vọng.
- người đem lại nụ cười cho ai khóc than.
- Người cùng chịu gian nan với ai bị sầu khổ.
- Người luôn ở cùng tôi mỗi khi tôi cần.
Mỗi người đều có những người bạn trong cuộc đời: bạn bình thường có, bạn để giao lưu có, bạn nói chuyện rồi quên ngay cũng có…nhưng để xây dựng được một tình bạn sâu sắc phải cần có thời gian và sự sẻ chia. Phải biết “ cho đi” chứ đừng “ nhận hòai”.
“ Anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian”; Hãy giữ cho muối mặn để mãi có được một tình bạn trong sáng, thánh thiện. Hãy giữ ánh sáng soi đường cho mọi người cùng đi để trần gian cùng đi chung một ánh sáng, cùng mỉm cười với nhau, cùng nâng người anh em đang vấp té và cùng nhìn về một Thiên Chúa là Cha đầy nhân từ.
Khi đọc những dòng này, bạn có muốn trở thành một người bạn tốt không? Hãy san sẻ cho tất cả cùng đọc, cùng nghĩ và cùng trở thành những người bạn “ họan nạn có nhau”, bạn nhé !
Bạn thân là:
- người chia sẻ những buồn vui với tôi trong cuộc sống.
- người làm ấm lại trái tim đang thất vọng.
- người đem lại nụ cười cho ai khóc than.
- Người cùng chịu gian nan với ai bị sầu khổ.
- Người luôn ở cùng tôi mỗi khi tôi cần.
Mỗi người đều có những người bạn trong cuộc đời: bạn bình thường có, bạn để giao lưu có, bạn nói chuyện rồi quên ngay cũng có…nhưng để xây dựng được một tình bạn sâu sắc phải cần có thời gian và sự sẻ chia. Phải biết “ cho đi” chứ đừng “ nhận hòai”.
“ Anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian”; Hãy giữ cho muối mặn để mãi có được một tình bạn trong sáng, thánh thiện. Hãy giữ ánh sáng soi đường cho mọi người cùng đi để trần gian cùng đi chung một ánh sáng, cùng mỉm cười với nhau, cùng nâng người anh em đang vấp té và cùng nhìn về một Thiên Chúa là Cha đầy nhân từ.
Khi đọc những dòng này, bạn có muốn trở thành một người bạn tốt không? Hãy san sẻ cho tất cả cùng đọc, cùng nghĩ và cùng trở thành những người bạn “ họan nạn có nhau”, bạn nhé !