PDA

View Full Version : Có khi nào ......



Tim
27-07-2009, 08:57 PM
http://www.matcuoi.com/smilies/valentine131.gif (http://www.matcuoi.com/)http://www.matcuoi.com/smilies/valentine131.gif (http://www.matcuoi.com/)http://s338.photobucket.com/albums/n430/spicecomments/women/00138.gif http://www.matcuoi.com/smilies/valentine131.gif (http://www.matcuoi.com/)http://www.matcuoi.com/smilies/valentine131.gif (http://www.matcuoi.com/)

Có khi nào anh chợt nhớ đến em
Dù chỉ phút giây lóe lên rất vội
Có khi nào anh thấy lòng bối rối?
Để đêm về trật trội nỗi tương tư
Có khi nào anh cảm thấy hình như?
Trái tim em gọi tên anh trong mộng
Có khi nào anh thấy mình mong ngóng?
Nỗi trông chờ ảo vọng phía bên kia
Có khi nào anh tỉnh giấc nưả khuya ?
Nghĩ về em như em từng say đắm
Có khi nào anh thấy lòng trống vắng?
Lúc không có em trầm nặng cô đơn
Có khi nào anh thả bước chiều hôm?
Ngắm màu hoàng hôn,ngẩn ngơ đôi mắt
Có khi nào anh tự mình góp nhặt?
Kỷ niệm buồn như gắn chặt con tim
Có khi nào anh mải miết đi tìm?
Chút hương xưa êm đềm bao lưu luyến
Có khi nào anh thấy mình xao xuyến?
Và liếc nhìn kỷ niệm những ngày qua
Hay chỉ có em ngu ngốc thật thà
Mãi đi tìm những ngày xa...xa mãi
Chỉ có em bước chân tìm ngây dại
Dấu yêu nào còn vương lại ...thời gian


Hương Ngọc Lan 21-7-2009
http://dl9.glitter-graphics.net/pub/190/190039d68erme670.gif (http://www.glitter-graphics.com/)

ailaudu
27-07-2009, 09:08 PM
"Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Phút lơ đễnh để rồi đánh mất
Một bóng hình ta đã đợi từ lâu"
-
Có khi nào, có khi nào không em nhỉ ?
Ngay bản thân em và cả bản thân anh
Lướt qua nhau để rồi chợt nhìn lại
Khoảng cách này đã quá xa chưa?
-
Có khi nào, có khi nào không em nhỉ ?
Ngay bản thân em và cả bản thân anh
Gần giây phút để rồi xa vĩnh viễn
Tiếc nuối thì cũng lỡ mối tình xưa
-
Có khi nào, có khi nào không em nhỉ ?
Anh tìm em, em lại đi tìm ai
Để rồi đó bước chân chừng mỏi mệt
Nhìn lại thì bật khóc vì quá xa
-
Có khi nào, có khi nào không em nhỉ ?
Anh và em - 2 toa tàu kế nhau thôi
Nhưng không bao giờ gặp nhau được
Vì hành trình dài của tàu thời gian
-
Có khi nào, có khi nào không em nhỉ ?
Anh, em - 2 con sóng cuồn cuộn xa bờ
Anh tiến tới, em cũng tiến tới
Đập tan tành thuyền tình chúng ta
-
Có khi nào, có khi nào không em nhỉ ?
Lướt qua nhau để rồi hối tiếc nhau
Anh một hướng em thì một hướng
Hai hướng đời, hai ngã rẽ chia đôi
-
Có khi nào, có khi nào không em nhỉ ?
Anh và em cắt nhau dù là một điểm
Hai đường thẳng cùng phương và cùng hướng
Có được không khi chúng song song
-
Ừ thì thôi, ừ thì thôi vậy
Em là em và tôi vẫn là tôi
Tôi vẫn yêu em như em yêu tôi vậy
Dù rằng có khi nào tôi - em chung đôi...

Nguyễn Ngọc Hiếu

rubi
27-07-2009, 10:45 PM
tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
đẩy anh ra xa khỏi miền kí ức
một nửa nào tôi tìm như bất lực
mãi kiếm tìm quên hiện thực rồi chăng!?

tôi đi tìm một nửa của vầng trăng
mong ghép lại cho chị hằng vui vẻ
nhưng ai đó nhẫn tâm đành cắt chẻ
nửa mảnh hồn tươi trẻ hóa già nua

tôi đi tìm nhưng tôi chẳng tranh đua
trong tâm tưởng thắng thua nào quan trọng
dẫu mong manh nhưng tôi ngàn hy vọng
mãi đợi chờ trông ngóng đợi nửa kia

tôi đi tìm một nửa bị phân chia
ai cướp đi để nửa kia buồn khổ
hai mảnh tim biết bao giờ tao ngộ
cứ xa vời làm khô héo yêu thương

tôi đi tìm một nửa có đơn phương?!
khi bước đi con đường chưa định hướng
lúc đau buồn lúc ngập tràn vui sướng
một nửa nào làm một nửa vấn vương

một nửa kia chắc ở cuối đoạn đường
xa xôi quá thôi tôi nhường người khác
dẫu nữa tôi đang đau buồn tan nát
vẫn mỉm cười thấy nửa khác bình yên

một nửa này với nửa đó có duyên
nhưng không nợ thì khuyên ai đừng gặp
thôi thì chúc một nửa kia đầy ắp
hạnh phúc về tràn ngập bến yêu thương!


Huongxuacondau

dominico_dung
28-07-2009, 01:19 AM
Có khi nào, anh đi giữa vòng thơ
Vẫn ơ hờ, nghe vần đời vụng dại?!
Cố góp nhặt một phận người xa ngái
Gắn cành hồng, mai sáng mãi tình trong

Có khi nào anh là kẻ đợi mong
Rồi đếm giọt nước mắt ròng kinh khổ?!
Lấy thời gian thấm dòng tình hoa trổ
Khô tim buồn, héo lặng đóa hồng hoang

Có khi nào anh đi giữa thênh thang
Em chợt đến, sẻ san đời trống lạnh?!
Chân bỗng mềm, trán đời thôi phân tán
Nhộn chân về, tóc nhuốm hạt khôi nguyên

Có khi nào em là cánh hạc tuyền
Nâng hồn lạnh, bay về miền vĩnh phúc?!
Chốn riêng mình muôn đời không biệt khúc
Có khi nào... em hỡi, lúc hừng đông...?!


====
TCVN 28/7/2009
Mến tặng các bạn trẻ!
Trong tình yêu Thiên Chúa và Lứa Đôi

Ladieubongg
19-09-2009, 04:38 AM
Có những lúc...

Có những lúc trên đường đời mệt lả!
Ta đi ngang một chiếc lá thu sa
Ta mơ về một dòng suối hiền hòa
Một tia sáng dọi qua đêm u tối!

Ta ngược xuôi trên con đường bước vội,
Cuộc hành trình ta hối hả đi qua...
Nhưng khi gặp một ánh mắt thiết tha!
Ta dừng lại....và hồn ta xao xuyến!...

LDB


Mến chúc Tim và các bạn những ngày cuối tuần vui.