PDA

View Full Version : Làm việc Chúa, thương lượng việc đời!



TuanHH
01-08-2009, 12:24 AM
Gần đây TuanHH gặp một chuyện thật là... không biết nói sao. Thôi thì tâm sự với ACE cho nhẹ bớt ưu tư.

Ai quen biết TuanHH chắc biết được tâm nguyện của mình là thu thập tất cả giờ thánh lễ các nhà thờ trong nước cho website giothanhle. Mình tin đây là việc thiện nguyện có ý nghĩa vì tạo đìều kiện cho mọi giáo dân sắp xếp dự thánh lễ mọi lúc mọi nơi. Mình thường giới thiêu website này cho những người quen biết, trước là để họ sử dụng, sau là hy vọng 'moi' được thêm giờ lễ.

Trong số những người quen đó có một người tỏ ra rất ủng hộ và còn tỏ ý giúp thu thập giờ lễ thông qua 'mạng lưới' của mình. Tất nhiên là mình rất mừng, 'buồn ngủ gặp chiếu manh' mà. Thông tin về danh mục, địa chỉ thì tương đối dễ (Những trang vàng, website giáo phận, giáo xứ), nhưng khó nhất vẫn là lịch thánh lễ của các nhà thờ. Một số website giáo phận có đăng tải thông tin này (GP Bà Rịa, GP Nha Trang, TGP TP HCM), nhưng đa số không có (Hoasimon Dalat, Phan Thiết, Bùi Chu...). Nhưng hóa ra là sự giúp đở này có điều kiện, "Tôi giúp anh việc Chúa, nếu anh giúp tôi việc đời" (TuanHH cũng có tí địa vị trong xã hội). Hắn biết tẩy của TuanHH và đưa miếng mồi lên bàn thương lượng. Thật là cám dỗ! Ban đầu mình cũng băng khuăng: "Có cơ hội tốt mà không tận dụng, liệu có nghịch ý Chúa không?", "Mục đích biện minh cho phương tiện"...

Mình đem việc này trao đổi với Chúa và nghiệm ra rằng mình sẽ không nhất thiết phải thực hiện công việc thu tập thông tin này 'bằng mọi giá' mà phải theo đường lối của Chúa, phó thác vào Ngài, kh6ng cần nóng vội. Của lễ dâng Chúa phải tinh tuyền, dù hãy còn ít ỏi. Hơn nữa, ngoài trường hợp cá biệt này, công trình này cũng đã nhận được nhiều ủng hộ vô tư của ACE trong và ngoài diễn đàn. Mỗi tuần danh mục càng dài ra và đầy đủ hơn: ACE post qua mục "Thông tin thánh lễ", có bạn đã kì cạch post thông tin lên website (GP Phan Thiết) tới tận 2-3 giờ sáng (theo log file), có bạn tài trợ tên miền (1.18 Bảng Anh 1 năm) và nhiều ý kiến đóng góp khác, kể cả tặng banner, nút bấm mà TuanHH vẫn chưa kịp thay lên. Vậy thì sao phải dựa vào sự giúp đở có điều kiện?

TuanHH tin là đã làm đúng, phải không ACE?

vũng_nước
01-08-2009, 02:10 AM
Tuấn Mến

Chúa Giêsu đã dùng cách này khi gọi các môn đệ theo mình.
Có ông nghĩ sẽ có ngày được ngồi bên tả hoặc hữu của Chúa.
Chúa lại muốn lợi dụng các ông để đánh lưới người.

Cái quan trọng ở đây là vấn để đổi chác có ngang nhau không. (Hai bên có thể thương lượng với nhau). Điều cần chú ý là không ai được phạm đến đức công bằng, lòng bác ái, hoặc luật của Chúa và hội thánh.


Kinh Thánh Nói:

"Các con hãy dùng tiền của bất chính của thế gian mà mua nước trời" Lc 16,09:10

"Được cả thế gian mà mất nước trời thì có ích gì" Mt 16:26



Vì Chúa, mà thiệt hại vật chất của cải thế gian thì có sao đâu. Các thánh vẫn làm vậy. Thánh Phao Lô nói "theo Chúa là một mối lợi " mà. Theo Chúa là một cuộc buôn bán rất lời (Giống như người lái buôn tìm được viên ngọc qúy...). Mt 13:46

Ai qua cửa bể Thần Phù "Thế Gian" mà không vướng phải Danh và Lợi. Hãy vì Danh trong đức Kitô để được cái lợi là nước trời. Các thánh Tử Đạo cũng đã đổi cả mạng mình để vì nước trời mà? Phải vậy không?

Xin Chúa giúp ta vì nước trời mà đổi tất cả.

Amen

TuanHH
01-08-2009, 03:12 PM
Tuấn Mến

......
Cái quan trọng ở đây là vấn để đổi chác có ngang nhau không. (Hai bên có thể thương lượng với nhau). Điều cần chú ý là không ai được phạm đến đức công bằng, lòng bác ái, hoặc luật của Chúa và hội thánh.


Nếu 'giá phải trả' là tiền thì TuanHH đã không ưu tư như vậy. "Có thực mới vực được đạo", "Có bột mới gột nên hồ" mà. Làm thiện nguyện đâu thể chỉ bằng lòi nói suông.
Tuy không tiện nói rõ việc người này muốn 'trao đổi', nhưng người này đã từng đề nghị đền đáp việc này bằng tiền. Không thể thương lượng được đâu, vũng_nước ạ.

vũng_nước
02-08-2009, 10:32 PM
Nểu ngoài khả năng Chúa đâu bắt buộc và bắt lỗi.
Không cần trao đổi. Cuả ai lấy ăn, cơm ai lấy nấu nhà ai nấy ở.
:guitar::guitar: :guitar:

batrinh
28-11-2009, 09:34 PM
NGƯỜI TA SỐNG KHÔNG CHỈ BẰNG CƠM BÁNH,
NHƯNG CÒN BỞI MỌI LỜI DO MIÊNG THIÊN CHÚA PHÁN RA.