PDA

View Full Version : Trung tâm bảo vệ sự sống Gioan Phao lô II tổ chức Thánh lễ tạ ơn.



infobvss
27-07-2009, 01:01 PM
Trung tâm bảo vệ sự sống Gioan Phao lô II tổ chức Thánh lễ tạ ơn.

Hôm nay, được sự nhất trí của Cha tuyên úy và Cha quản xứ, Trung tâm Bảo vệ sự sống Gioan Phalô II tổ chức Thánh lễ để cảm tạ Thiên Chúa và tri ân tất cả những người đã đóng góp tinh thần cũng như vật chất trong cuộc bộ hành. Sau thánh lễ là chương trình thắp nến cầu nguyện cho những người anh em đang bị bách hại tại giáo xứ Tam Tòa.
Nhờ ân huệ như không của Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Maria và sự phù trợ của các Thánh Anh Hài cộng với sự tiếp sức, sẻ chia của ân nhân xa gần. Chương trình bộ hành vì sự sống do Trung tâm Bảo vệ sự sống Gioan Phao lô II tổ chức từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 7 năm 2009 đã gặt hái được kết quả tốt đẹp.
http://baovesusong.info/trangchu/mods/Photos/le_ta_on/1.jpg
Vào lúc 18giờ, bữa cơm thân mật tại Trung tâm được bắt đầu. Điều đặc biệt là có sự hiện diện của rất nhiều Quý khách mà lần đầu tiên họ đặt chân đến nơi này. Tất nhiên họ là những ân nhân đã giúp đỡ một cách vô vị lợi trong chuyến bộ hành. Nhưng qua đây chúng ta thấy được phần nào đó ý nghĩa cũng như là tiếng vọng của những bước chân bỏng rát dưới hai ngày nắng gắt. Một lần nữa, anh J.B Nguyễn Hữu Chắc đã thay mặt Trung tâm gửi đến Quý Cha, Quý khách lời chúc sức khỏe và lời cám ơn sâu nặng. Anh ấy đã khẳng định rằng: sự có mặt của Quý ân nhân hôm nay là nguồn động viên vô cùng lớn lao, cho công cuộc tiêu diệt tội ác Phá thai đầy cam go mà mỗi người chúng ta đang phải đối mặt trên Đất nước này.
http://baovesusong.info/trangchu/mods/Photos/le_ta_on/2.jpg
Sau giờ cơm, toàn bộ quý khách và anh em Trung tâm được tham dự thánh lễ tạ ơn do Cha Đaminh Phạm Xuân Kế và Cha Pet Trần Đình Lai đồng tế tại nhà thờ xứ Yên Đại. Trước khi đi vào Thánh lễ, Cha xứ Yên Đại đã có bài chia sẻ. Ngài nói rằng: Phá thai, Áp bức và Cựa quyền là những tội ác đang tràn lan trong mọi ngõ ngách trên Đất nước Việt Nam chúng ta ngày hôm nay. Và hơn bao giờ hết, trong lúc này những người con của Giáo phận, những người anh em của chúng ta đang trực tiếp bị thói bạo quyền chà đạp. Ngài đã kể tóm tắt sự việc “Công an nhân dân” tỉnh Quảng Bình đã cướp giật tài sản, đánh đập và bắt giam giáo dân xứ Tam Tòa thuộc giáo hạt Đồng Trooc một cách trắng trợn. Ngài cũng đã đọc nội dung bức thư của Tòa Giám Mục, Đơn khiếu nại của hội đồng Linh mục giáo phận Vinh gửi UBND, Sở công an và Ban tôn giáo tỉnh Quảng Bình. Trong niềm chua xót, Ngài đã nói rằng: “ thật là nhục nhã cho những ai còn lương tri khi phải sống trong một xã hội đầy rẫy những bất công như thế này. Đã đến lúc những người yêu công lý và sự thật không thể đứng ngoài cuộc.”
Bài tin mừng hôm nay là dụ ngôn về người gieo giống và trong bài giảng Thánh lễ, Cha Pet Trần Đình Lai đã nhắn nhủ với cộng đoàn rằng: ” mỗi người chúng ta hãy suy ngẫm xem lòng mình thuộc vào loại nào khi chúng ta đón nhận lời Chúa: vệ đường, bụi gai hay là đất tốt?.”
http://baovesusong.info/trangchu/mods/Photos/le_ta_on/3.jpg
Thánh lễ kết thúc, cộng đoàn thắp nến và xếp hàng đi ra quảng trường Đức Mẹ để bắt đầu giờ cầu nguyện. Trong tâm tình cậy trông và phó thác, nhờ lời Đức mẹ chuyển cầu; Anh chị em Trung tâm và cộng đoàn đã dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho các vị mục tử của giáo phận Vinh chúng ta được ơn khôn ngoan, sáng suốt trong cơn thứ thách này. Chúng ta cũng cầu xin Chúa giải thoát cho chính quyền tỉnh Quảng Bình khỏi tham lam, bạo tàn và dối trả. Đặc biệt là lời cầu khẩn cho anh chị em tín hữu Tam Tòa đang là nạn nhân của cường quyền ác bá. “Lạy Chúa, xin nhìn đến những con cái Chúa đang bị tra khảo, ép cung và bị đánh đập một cách tàn nhẫn bởi những người không có tính người. Xin Chúa an ủi, nâng đỡ những anh chị em này, để họ được can đảm và kiên nhẫn làm chứng tá cho tình yêu, công lý và sự thật”. Và cuối cùng là lời cầu nguyện cho cộng đoàn: xin Chúa cho mỗi người chúng ta, biết bày tỏ sự hiệp thông sâu xa giữa các chi thể trong cùng một nhiệm thể duy nhất là Đức Kitô qua những hành động thiết thực, để xây dựng một xã hội văn minh, tình thương và sự sống.
http://baovesusong.info/trangchu/mods/Photos/le_ta_on/4.jpg
Giờ cầu nguyện được kết thúc bằng lời hát của Kinh hòa bình: “ Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người .… Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình”. Ánh nến cháy sáng và được nâng lên cao theo điệu nhạc thiết tha và mạnh mẽ của bài hát.
Qua những gì chứng kiến đêm nay, tôi thấy được lòng yêu mến Giáo Hội, tình đoàn kết gắn bó và sự sẵn sàng dẫn thân chia sẻ, hiệp thông của anh chị em trong Trung tâm bảo vệ sự sống Gioan Phaolô II, cũng như bà con giáo xứ Yên Đại. Khi cộng đoàn ra về và tôi chợt thấy nhiều giọt nước mắt lăn trên gò má của những khuôn mặt đầy quyết chí.


F.x Diệu Xuân Mỹ