PDA

View Full Version : Lời hứa thời nay có quan trọng không?? Vì sao ta phải giữ lời hứa?



leojay
06-08-2009, 11:01 PM
Lới hứa thời nay có thật sự quan trọng đối với giới trẻ không?
Hiện nay theo mình thấy thì đa số giới trẻ hiện nay rất hay mất đi uy tín và lời hứa của mình.(Mình chỉ nói đa số nên mong ace thông cảm)
Đừng nói chi đến giới trẻ kể cả những bật phụ huynh cũng ít khi giữ được lới hứa của mình đối với con cái.Đối với mình lời hứa quan trọng hơn cả những lời thề thốt độc địa khi 1 người nói ra mà không biết hậu quả của nó.Nhưng mình thấy cũng có những người làm việc xấu như : " Cướp của , nói xấu , giết người " nhưng vẫn khăng khăng nói là mình không làm.Rồi để chứng tỏ thì lại thề thốt cái này cái nọ.Nhưng khi bắt được thì họ cũng đâu bị ảnh hưởng bởi những câu thề đó.Nên khi mình muốn hứa 1 cái gì đó thì mình vẫn suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định.
Những lời hứa trong tình yêu??
Luôn có những lời hứa trong tình yêu đôi lứa hiện nay,nhưng liệu đôi bên có thể làm được không?Những lời hứa sẽ sống với nhau mãi mãi:hug:???Quan trọng nhất là tại sao ta phải giữ lời hứa trong khi mọi người rất hay thất hứa.????
Chúng ta hãy cùng nhau bình luận nào. :read:

Tim
07-08-2009, 02:45 AM
Vài suy nghĩ của Tim vì sao người ta phải giữ chữ Tín.

Trước kia ông ngoại Tim thường dạy Tim rằng Nhân ,Nghĩa ,Trí ,Tín .Là bốn đức tính quan trọng để làm người .Chữ ” Tín ” thật ra không phải là một từ khó hiểu , nó cũng không cầu kỳ , không hoa mỹ…Mà rất đơn giản chỉ là một chữ để nói lên sự tin cậy…tin cậy qua cách sử sự ..tin cậy qua công việc giữa từng cá nhân với nhau …Chữ tín là khi những gì bạn đã nói ra, hãy tìm cách để thực hiện bằng được… cho dù đó là lời hứa với bất kỳ ai, người quan trọng hay không. Không bao giờ lừa gạt người khác. Bạn có thể gạt họ được một lần chứ không thể suốt đời.Đừng nói dối… Một lần nói dối, cả trăm lần nói thật cũng không làm người ta tin cậy bạn nữa (Một lần thất tín …Vạn sự mất tin) Chữ Tín cũng được đánh giá bạn ,khi bạn thất Tín thì những gì bạn tích lũy hay đã từng nói ra thì nó sẽ bị đánh giá qua cách thực hiện chữ Tín của bạn .Đánh giá con người của bạn.
Trong kinh doanh người Hoa thường đặt chữ Tín đi đầu .Người Hoagiảm bớt việc ký hợp đồng .Họ rất tin tưởng nhau .Chữ Tín còn là tiêu chuẩn đi đầu của những thương hiệu lớn .Chữ Tín làm cho con người mình chững chạc hơn dù là lớn hay nhỏ .Nó làm bạn trở nên tỏ sáng hơn .Và cũng làm bạn bè ,người thân ,nhũng đồng nghiệp .........gần guĩ nhau hơn .Chữ Tín thấy thật đơn giàn ,nhưng làm được nó phải cần cố gắng rất nhiều .Và chữ Tín không bỏ qua bất cứ lời hưá nào dù cho nhỏ nhất .

Nói lời phải giữ lấy lời ,đừng như con bướm đậu rồi lại bay

Còn lời hứa trong tình yêu .Tim hẻm có kinh nghiệm :4:.Nhưng cho Tim nói suy nghĩ một chút :10:.Theo Tim nghĩ khi yêu nhau những lời hứa sẽ làm tình yêu bạn thắm thiết hơn .Nó cũng có thể là một niềm tin để phấn đấu .....Là một cái gì đó mà tình yêu nào cũng phải có lời hứa .....Khi yêu ai cũng bảo đối phương là .Em (anh) không là gì của thế giới này .Nhưng em (anh )lại là cả một thế giới của em (anh).Anh sẽ yêu em mãi mãi ;chỉ mình em mà thôi .........Nhưng sau đó thì lại thấy đối phương có quá nhiều thế giới khác .....Và lúc đối phương ở bên cạnh người khác ,thì người khác cũng là duy nhất của người vừa thề thốt với mình .......Nhưng Tim nghĩ cũng không hoàn toàn là dối .Có lẽ khi nói câu đó lúc hai người yêu nhau đó là thật .Nhưng thời gian đã bào mòn đi lời hứa đó ,bởi nhiều lý do .....(lý do Tim hẻm biết :4:).

Nhưng cách riêng của Tim đối với tình yêu là .Tim muốn người yêu của Tim yêu Tim thật lòng .Không cần quan trọng nhất ,chỉ cần không thể thiếu hihi :4:.Tim không muốn người yêu hay người chồng tương lai của Tim nhìn Tim mà nói rằng (Anh quen em (anh sống với em chỉ vì lời hứa )chỉ vì lời hứa nên anh mới quen với em,hay vì lời hưá trước đây nên anh mới sống với em ).Nếu chỉ vì lời hứa mà không phải là tình yêu .Thì lời hứa đó Tim không cần .Trong tình yêu Tim muốn nó xuất phát từ trái tim .Nếu như đã hết yêu nhau ,thì giữ lời hứa có nghĩa gì không ?

Vài lời bình luận ,hưởng ứng phong trào .:chemieng:

teresaMK
07-08-2009, 08:12 AM
với MK thì chữ tín rất quan trọng
đã hứa phải làm, chứ không thực hiện thì dần dà sẽ không còn ai tin những gì mình hứa nữa.
vậy ra sau này mình có hứa chắc như đinh đóng cột cũng khó ai tin
vậy thôi. đơn giản chữ tín rất quan trọng, nó không bao gồm giới trẻ nhưng là tất cả mọi người đều nên có chữ tín
hì hì
MK cũng thích chủ để này, hy vọng mọi người...bình lựng sôi nổi

nhocbuon_nnn
07-08-2009, 10:57 AM
Lời hứa thật quan trọng! Khi mình đã hứa một điều gì đó với ai nhất định mình phải thực hiện lời hứa, mình phải đặt cảm nhận từ vị trí của người "được nhận lời hứa". Bởi biết đâu trong trường hợp nào đó, lời hứa của mình là sự động viên, cổ vũ...mang lại niềm tin, sự hi vọng trong cuộc sống của họ...Thử hình dung khi mình quên đi lời hứa ( dù là vô tình đi nữa) thì niềm tin ấy, sự hi vọng liệu có còn , họ sẽ ra sao? ...

hì, Đó là suy nghĩ của nhocbuon - một khía cạnh nhỏ về chủ đề này! :1:

leojay
07-08-2009, 12:48 PM
Theo Leo thì luôn luôn có những lời hứa trong tình yêu,điều đó khó mà tránh khỏi.Mà hứa ntn và thực hiện được không là 1 chuyện.Nhưng Leo cũng đồng tình với Tim là yêu thì phải yêu thật lòng , yêu hết mình không 1 chút giả dối.Điều quan trọng là mình đã được sống trong tình yêu và yêu không 1 chút chừng chừ hay giả dối.Leo cũng giống quan điểm của Tim về người yêu hay người vợ tương lai của Leo.Yêu nhau đến với nhau không cần phải vì lời hứa.Mà hãy yêu nhau hết mình và thật lòng là được.
Mong các bạn hãy góp ý thêm cho mình về bài bình luận này và bình luận thêm cho mình học hỏi nào.

buonviai
24-10-2009, 04:45 PM
Lời hứa thật quan trọng! Khi mình đã hứa một điều gì đó với ai nhất định mình phải thực hiện lời hứa, mình phải đặt cảm nhận từ vị trí của người "được nhận lời hứa". Bởi biết đâu trong trường hợp nào đó, lời hứa của mình là sự động viên, cổ vũ...mang lại niềm tin, sự hi vọng trong cuộc sống của họ...Thử hình dung khi mình quên đi lời hứa ( dù là vô tình đi nữa) thì niềm tin ấy, sự hi vọng liệu có còn , họ sẽ ra sao? ...

hì, Đó là suy nghĩ của nhocbuon - một khía cạnh nhỏ về chủ đề này! :1:
E cũng ngỹ như chị vậy. thà không hứa thì thui chứ hứa rùi thì nhất định phải làm. thế mà e cứ bị ngwời ta cho leo núi hoài hu hu

Angelus
24-10-2009, 04:53 PM
Hình như không ăn nhập gì đến chủ đề của box này á...???:106::106:

dominico_dung
24-10-2009, 04:58 PM
Người đem lời ra mà "HỨA" hầu đạt mục đích riêng-chung ví như kẻ đi vay nợ "nóng" với lãi suất cao, nợ chồng nợ - lãi mẹ đẻ lãi con, đến một lúc "không còn khả năng chi trả" thì hậu quả thật khó lường! ĐẠO hay ĐỜI, vật chất hay tâm linh, hứa với người hay hứa với chính mình thì "Lời Hứa" cũng là vốn vay thế nên phải trả, không trả đặng sẽ khiến sống bất an, có khi phải trốn đi mãi mãi!

Ý nhỏ!