PDA

View Full Version : Giấc mơ không có anh



Tim
06-08-2009, 04:55 PM
Đôi lúc em vẫn cứ nghĩ anh đang ở ngay phía sau mình, chỈ cần em quay đầu nhìn lại, vẫn sẽ thấy nụ cười của anh – nụ cười mà nhờ nó, em đã bao lần thấy cuộc sống thật đáng yêu…

“Hình như em đang mơ giấc mơ không có… anh!” – ý nghĩ này xuất hiện cách đây vài ngày và em bị nó ám ảnh suốt. Đến nỗi nhiều hôm chạy xe từ cơ quan về nhà, nước mắt lúc nào cũng chực rơi. Không muốn về nhà với tâm trạng đó, em lòng vòng trên phố, trôi vô định trong dòng người chờ đến khi mình có thể mỉm cười, không nghĩ gì đến chuyện “không – có”, mới trở về nhà… Nhưng không thể dối lòng rằng em đã nhớ anh, rất nhớ…
Hay những lúc nhìn ai đó buộc hờ chiếc áo len mỏng trên vai, cũng nhớ đến quay quắt lòng… dáng anh guồng những vòng quay xe đạp… gấp gáp đuổi theo em… Thế nên đôi lúc vẫn cứ nghĩ anh ở ngay phía sau mình. Chỉ cần em quay đầu nhìn lại, vẫn sẽ thấy nụ cười vui vẻ của anh – nụ cười mà nhờ nó, em đã bao lần thấy cuộc sống thật đáng yêu…
Hình ảnh đó và sự quan tâm mà lâu nay em tưởng đã lãng quên được, mấy ngày nay luôn hiện hữu trong đầu… Và vì thế mà đầu óc lúc nào cũng như trên mây, đôi lúc nhớ nhớ quên quên… Tối nay, trước khi về nhà đã cố tỏ ra vui vẻ, cười đùa… thế nhưng không giấu được khi nồi thức ăn bị bỏ quên trên bếp không tắt, cháy khét lẹt…
Lúc đó, nếu chỉ có một mình thế nào em cũng khóc òa… “Em nhớ anh”!. Dẫu có nói trăm nghìn lần vẫn không thể vơi đi nỗi nhớ đang tồn tại trong em lúc này. Cay đắng là ở chỗ, em cảm thấy nỗi đau luôn tồn tại mỗi khi nhớ đến anh, nhưng sao em vẫn không thể ru lòng mình ngủ yên?…
Khoảng thời gian bên anh, cuộc sống trở nên đầy ý nghĩa nhưng cũng chính cuộc sống đã đẩy mình xa nhau, bởi anh cần một sự nghiệp, một tương lai sán lạn hơn cần em? Trước đây, chính ý chí vươn lên của anh là sức hút với em, thế nên em đã cố để nước mắt chảy ngược vào trong khi động viên anh đi theo con đường mình đã chọn…
Em đã từng hy vọng ngày anh trở về, được gục đầu vào vai anh khóc cho quên đi nỗi nhớ luôn đè nặng trong lòng. Nhưng thời gian dần trôi, em hiểu mình đã sống quá lâu với giấc mơ anh vẫn luôn bên em. Vẫn cứ nghĩ, anh đang chờ em phía cuối con đường, dưới ánh đèn vàng và mặt đường loang loáng nước mỗi đêm mưa… Cho đến lúc anh nói rằng, sẽ có người tốt với em, yêu thương em hơn anh… Mọi vật trước mắt em khi đó như vỡ òa, thế giới như đảo tung, em để nước mắt mình hòa tan trong mưa, xót xa…
Nỗi nhớ thương bao năm dồn lại, giá có thể để mưa cuốn trôi đi, giá có thể… để em lãng quên anh… Vì nước mắt, vì nỗi nhớ đâu phải là thứ có thể níu giữ bước chân anh? Xa nhau, em vẫn âm thầm để con tim mình nhớ anh – nhớ vòng tay mỗi khi ôm em thật chặt, nhớ cách anh cười với em, ấm áp và dịu dàng. Với em, hoài niệm về quá khứ vẫn là hạnh phúc, như thể vẫn được yêu cho dù phải xa cách… Em không xóa tên anh trong cửa sổ chát, vẫn mở nó ra mỗi ngày để nhìn thấy nick anh sáng đèn, để biết rằng anh vẫn đang ở đó… Cũng không xóa số liên lạc của anh trong điện thoại di động vì dù có xóa đi, nhắm mắt vào em cũng có thể bấm được số máy đó…
Anh đã khiến em bị tổn thương nhưng em đã luôn dặn lòng hãy tha thứ cho anh. Bởi, cũng chính anh đã giúp em nhận ra ý nghĩa của sự chân thành. Và, vì anh đã nói với em rằng, hãy xa nhau mà hình như không hề để ý đến tâm trạng em sẽ ra sao, cảm giác em sẽ thế nào? Em vẫn muốn được cảm ơn anh vì sự thành thật đó, nỗi đau có thể đến nhưng rồi cũng sẽ qua đi, còn hơn để em nuôi hy vọng được chờ đợi anh mỗi ngày…
Và, thời gian gần đây, hình như em đã bắt đầu mơ – giấc mơ không có anh… Mơ cuối con đường có người chờ em, dù đó không phải là anh. Rồi đến một ngày em có thể sẽ rộng mở tấm lòng với ai đó… dù đó không phải là anh. Thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi đau, hàn gắn mọi vết thương để em có thể vững vàng hơn, dù không có anh bên em… Và dù trong giấc mơ của em không có anh… trái tim tan vỡ sẽ vẫn có thể đập những nhịp đập thương yêu…

Hải Giang

leojay
06-08-2009, 07:08 PM
Hay wá Tim ơi.Đó là cuộc đời của Tim hỏ?? :(

Tim
06-08-2009, 08:47 PM
Hay wá Tim ơi.Đó là cuộc đời của Tim hỏ?? :(

:4:hihi .Hẻm phải đâu leojay .Tim chôm dzìa hẻm phải cuộc đời Tim đâu .Tim thì khác nhân vật chút xíu xiu hà .Tim mà mơ là Tim đi tóm cổ sau đó buộc tay và chân để khỏi chạy kà kà kà .

leojay
06-08-2009, 09:07 PM
haha cái gì mà hung hăng thế hehehe.Nghe mà thấy tội nghiệp người ta rồi :24:

tinhque158
07-08-2009, 12:43 AM
Tim ơi cuộc đời Em là vậy đó hử, sống cho thật đi ha. hiiiiiii nhưng Anh cụng rất thíc bài này, hay đó mà còn có ý nghĩa nữa nhiều người vận có hoàn cảnh vậy mà lị . chúc Em luôn vui vẻ và bình an nhất là luôn thành công trong tình yêu:Tanghoa:

Tim
07-08-2009, 01:24 AM
Tim ơi cuộc đời Em là vậy đó hử, sống cho thật đi ha. hiiiiiii nhưng Anh cụng rất thíc bài này, hay đó mà còn có ý nghĩa nữa nhiều người vận có hoàn cảnh vậy mà lị . chúc Em luôn vui vẻ và bình an nhất là luôn thành công trong tình yêu:Tanghoa:

Xỉu xỉu ......choáng ....choáng .....Anh Tình làm Tim choáng .Hic hic .Hẻm phải cuộc đời Tim mô .Tim đi chôm dzìa đó hic hic .:18::18:

minh hue
07-08-2009, 08:01 AM
Hi Hi tụi Tim ghê... Viết rõ tên tác giả cuối bài rùi mok vẫn bị hỉu lầm..:71::71: Cóa mượn dây hem H cho mượn nè.... mà đi buộc.......hi hi

pet_vanchinh
07-08-2009, 08:35 AM
hiiiiiii. Khổ chôm được những bài hay quá làm cho Tím được làm nhân vật chính trong chuyện, thiệt tình hay quá