PDA

View Full Version : Con yêu Cha Mẹ



mèo mướp
03-08-2009, 08:44 AM
Mẹ yêu hiền hậu của con
Lòng con yêu mẹ sắc son trọn đời
Kính mẹ không nói nên lời
Yêu cha hơn cả đất trời núi non
Một đời mẹ đã vì con
Tảo tần sớm tối lại còn yêu thương
Nhọc nhằn cha lại đảm đương
Khổ công gánh vác nhẫn nhường chúng con
Thái Sơn chẳng gánh được ơn
Biển cả chẳng thể sánh đời mẹ cha
Một lòng xin Chúa thiết tha
Bình an sức khỏe mẹ cha tháng ngày
Đổi lại ơn phúc tràn đầy mẹ cha









Con yêu ba mẹ:53::53::53::53::53: