PDA

View Full Version : Bài hát “Mary, Did You Know?” và câu chuyện đằng sau bản nhạc



littlewave
27-12-2007, 09:08 AM
Nhân mùa Giáng Sinh, mời ACE cảm nghiệm tâm tình Mẹ Maria khi cưu mang sinh hạ Chúa Hài Đồng qua bài hát: "Mary, did you know?"

http://www.youtube.com/watch?v=dMvnUKNAhdM
http://www.youtube.com/watch?v=j2J8n_Kbrco
Mary, did you know? - Lạy Mẹ Maria, Mẹ có biết ?


Mary, did you know
That your baby boy
Would someday walk on water?

Mary did you know
That your baby boy
Will save our sons and daughters?

Did you know
That your baby boy
Has come to make you new?
This child that you've delivered
Will soon deliver you.

Mary did you know
That your baby boy
Will give sight to a blind man?

Mary did you know
That your baby boy
Will calm the storm with his hand?

Did you know that your baby boy
Has walked where angels trod?
When you kiss your little baby
You've kissed the face of God.

The blind will see
The deaf will hear
The dead will live again
The lame will leap
The dumb will speak
The praises of the Lamb

Mary did you know
That your baby boy
Is Lord of all creation?

Mary did you know
That your baby boy
Will one day rule the nations?

Did you know
That your baby boy
Is heaven's perfect Lamb?
This sleeping child you're holding
Is the Great "I Am"

**********

Lạy Mẹ Maria, Mẹ có biết rằng:
Con trai nhỏ của Mẹ,
Một ngày kia sẽ bước đi trên mặt nước không?

Lạy Mẹ Maria, Mẹ có biết rằng:
Con trai nhỏ của Mẹ,
Sẽ cứu chuộc các con trai và con gái của chúng con không?

Mẹ có biết rằng:
Con trai nhỏ của Mẹ,
Đến để làm cho Mẹ đổi mới?
Người con mà Mẹ sinh ra,
Sẽ sớm giải thoát cho Mẹ không?

Lạy Mẹ Maria, Mẹ có biết rằng:
Con trai nhỏ của Mẹ,
Sẽ làm cho người mù sáng mắt không?

Lạy Mẹ Maria, Mẹ có biết rằng:
Con trai nhỏ của Mẹ,
Sẽ khiến giông bão lặng yên với bàn tay của Ngài không?

Mẹ có biết rằng: Con trai nhỏ của Mẹ,
Đã bước đi với các thiên thần không?
Khi Mẹ hôn con trai bé bỏng của Mẹ,
Là Mẹ đã hôn khuôn mặt của Chúa không?

Người mù sẽ thấy,
Người điếc sẽ nghe,
Người chết sẽ được sống lại,
Người tàn tật sẽ nhảy nhót,
Người câm sẽ nói,
Người ngu dốt sẽ cất tiếng,
Để ca ngợi Con Chiên.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ có biết rằng:
Con trai nhỏ của Mẹ,
Là Thiên Chúa của mọi tạo vật không?

Lạy Mẹ Maria, Mẹ có biết rằng:
Con trai nhỏ của Mẹ,
Một ngày kia sẽ thống trị các quốc gia không?

Mẹ có biết rằng:
Con trai nhỏ của Mẹ,
Là một Con Chiên hoàn hảo không?
Mẹ đang bồng người con đang ngủ,
Là Đấng Cao Cả không?

Câu Chuyện Đàng Sau Bản Nhạc
“Mary, Did You Know?”


Nguồn: Today’s Chirstian.

http://memaria.org/images/MarkLowry.jpg

Mark Lowry
Ông Mark Lowry được người ta biết nhiều như là một ca sĩ và nhà hài hước. Ông đã trải qua một thập niên là một thành viên trong ban nhạc của ông Bill Gaither. Nhưng nhiều năm sau, khi mọi sự đã được nói và làm thì: huyền thoại về ông Lowry sẽ là bài hát ngắn và tuyệt đẹp này. Ông đã viết bài này 18 năm trước, khi còn là một người phụ trách chương trình Giáng Sinh cho nhà thờ của ông.

Năm 1984, những người lãnh đạo trong nhóm của ông Lowry ở Nashville đề nghị xem ông có thể viết một bài hát cho mùa Vọng không. Ông đồng ý. Nguồn hứng khởi đến khi ông Lowry chú tâm với trọn trái tim và tâm trí về sự tuyệt diệu của Lễ Giáng Sinh. Ông kể:

“Tôi cố gắng hình dung Đức Mẹ Maria đang bồng Chúa Giêsu Hài Nhi trong buổi sáng Giáng Sinh đầu tiên và tôi suy nghĩ xem Đức Mẹ nghĩ gì về Con của Mẹ. Mẹ biết Chúa Giêsu là Đấng đặc biệt, vì Mẹ sinh ra Chúa Giêsu khi còn là trinh nữ, nhưng có khi nào Mẹ hình dung tất cả mọi sự mà Ngài sẽ làm khi Ngài ở trần thế không?”

Ngay sau đó, ông Lowry có hàng loạt những câu hỏi mà ông muốn hỏi Đức Mẹ Maria như:

“Mẹ có biết rằng một ngày kia, Chúa Giêsu sẽ đi trên nước không? Chúa Giêsu sẽ cho người chết sống lại không? Chúa Giêsu sẽ cho người mù nhìn thấy không?”

Ông Lowry quyết định sẽ dùng các câu hỏi như một sự độc thoại để tập dượt giữa các quang cảnh của nhạc kịch. Nhưng sự sâu lắng của các câu hỏi này còn đọng lại trong tâm trí ông thật lâu dài sau khi nhạc kịch của nhà thờ đã chấm dứt.

Sáu năm sau, nhạc sĩ Buddy Greene đã cung ứng và hoàn tất một loại hòa nhạc hợp với bài: “Mary, Did You Know?”

Kể từ đó, nhạc của hai ông Lowry và Greene trở nên một loại nhạc tân kỳ cổ điển. Bài nhạc đã được ghi âm bởi hơn 30 nghệ sĩ (ngoài ông Lowry ra), trong đó có các ca sĩ Kenny Rogers, Kathleen Battle và Reba McEntire.
Ông Lowry nói rằng:

“Tôi nghe rất nhiều người hát bài này trong ca đoàn nhà thờ vào dịp mừng lễ Giáng Sinh và Phục Sinh. Khi tôi viết bài này, tôi cảm nhận có một điều gì đặc biệt ở đó, những tôi không bao giờ tưởng tượng rằng bài hát ấy đã trở nên thông dụng sâu xa như thế.”

Kim Hà chuyển ngữ (VietCatholic)

Người Con Hoang Đàng
15-09-2009, 01:39 PM
Là mem mới trong DD, Lần đầu tiên post bài có gì sai sót xin được chỉ bảo !

Xin gửi đến các bạn bài hát rất nổi tiếng mà mình yêu thích nhất !



http://www.youtube.com/watch?v=A1oHJR2g7Tw

canvd67
26-07-2010, 09:31 PM
Chào bạn .
Nếu được bạn cho mình xin file PDF hoặc Encore bài này .
Chân thành cám ơn .

QUANGMINH2011
09-09-2013, 10:12 AM
Mình hoàn toàn bị ấn tượng bởi giai điệu của bài hát, do Jessica Simpson hát, sau đó là Clay Aiken, quả thật nó quá đẹp! Nhưng khi mình nghe đến câu:
Did you know that your baby boy has come to make you new?
This child that you've delivered, will soon deliver you.
Mình giật mình vì những câu từ vừa nghe được! Người Công giáo chúng ta tin rằng Đức Mẹ được Thiên Chúa ban ơn Vô nhiễm nguyên tội, vậy tại sao lại còn được cứu (deliver)? Bài hát đã sử dụng lối chơi chữ với từ "deliver", từ deliver thứ hai đương nhiên không thể mang nghĩa là "sinh ra" mà được hiểu là "cứu", nhưng dù vậy thì nó cũng mâu thuẫn với giáo lý và niềm tin Công giáo.
Mình đem băn khoăn này lên trên mạng thì thấy rằng hóa ra nó cũng là đề tài tranh luận sôi nổi, mỗi người đều có lý lẽ riêng của mình. Mình có chú ý đến câu
"Well, not exactly. The Church still believes that Mary’s sinlessness is the result of Christ’s redemptive sacrifice; in her case, though, her deliverance from sin happened before anyone else’s, and in a very unique way ( at the moment of her conception).", tạm dịch "Giáo hội vẫn tin rằng sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria là kết quả của sự hy sinh để cứu chuộc của Đấng Ki-tô; đối với Mẹ thì dù sao việc Mẹ được cứu khỏi tội đã xảy ra trước bất kỳ ai khác, cách rất độc đáo (ngay khi Mẹ được thụ thai) "
và câu cuối của bài viết này là:
Don’t worry about the song’s theology. Enjoy its haunting melody and its intimate look at Mary, who “kept all these things, reflecting on them in her heart.” (Luke 2:19), (Đừng lo lắng về thần học của bài hát. Cứ tận hưởng giai điệu cuốn hút liêu trai của bài hát và cái nhìn thân thương với Mẹ Maria, người đã hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng (Lc 2, 19))
Nguồn: http://bustedhalo.com/questionbox/is-the-song-“mary-did-you-know”-against-the-teaching-of-the-catholic-church
Nghe có vẻ là một điều an ủi đây, nhưng mình vẫn không khỏi cảm thấy băn khoăn mỗi khi nghe câu hát ấy. Anh chị em nào có chia sẻ gì không, cho mình nghe với!

ViviPaul
09-09-2013, 01:15 PM
Mình hoàn toàn bị ấn tượng bởi giai điệu của bài hát, do Jessica Simpson hát, sau đó là Clay Aiken, quả thật nó quá đẹp! Nhưng khi mình nghe đến câu:
Did you know that your baby boy has come to make you new?
This child that you've delivered, will soon deliver you.
Mình giật mình vì những câu từ vừa nghe được! Người Công giáo chúng ta tin rằng Đức Mẹ được Thiên Chúa ban ơn Vô nhiễm nguyên tội, vậy tại sao lại còn được cứu (deliver)? Bài hát đã sử dụng lối chơi chữ với từ "deliver", từ deliver thứ hai đương nhiên không thể mang nghĩa là "sinh ra" mà được hiểu là "cứu", nhưng dù vậy thì nó cũng mâu thuẫn với giáo lý và niềm tin Công giáo.
Mình đem băn khoăn này lên trên mạng thì thấy rằng hóa ra nó cũng là đề tài tranh luận sôi nổi, mỗi người đều có lý lẽ riêng của mình. Mình có chú ý đến câu
"Well, not exactly. The Church still believes that Mary’s sinlessness is the result of Christ’s redemptive sacrifice; in her case, though, her deliverance from sin happened before anyone else’s, and in a very unique way ( at the moment of her conception).", tạm dịch "Giáo hội vẫn tin rằng sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria là kết quả của sự hy sinh để cứu chuộc của Đấng Ki-tô; đối với Mẹ thì dù sao việc Mẹ được cứu khỏi tội đã xảy ra trước bất kỳ ai khác, cách rất độc đáo (ngay khi Mẹ được thụ thai) "
và câu cuối của bài viết này là:
Don’t worry about the song’s theology. Enjoy its haunting melody and its intimate look at Mary, who “kept all these things, reflecting on them in her heart.” (Luke 2:19), (Đừng lo lắng về thần học của bài hát. Cứ tận hưởng giai điệu cuốn hút liêu trai của bài hát và cái nhìn thân thương với Mẹ Maria, người đã hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng (Lc 2, 19))
Nguồn: http://bustedhalo.com/questionbox/is-the-song-“mary-did-you-know”-against-the-teaching-of-the-catholic-church
Nghe có vẻ là một điều an ủi đây, nhưng mình vẫn không khỏi cảm thấy băn khoăn mỗi khi nghe câu hát ấy. Anh chị em nào có chia sẻ gì không, cho mình nghe với!

Cũng link đó viết:
The lyrics of “Mary, Did You Know?”, a popular Christmas carol, were written by Protestant songwriter Mark Lowry.
Đây là nhạc của người Tin Lành vì thế nó được viết theo giáo lý của người Tin Lành. Chúng ta là người Công Giáo nên mâu thuẫn về giáo lý là khó tránh khỏi.

Nếu bạn thích thì cứ nghe. Còn nếu không thích thì chọn một bài hát do người Công Giáo sáng tác.

Sophanmocoi
09-09-2013, 02:09 PM
Nếu bạn thích thì cứ nghe. Còn nếu không thích thì Khỏi nghe... Xin đừng bình luận vớ vẫn .... Cảm ơn nhiều .hihihihi....

ViviPaul
09-09-2013, 04:38 PM
Nếu bạn thích thì cứ nghe. Còn nếu không thích thì Khỏi nghe... Xin đừng bình luận vớ vẫn .... Cảm ơn nhiều .hihihihi....

Bình luận cũng chỉ là để biết thêm thôi mà bạn. Khi nghe một bản nhạc mà ta hiểu được xuất xứ, hoàn cảnh ra đời cũng là một cái hay đấy chứ. :)

QUANGMINH2011
09-09-2013, 06:11 PM
Nếu bạn thích thì cứ nghe. Còn nếu không thích thì chọn một bài hát do người Công Giáo sáng tác.
Mình còn muốn hát nữa cơ bạn ạ hihi

ViviPaul
10-09-2013, 08:05 AM
Mình còn muốn hát nữa cơ bạn ạ hihi

Uh, nếu có thể được thì bạn thu âm gửi lên đây cho mọi người cùng thưởng thức với :)