PDA

View Full Version : Ơn gọi làm Linh Mục



Damsan
25-07-2009, 03:45 PM
Ơn gọi làm Linh Mục

Thuở nhỏ, vào năm lên 11, 12 tuổi, tôi mơ màng, thích đi tu vì làm ông cha oai lắm. Thực sự tôi chưa hiểu gì nhiều về Thiên chức Linh mục. Được cha xứ hướng dẫn, tôi thi đậu vào Tiểu Chủng viện, rồi chuẩn bị vali, sách vở..., khăn gói quả mướp lên đường. Khi ấy tôi đã hiểu thế nào là đi tu để làm Linh mục đâu?

Vào Chủng viện được 3 năm thì chiến sự bùng nổ. Sau ngày 30/04/1975, tạm thời chúng tôi về quê, coi như được nghỉ hè sớm. Vui lắm! Thích thú lắm!.. Đến tháng 9 chúng tôi được gọi lại Tiểu Chủng viện, vừa học, vừa lao động. Trở lại trường cũ được một tháng thì hôm ấy, Ban Giám đốc tập trung chúng tôi tại phòng hội, trên khuôn mặt các cha giáo ẩn chứa một nỗi buồn. Cha Giám đốc nghẹn ngào thông báo cho chúng tôi một tin sét đánh: “Vì hoàn cảnh xã hội không cho phép nên ba lớp nhỏ phải tạm thời trở về gia đình”. Chúng tôi vỗ tay hân hoan, những “chú tiểu” tuổi còn măng non chưa hiểu được như thế nào là thời cuộc, là tương lai mà chỉ nghĩ tới tự do bay nhảy không bị ràng buộc. Chúng tôi bé bỏng quá làm sao hiểu nổi những lo âu của Cha Giám đốc và các cha giáo lúc bấy giờ, trong khi các Ngài nước mắt đầm đìa.

Thời gian trôi qua, ơn gọi làm Linh mục nơi chúng tôi cũng mờ dần. Phó mặc cho cuộc sống, buông trôi theo thời gian, tôi về sống đời giáo dân ở một vùng quê suốt ngày lam lũ với ruộng đồng để lo mưu sinh nuôi dưỡng đàn con. Anh em bạn bè ngày xưa trong Chủng viện đã nhiều lần họp mặt, cũng bao lần chầu Thánh Thể và sinh hoạt với nhau tại Tòa Giám mục để chia sẻ và cầu nguyện cho nhau, nhất là cầu nguyện cho ơn gọi làm Linh mục, lý tưởng mà một thời chúng tôi đeo đuổi.

Một hôm đọc trên website của TGP Sài Gòn, bài Hành trình một ơn gọi, niềm vui cứu độ : “Bác sĩ Trúc đã khám phá ra ơn gọi trở thành Kitô hữu, rồi thành linh mục, từ trong một gia đình tốt lành theo đạo Cao Đài và Phật Giáo. Hành trình của ơn gọi rất độc đáo này được linh mục Đỗ Mạnh Hùng mô tả lại trong Bài Giảng Lễ Tạ Ơn của Tân Linh mục Phêrô Giuse Maria Hà Thiên Trúc (wtgp-tphcm)

Nhưng một viễn tượng tương lai như thế không phải tự nhiên mà có, mà bắt nguồn từ một nguồn gốc, một quá trình. Đó là một viễn tượng tương lai đã được vun trồng trong một môi trường gia đình thật tốt đẹp. Khi mới vào Chủng Viện, trong một chia sẻ về "Hành trình ơn gọi của mình", thầy Trúc đã chia sẻ về gia đình của mình với một niềm hãnh diện và tràn đầy yêu mến. Thầy chia sẻ như sau:

"Ba con rất sùng đạo Cao Đài, ăn chay trường, đạo đức, có ước muốn con cái giúp ích cho đời (như: đặt tên chị con là “Thanh Tuyền” với ước mong phục vụ vô vị lợi cho đời như “giòng suối trong” chảy hoài không ngưng nghỉ, và hiện chị con là bác sĩ đang giúp ích rất nhiều cho các bệnh nhân và cho xã hội trong lãnh vực ngoại thần kinh và chẩn đoán hình ảnh).
"Và ba con cũng đã giác ngộ trên đường Đạo nên có ước mong các con cái sẽ được thăng tiến trong đời sống tâm linh (như đặt tên con là “Thiên Trúc”, tên cũ của Nước Ấn Độ – cái nôi của Phật giáo).
"Má con cũng là người sùng đạo Phật, đã dẫn các con cái quy y Phật. Má cũng thường đi học và nghe thuyết pháp về Phật giáo vào các chiều chủ nhật hàng tuần ở chùa Xá Lợi. Bản thân con cũng được má con dẫn quy y Phật vào năm học lớp 6, pháp danh “Thiện Tuấn”.
"Ba má con rất quan tâm, chăm sóc, giáo dục nhiều cho các con cái về tri thức và đạo đức.”
5. Trong sắc lệnh Đào Tạo Linh Mục của Công Đồng Vatican II, các nghị phụ đã đề cao vai trò quan trọng của gia đình trong việc đào tạo linh mục và các ngài đã gọi “gia đình là những chủng viện sơ khởi”. Ơn gọi linh mục công giáo như trường hợp của cha Hà Thiên Trúc hôm nay, cũng đã được ươm mầm một cách tự nhiên trong một gia đình tốt lành, tràn đầy yêu thương. Một cách vắn tắt, ơn gọi chính là con đường mà Thiên Chúa dành cho mỗi người để đạt được niềm vui tràn đầy và một hạnh phúc vĩnh cửu.
Cha mẹ và gia đình của người thanh niên Hà Thiên Trúc 19 tuổi, vào năm 1989, mong muốn cho con của mình đạt được thành công và hạnh phúc đích thực, đã tôn trọng sự chọn lựa tâm linh của con, và chấp nhận cho anh Hà Thiên Trúc lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, gia nhập Giáo Hội Công Giáo.
Và cũng chính năm 1989, anh đã thi đậu vào Đại Học Y Khoa. Ra trường năm 1995, bác sĩ Hà Thiên Trúc đã làm việc phục vụ tại Trung Tâm Y Khoa Medic Hòa Hảo cho đến năm 2003, khi vào Đại Chủng viện Thánh Giuse để chuẩn bị làm Linh mục.
Một lần nữa, cha mẹ và gia đình anh đã chấp nhận để anh thực hiện ước mơ hạnh phúc cuộc đời mình. Hạnh phúc đó là có thể đem lại niềm vui, tình yêu thương cho mọi người, từ một bác sĩ chăm sóc xoa dịu những đau thương của thân xác, giờ đây lại xoa dịu những đau thương tâm hồn trong cuộc sống của một Linh mục công giáo.
Trong ‘Sứ điệp Ngày Thế giới cầu cho Ơn gọi’ được cử hành vào Chúa nhật Chúa Chiên Lành (2009) với chủ đề “Tín thác nơi sáng kiến của Thiên Chúa và lời đáp trả của con người”, ĐTC Benedict XVI kêu gọi chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì ngày nay Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi những người thợ vào làm việc trong vườn nho của Ngài. Mặc dù tại một số miền trên trái đất, có sự thiếu thốn Linh mục một cách đáng lo âu, và có những khó khăn, chướng ngại trên con đường của Giáo Hội, nhưng chúng ta được nâng đỡ nhờ xác tín không lay chuyển, rằng chính Chúa hướng dẫn chúng ta kiên vững trên những nẻo đường trần thế tiến về sự viên mãn chung kết của Nước Chúa. ĐTC xác quyết: “Thiên Chúa tự do chọn lựa và mời gọi những người thuộc mọi nền văn hóa và tuổi tác bước theo Ngài, theo những kế hoạch khôn dò của lòng yêu thương từ bi của Ngài”.
Ơn gọi Linh mục xuất phát từ Thiên Chúa. Ơn gọi đòi hỏi các Linh mục phải hy sinh, phải sống cho người khác. Qua bài “Những dấu ấn đẹp của cuộc sống linh mục” (http://lebaotinhbmt.com/index.php?nv=News&at=article&sid=667)của Nguyễn văn Lương, giúp ta nhìn thấy rõ điều ấy; Anh đã phác hoạ hình ảnh hy sinh, quên mình của Linh mục, sống theo gương Thầy chí thánh... Linh mục là ai? Cũng là những con người như chúng ta, chỉ khác hơn, họ là hiện thân của Chúa Kitô. Chúng ta hãy cảm thông với họ, nên chăng góp ý và xây dựng, tránh những chuyện bới lông tìm vết... Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Linh mục, để các Ngài luôn bền đỗ và trung thành với ơn gọi đến hơi thở cuối cùng.
Ôi Thiên chức Linh mục quá cao đẹp, chúng ta chẳng hề hiểu nổi.
Hãy cầu nguyện nhiều cho Linh mục, lý tưởng chúng ta một thời theo đuổi.

Trong mỗi ngày sống trôi qua, chúng ta đã cầu nguyện cho các Linh mục chưa? Hay chúng ta đòi hỏi quá nhiều ở các Linh mục, để thoả mãn cái tôi ích kỷ của một giáo dân.


Nguyễn Thăng Ka
lebaotinhbmt.com