Một Đời Hiến Dâng
05-08-2009, 10:59 AM
TÌM VỀ CỘI NGUỒN
THĂM TRẠI PHONG DILINH – KHUYẾT TẬT BẢO LỘC
http://simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2009/MV0809/04Hinh1.jpg Chúa Nhật ngày 2/8/2009, được sự cho phép của Cha Quản Xứ, nhóm cộng tác web Simon Hoà vùng Đơn Dương chúng tôi đã tổ chức một chuyến đi với chủ đề tìm về cội nguồn của công cuộc loan báo Tin Mừng cho những người Thượng vùng cao nguyên Lâm Đồng.
7 giờ 30, xe chúng tôi khởi hành lên đường. Không khí trên xe rất vui vẻ và hào hứng mặc dù thời tiết không được thuận lợi cho lắm. Điểm đến đầu tiên mà chúng tôi đặt chân đến là trại phong Di Linh. Lúc này đã là 10 giờ, chúng tôi đã được gặp gỡ sơ Tiến, sơ là người đã dành trọn cuộc đời mình để chăm sóc cho những người bị bệnh phong.
http://simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2009/MV0809/04Hinh2.jpg Chúng tôi đã được bác sĩ … đưa đến khu điều trị của các bệnh nhân. Khi đến với những người có số phận kém may mắn này, điều đầu tiên mà ai cũng cảm nhận được chính là sự chăm sóc tận tình của các sơ và 3 bác sĩ. Chúng tôi đã tặng quà và thăm hỏi các bệnh nhân như muốn làm vơi đi những nỗi buồn và mặc cảm nơi họ. Khi sinh hoạt với các em thiếu nhi nơi đây chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì đã mang lại niềm vui nho nhỏ cho các em.
http://simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2009/MV0809/04Hinh3.jpg Tiếp theo chúng tôi đến thăm mộ Cha Gioan Cassaigne, cầu nguyện cho chuyến đi được bình an và việc tu sửa nhà thờ Giáo xứ được thuận lợi và bình an. Được một sơ dẫn đi thăm nhà truyền thống, nơi lưu lại những kỉ vật lúc cha Cassaigne còn sống, bao cảm xúc dâng lên trong mỗi người chúng tôi. Chúng tôi rất thán phục và tự hỏi vì tại sao một người Châu Aâu như cha Cassaigne lại có thể từ bỏ tất cả mọi sang trọng tiện nghi để đến Việt Nam truyền giáo cho những người nghèo khổ và không quản ngại chung chia phần đau khổ với họ.
01 giờ chiều sau bữa ăn trưa, chúng tôi tiếp tục lên đường đến thăm trại khuyết tật – trường mầm non 6 Bảo Lộc. Đến nơi vào lúc 2 giờ 30 chiều, chúng tôi nhận được sự chào đón rất nhiệt tình của các bạn nơi đây, nó đã làm tăng thêm nhiệt huyết cho nhóm. Khi bước vào phòng sinh hoạt chung, nhóm đã rất ấn tượng bởi những bức tranh do tự các bạn vẽ và các bức ảnh lưu niệm trông rất lạ mắt và đặc biệt. Phần sinh hoạt rất sôi nổi với các tiết mục văn nghệ, các “thí sinh” rất nhiệt tình, mỗi người một phong cách riêng với hy vọng sẽ nhận được “huy chương vàng” bằng sôcôla, xen kẽ là các trò chơi phổ biến và đơn giản, ai nấy đều chơi rất hào hứng và nhiệt tình. Thời gian qua nhanh, chúng tôi rồi cũng phải chia tay các bạn, ai cũng luyến tiếc và nuôi hy vọng sẽ còn gặp lại.
http://simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2009/MV0809/04Hinh4.jpg 5 giờ chiều, chúng tôi đã gặp gỡ chú Bá Trí và chú Nguyễn Thành Trung là những cộng tác viên của web SimonHòa vùng Bảo Lộc. Buổi giao lưu này đã giúp “bọn lính mới” như chúng tôi học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Cuộc gặp gỡ kết thúc bằng bữa ăn thân mật, chúng tôi lên xe trở về nhà.
Một ngày trôi qua, nhóm đã học được rất nhiều bài học quí giá, có đi mới biết mình đã may mắn như thế nào. Cảm tạ Chúa đã cho chuyến đi của chúng tôi được tốt đẹp, xin Ngài phù hộ cho những số phận bất hạnh, giúp họ cảm nhận được tình yêu thương của mọi người.
Nhóm cộng tác Web Simon Hòa Đàlạt – Hạt Đơn Dương
http://simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2009/MV0809/TraiPhongDiLinh/1.jpg
(hình : Hải Đăng)
http://simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2009/MV0809/04TimVeCoiNguon.htm
THĂM TRẠI PHONG DILINH – KHUYẾT TẬT BẢO LỘC
http://simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2009/MV0809/04Hinh1.jpg Chúa Nhật ngày 2/8/2009, được sự cho phép của Cha Quản Xứ, nhóm cộng tác web Simon Hoà vùng Đơn Dương chúng tôi đã tổ chức một chuyến đi với chủ đề tìm về cội nguồn của công cuộc loan báo Tin Mừng cho những người Thượng vùng cao nguyên Lâm Đồng.
7 giờ 30, xe chúng tôi khởi hành lên đường. Không khí trên xe rất vui vẻ và hào hứng mặc dù thời tiết không được thuận lợi cho lắm. Điểm đến đầu tiên mà chúng tôi đặt chân đến là trại phong Di Linh. Lúc này đã là 10 giờ, chúng tôi đã được gặp gỡ sơ Tiến, sơ là người đã dành trọn cuộc đời mình để chăm sóc cho những người bị bệnh phong.
http://simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2009/MV0809/04Hinh2.jpg Chúng tôi đã được bác sĩ … đưa đến khu điều trị của các bệnh nhân. Khi đến với những người có số phận kém may mắn này, điều đầu tiên mà ai cũng cảm nhận được chính là sự chăm sóc tận tình của các sơ và 3 bác sĩ. Chúng tôi đã tặng quà và thăm hỏi các bệnh nhân như muốn làm vơi đi những nỗi buồn và mặc cảm nơi họ. Khi sinh hoạt với các em thiếu nhi nơi đây chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì đã mang lại niềm vui nho nhỏ cho các em.
http://simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2009/MV0809/04Hinh3.jpg Tiếp theo chúng tôi đến thăm mộ Cha Gioan Cassaigne, cầu nguyện cho chuyến đi được bình an và việc tu sửa nhà thờ Giáo xứ được thuận lợi và bình an. Được một sơ dẫn đi thăm nhà truyền thống, nơi lưu lại những kỉ vật lúc cha Cassaigne còn sống, bao cảm xúc dâng lên trong mỗi người chúng tôi. Chúng tôi rất thán phục và tự hỏi vì tại sao một người Châu Aâu như cha Cassaigne lại có thể từ bỏ tất cả mọi sang trọng tiện nghi để đến Việt Nam truyền giáo cho những người nghèo khổ và không quản ngại chung chia phần đau khổ với họ.
01 giờ chiều sau bữa ăn trưa, chúng tôi tiếp tục lên đường đến thăm trại khuyết tật – trường mầm non 6 Bảo Lộc. Đến nơi vào lúc 2 giờ 30 chiều, chúng tôi nhận được sự chào đón rất nhiệt tình của các bạn nơi đây, nó đã làm tăng thêm nhiệt huyết cho nhóm. Khi bước vào phòng sinh hoạt chung, nhóm đã rất ấn tượng bởi những bức tranh do tự các bạn vẽ và các bức ảnh lưu niệm trông rất lạ mắt và đặc biệt. Phần sinh hoạt rất sôi nổi với các tiết mục văn nghệ, các “thí sinh” rất nhiệt tình, mỗi người một phong cách riêng với hy vọng sẽ nhận được “huy chương vàng” bằng sôcôla, xen kẽ là các trò chơi phổ biến và đơn giản, ai nấy đều chơi rất hào hứng và nhiệt tình. Thời gian qua nhanh, chúng tôi rồi cũng phải chia tay các bạn, ai cũng luyến tiếc và nuôi hy vọng sẽ còn gặp lại.
http://simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2009/MV0809/04Hinh4.jpg 5 giờ chiều, chúng tôi đã gặp gỡ chú Bá Trí và chú Nguyễn Thành Trung là những cộng tác viên của web SimonHòa vùng Bảo Lộc. Buổi giao lưu này đã giúp “bọn lính mới” như chúng tôi học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Cuộc gặp gỡ kết thúc bằng bữa ăn thân mật, chúng tôi lên xe trở về nhà.
Một ngày trôi qua, nhóm đã học được rất nhiều bài học quí giá, có đi mới biết mình đã may mắn như thế nào. Cảm tạ Chúa đã cho chuyến đi của chúng tôi được tốt đẹp, xin Ngài phù hộ cho những số phận bất hạnh, giúp họ cảm nhận được tình yêu thương của mọi người.
Nhóm cộng tác Web Simon Hòa Đàlạt – Hạt Đơn Dương
http://simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2009/MV0809/TraiPhongDiLinh/1.jpg
(hình : Hải Đăng)
http://simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2009/MV0809/04TimVeCoiNguon.htm