PDA

View Full Version : SỨC MẠNH CỦA LỜI CẦU NGUYỆN



SimonPheroChien
26-07-2009, 09:20 AM
"Tôi sống, nhưng không phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2, 20)
Kính thưa cha và Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ Giáo xứ Chí Hòa, câu nói đó của thánh Phaolô, suốt cuộc đời con sẽ không bao giờ quên được.

Đức Kitô đã sống trong con thật sự, vì chính những lúc con tưởng mình chắc chắn là chết, thì chính Ngài đã ban cho con có được một cuộc sống mới.

Tạ ơn Chúa đã ban Thánh Giá cho con, để công trình của Chúa thực hiện trong con và Danh Chúa đã tỏa sáng nơi con.

Mùa Chay 2009, gia đình con cùng nhau đi tham dự tĩnh tâm tại Giáo Xứ Tử Đình, Giáo xứ Tân Đông, và 3 ngày Tuần Thánh tại Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương với cha và Đội Quân Áo Xanh. Sau đó, vào đúng Chúa Nhật Phục Sinh, Chúa đã cho gia đình con được vác Thập giá với Chúa.





16g Chúa Nhật 12-04-09, mẹ vợ con phải đưa đi cấp cứu do bị suy hô hấp nặng. Gia đình con đã nhờ cha và cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ xứ Chí Hòa giúp lời cầu nguyện. Và Chúa đã nhận lời. Mẹ con đã vượt qua được khỏi cơn nguy hiểm và đã bình phục, nhưng chưa được ra viện vì bác sĩ còn đang theo dõi diễn tiến cơn bệnh.

14g45’ngày 17-04-2009, ngày Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh , trên đường đến bệnh viện thăm mẹ thì con đã bị tai nạn giao thông. Con bất tỉnh ngay tại chỗ. Khi vợ và con gái cùng những người thân của con hay tin, thì con đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh Viện Quận 12. Con bị hôn mê và người thì đầm đìa máu. Ngay lúc đó con gái con điện thoại xin cha cầu nguyện cho con. Con được chuyển cấp tốc đến Bệnh Viện Nhân Dân 115 để cấp cứu vì đang hôn mê nặng. Trên xe cấp cứu, con gái con không ngừng đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa.

Đến Bệnh Viện Nhân Dân 115, các bác sĩ đưa vào chụp CT Scan sọ não. Trong lúc con vẫn còn hôn mê. Kết quả chụp CT Scan cho thấy con bị chấn thương sọ não, dập não, xuất huyết rải rác khắp bán cầu não. Bác sĩ cho biết, nếu bệnh nhân còn hôn mê sâu không tỉnh thì sẽ phải tiến hành phẫu thuật, và điều này rất nguy hiểm đến tính mạng. Gia đình con như chết lặng đi. Một lần nữa con gái con lại gọi điện thoại cho cha nói về tình trạng sức khỏe của con, và xin cha cùng cộng đoàn cầu nguyện. Lúc đó gia đình con và ngay cả gia đình mẹ ruột con là người không có Đạo cũng chỉ biết trông cậy vào Lòng Thương Xót Chúa, tin tưởng phó thác nơi Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ, vì chúng con biết chỉ có Chúa mới có thể làm được tất cả !

Khoảng 23g30’ đêm hôm đó, Chúa đã ra tay cứu con. Con dần dần tỉnh dậy và hỏi lại mọi sự việc xảy ra đối với con. Hầu như là con nhớ hết được tất cả. Các bác sĩ đưa lên phòng lưu bệnh để tiếp tục theo dõi diễn tiến các triệu chứng của chấn thương sọ não; vì nếu như máu bầm không tan thì sáng thứ hai 20-04-2009 các bác sĩ sẽ hội chẩn lại và tiến hành phẫu thuật. Trong suốt thời gian này, gia đình con vẫn tin tưởng phó thác, lần chuỗi lòng thương xót, xin Chúa cứu giúp và chữa lành bệnh cho con.

Lễ Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa, gia đình con xin cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện, để đến khi bác sĩ khám lại vết chấn thương, hy vọng con sẽ không phải mổ và được bình yên.

Sáng thứ hai 20-04-2009, bác sĩ đến khám và cho chụp CT Scan để kiểm tra lại. Kết quả cho thấy nơi chấn thương ở não máu bầm chỉ còn rải rác không có tụ, tạm thời không phải mổ. Gia đình con vui mừng cảm tạ ngợi khen Chúa.

Con năn nỉ bác sĩ cho xuất viện về nhà điều trị ngoại trú, với lý do: mẹ vợ vẫn còn đang nằm ở Bệnh Viện Quận 12, gia đình lại đơn chiếc; nhưng thực sự, con muốn về nhà để có thể đọc kinh cảm tạ Chúa thuận tiện hơn ở bệnh viện. Nhờ ơn Chúa, các bác sĩ đã chấp thuận, nhưng hẹn sáng thứ hai 27-04-2009 đến tái khám, lúc đó bác sĩ mới cho giấy ra viện.

Chiều thứ hai 20-04-2009 con được về điều trị tại nhà. Nhưng qua ngày hôm sau, con lại bị đau đầu và hầu như nằm liệt giường. Gia đình rất lo lắng khi thấy sức khoẻ con yếu hơn khi còn ở bệnh viện. Chẳng còn cách nào khác, gia đình con lại điện thoại xin cha dâng thánh lễ cầu nguyện cho con vào chiều thứ năm 23-04-2009 tại Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ Giáo xứ Chí Hòa. Lúc 15g00’ gia đình con đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa và hiệp ý với cha và cộng đoàn để dâng lễ cầu nguyện. Con nằm trên võng, đầu còn đau và mơ màng, nhưng lòng trí vẫn hướng về Cộng Đoàn để hiệp ý cầu nguyện.

Và thật là kỳ diệu, trong lúc cha và cộng đoàn dâng thánh lễ, con cảm giác như có một bàn tay đặt trên đầu, con nghe những mạch máu, những sợi dây thần kinh nơi bị chấn thương kêu răng rắc, con đau buốt giật mình tỉnh dậy. Liền sau đó, con đọc 10 lần câu: “Vì cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót con và chữa lành những vết thương trong thân thể con" - thì đầu con yên lại không đau nhức nữa. Con ngồi dậy thì ở cổ và nơi chấn thương bị sưng đã xẹp xuống; thử quay qua quay lại thấy dễ dàng, vì suốt mấy ngày qua cổ bị sưng không cử động được, chỉ nhìn thẳng mà thôi. Con thấy khắp cơ thể nhẹ nhàng, khỏe mạnh hẳn lên.Tối thứ sáu 24-04 và tối thứ bảy 25-04 trong khi ngủ, con dường như cảm nhận được bàn tay của Chúa đang chữa lành những vết thương trên người con.
Sáng ngày thứ hai 27-04-2009, con đến Bệnh Viện để tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ. Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận con hoàn toàn bình phục. Bác sĩ cũng hết sức bất ngờ trước kết quả này; vì bình thường những người bị chấn thương sọ não, dập não, xuất huyết như trường hợp của con phải mất cả tháng điều trị mới hồi phục, trong khi đó chỉ có 10 ngày mà con đã khỏe mạnh, hệ thần kinh và trí nhớ gần như hồi phục. Bác sĩ bắt tay con và yêu cầu xiết tay mạnh hơn để kiểm tra lần nữa. Và con đã làm được.

Gia đình con không biết phải diễn tả nỗi vui mừng như thế nào, vì cách đây 2 năm, con trai của con - hiện nay cháu 13 tuổi, cũng được Lòng Thương Xót Chúa cứu thoát khỏi tay ma quỷ, và bây giờ là chính bản thân con được Chúa chữa lành.

Gia đình con xin chân thành cảm ơn cha và Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ Giáo xứ Chí Hòa đã dâng những lời kinh, những lời cầu nguyện cho con. Không thể tả được niềm hạnh phúc vì Lòng Thương Xót vô bờ bến của Chúa đã ban, gia đình chúng con chỉ biết hát ca chúc tụng : "Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người"

Giuse Trần Minh Ngọc
Giáo xứ Tân Quy, Hóc Môn