PDA

View Full Version : thật buồn cho tính khí của tôi



trovevoichua
29-07-2009, 09:16 PM
hôm nay tui ã làm 1 cuyện mà trong lòng mình ko được vui , do có sự hiểu lầm 1 website mà tui đã ko biết và vô tình đã dính vào mưu kế của kẻ gian mà tui đã DDOS 1 web site người khác die 3 ngày , thật lòng buồn bã quá
gá như đừng nóng , đừng ngu muội
sao con người lại dễ xoa đọa như vậy

vũng_nước
29-07-2009, 09:32 PM
Chả hiểu anh nói gì?

www.giaophanvinh.net (http://www.giaophanvinh.net) ?


Mình không nghĩ là anh làm.




















.

Sang vip boy
29-07-2009, 09:33 PM
Con người chúng ta, ai mà chẳng có những lúc sai lầm, mắc phạm lúc này lúc khác
Quan trọng là chúng ta rút ra được gì từ những biến cố ấy thôi.

Thiên Chúa chắc chắn không vui nếu chủng ta phạm lỗi lầm
Nhưng Ngài và cả Thiên Đàng sẽ vui mừng nếu chúng ta biết nhận ra và sửa chữa những gì sai trái của chúng ta, nhờ ơn Người để thánh hóa cuộc đời.

Chúc anh sẽ có nhiều niềm vui trong cuộc sống và bình an trong tình thương của Chúa. Amen.

nhocngoc
03-12-2009, 11:42 AM
Con người ta phải có lúc đúng, lúc sai chứ. Bạn đừng buồn, có sai thì mình mới biết sửa để rút kinh nghiệm cho lần sau chứ, tôi nói vậy đúng không bạn? Đừng nghĩ tới nó nhiều, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của bạn. Hãy lạc quan và cố gắng lên, tôi tin bạn sẽ làm được!!!:1::1::1: Hãy biết trông cậy và phó thác vào tay Thiên Chúa quan phòng mọi sự bạn nhé!