PDA

View Full Version : Lạy Chúa! Con tin!



Sao Mai
07-08-2009, 12:03 AM
Lạy Chúa, hơn 10 năm về trước con đang học tại đại học vào mùa cuối của năm học. Lúc ấy, con chưa được biết Chúa. Sau giờ học, con đi tập thể dục xong con lái xe về trên một con đường xa lộ lớn. Đêm ấy là khoảng nửa đêm rồi. Khí trời mát mẻ của mùa Xuân. Con quay kiếng xe xuống để gió mát tạt vào xe và hít thở không khí trong lành. Con ngước nhìn lên bầu trời trong xanh bên tay trái con tức là hướng Tây. Chợt con nhìn thấy một vì sao thật to sáng chói. Ngôi sao đó to hơn và sáng hơn những ngôi sao thường. Con lấy làm lạ, và con lâu lâu con lại ngước nhìn ngôi sao đó và lại mỉm cười với ngôi sao đó. Ngôi sao đó chói sáng theo con trong suốt chặn đường con lái xe về tới tận nhà đêm ấy. Chợt con cảm thấy một niềm vui lưng lưng trong tâm hồn.

Rồi ngày tháng trôi qua nhanh, con được làm con của Chúa. Trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống của con. Mỗi lần có chuyện gì buồn lòng nhất là vào những đêm khuya, con hay đi ra ngoài bắt ghế ngồi một mình có khi có chồng con ngồi chung cùng nhau hứng gió mát và ngước nhìn lên bầu trời để ngắm những ngôi sao đang chiếu lấp lánh của màng đêm, để vơi đi những nổi u sầu trong đường đời. Con lại thấy ngôi sao năm nào lại hiện lên chiếu sáng. Mỗi lần con thấy ngôi sao ấy xuất hiện chiếu sáng là nằm theo phương hướng khác nhau hình như ngôi sao ấy muốn nói lên điều gì với con.

Thế rồi cách đây hơn một tháng, đang trên đường con lái xe chở mấy đứa con của con đi học về. Khi về tới cổng nhà, con ngước nhìn lên bầu trời phía Tây gởi lại trong con ngày mà lần đầu tiên con nhìn thấy ngôi sao to chói sáng ấy. Chợt con lấy làm lạ, con thấy một Cây Thánh Giá mây trắng xóa rất rõ nét. Con liền vội vàng lái xe vào garage đậu xe xong, con vội vàng hối hả dắt con cái đi vào nhà hết xong rồi con chạy đi kiếm cái máy chụp hình. Chạy lon ton lục xoát khắp nhà không thấy cái máy chụp hình đâu. Con vội cầm điện thoại di động rồi chạy thật nhanh ra ngoài để chụp. Nhưng con đã trễ! Buồn quá! Thất vọng quá! Lủi thui đi vô nhà! Con thầm gọi trong lòng: "Chúa ơi! Sao Chúa nở bỏ con!"

Rồi, cách đó vài ngày cũng đang lúc con đang lái xe chở mấy đứa con của con đi học về tới cổng nhà. Ngước nhìn lên bầu trời, con lại thấy Cây Thánh Giá xuất hiện. Nhưng, lần nầy thì to hơn và gần hơn lúc trước nằm ngay trên đỉnh đầu con! Con vui mừng khôn xiết! Con lại hối hả dắt đàn con đi vô nhà xong. Con đã chuẩn bị máy chụp hình để trong tủ sẵn rồi vì con biết Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi con đâu! Con chạy cái ào đi vô phòng lấy cái máy chụp hình và chạy thật nhanh ra ngoài cửa và chụp được vài tấm. Xong rồi, con gắn vào máy vi tính để bỏ hình lên coi. Con kêu các con của con lại và cùng nhau xem hình. Rồi, tấm hình được mở ra trên máy vi tín, con hỏi các con của con có thấy gì không? Các con của con bảo con là thấy được Cây Thánh Giá, thấy được Thiên Thần và thấy được Đức Mẹ đang giơ hai tay lên chúc bình an. Mấy mẹ con vui quá. Con nhìn kỹ lần thứ nhất thì con thấy Chúa Giêsu đang giang rộng hai cánh tay bị đóng đinh trên cây Thánh Giá, con thấy được một Thiên Thần ngự trên đỉnh Thánh Giá, đang quỳ gối chấp tay cuối đầu cầu nguyện, và một em bé trai đang nằm ngửa mặt lên bên tay trái phía trên Thánh Giá, bé trai nầy đang cười tươi lắm. Con nhìn kỹ lại lần thứ hai thì thấy Đức Mẹ đang đứng trên mây giơ hai tay lên chúc lành.

Theo như thói quen, trước khi đặt mình lên giường ngủ, con lấy sâu chuỗi sỏ vào cổ tay trái, leo lên giường nằm, hai tay chấp trước ngực và tay phải bắt đầu lần hạt Mân Côi "Tràng Hạt Đức Tin" của Đức Mẹ như Đức Mẹ căn dặn các con của Mẹ hãy năng lần hạt mân côi hãy đọc kinh cầu nguyện liên lỉ để cứu rỗi các linh hồn khỏi nơi tù đầy. Con nhắm mắt cứ lần hạt cho tới ngủ đi thôi. Nhiều lần con giật mình thức giấc con vẫn còn thấy con đang lẩm bẩm lần hạt để cứu các linh hồn. Và nhiều đêm con nằm mơ thấy được nhiêu linh hồn được cứu. Các linh hồn nầy sung sướng hạnh phúc lắm và các linh hồn đãi con bằng những bữa tiệc thật lớn với nhiều thức ăn thơm ngon! Vâng, con sẽ tuân theo Thánh Ý Mẹ. Rồi, Mẹ đưa con đi vào một giấc mơ thật dài thật đẹp tối hôm qua. Ôi thật hạnh phúc biết bao. Mẹ đã cho con thấy được những bí nhiệm của Thiên Đàng! Trong mơ, con đang ở tại một thành phố nhỏ vào ban đêm. Con đang chơi đùa với nhiều đứa trẻ và nhiều người mà con chưa hề quen biết ở ngoài đời. Và con tin rằng đó là các linh hồn được cứu thoát nhờ lời cầu nguyện của con. Con dắt hai đứa bé đi tới gốc đường phố bên tay phải và rong chơi cùng hai đứa bé trước cửa nhà hàng xóm. Có cô hàng xóm cũng đang chơi đùa với hai đứa con thơ chạc khoảng 2 và 4 tuổi. Hai đứa con của cô nầy chạy đùa giỡn ở trước sân. Khi thấy con dắt hai đứa bé theo, hai đứa con của cô nầy chạy cái ào ra ngoài giỡn vui lắm! Khí trời mát mẻ quá. Con cứ đùa giỡn với những đứa bé trẻ thơ ấy và vừa ngước nhìn xung quanh cảnh khu phố về đêm thật nhộn nhịp đầy tiếng vui cười của những đứa bé thơ. Con ngước nhìn lên bầu trời trong xanh của màng đêm để ngắm nhìn đầy dẫy ngôi sao đang ngự trên cao chiếu xuống trần thế với những cơn gió mát tạt vào người thật mát rượi. Chợt con thấy một ngôi sao rất to và sáng như năm nào con bắt gặp ở ngoài đời. Ngôi sao nầy ngự ngay chỗ Cây Thánh Giá mây trắng xóa rất rõ nét xuất hiện chỉ có vài giây mà con thấy lần đầu tiên ngày nào ngoài đời. Con cứ đứng yên một chỗ và ngắm ngôi sao to và chiếu sáng lấp lánh thật lâu, rồi con thấy một Cây Thánh Giá xuất hiện chính trong ngôi sao đó chiếu tỏa sáng khắp bầu trời! Con lấy làm lạ và con tiếp tục chiếm ngắm. Chợt con thấy một cánh cửa to và cao hơn hai cánh cửa thường không có chốt cầm để mở với màu bạc trắng tinh chiếu sáng lóng lánh. Con thấy Chúa bước ra từ nơi cánh cửa đang mở với bộ đồ trắng vải thô nhìn giống y chang tấm ảnh Lòng Thương Xót Chúa! Con thấy Chúa bước tới phía trước mấy bước xoay mặt ra hướng Đông phía mặt trời mộc rồi Chúa nhìn xuống trần thế. Chúa giơ tay trái lên áp vào nơi trái tim Chúa và tay phải Chúa giơ lên chúc lành nhìn giống y chang tấm ảnh Lòng Thương Xót Chúa treo trên bàn thờ tại nhà con. Sau khi Chúa chúc lành cho trần thế xong, Chúa quay lại cánh cửa hồi nẫy và Chúa bước nhanh vô trong và cánh cửa từ từ tự động khép lại. Con tiếp tục chiêm ngắm. Một lát sau, con lại thấy cánh cửa to sắc màu bạc trắng tinh chiếu sáng ấy lại từ từ mở ra và con thấy Chúa với bộ y phục hồi nẫy vui vẻ bước ra cùng với những môn đệ của Chúa tức là 12 Thánh Tông Đồ của Chúa cùng đi ra phía trước và trong đó có rất rất đông đả người đứng xung quanh Chúa đứng trò chuyện rất là vui chỉ có vài giây thôi thì cánh cửa biến mất. Rồi, ngôi sao đó lại hiện lên ngay chỗ đó tiếp tục chiếu sáng xuống trần thế. Con quay người lại và dắt hai đứa bé quay lại chỗ cũ băng qua đường bên tay trái nơi có rất nhiều người đang bắt ghế ngồi ở ngoài sân ăn uống trò chuyện vui lắm. Xong rồi con thấy một anh thanh niên mặc áo sơ mi trắng và quần tay đen đang đi chung với một người đàn bà đi tới phía con và cùng nhau ngồi xuống trên vỉa hẻ xi măng được xây bên mé hông một căn nhà. Con đi tới chào hỏi hai người nầy và con kể cho anh thanh niên đó nghe những gì con mới chứng kiến được trên trời. Con chưa mở miệng nói thì anh thanh niên hỏi con y chang những gì con thấy! Con lấy làm lạ lắm! Mỗi lần anh thanh niên đó hỏi tới đâu thì con dạ dạ đúng vậy! Kể cho anh thanh niên đó xong, con quay lại ngước lên bầu trời thêm lần nữa những gì con chứng kiến hồi nẫy, con hỏi anh thanh niên đó có thấy gì không? Anh thanh niên đó bảo là không, không thấy gì cả!? Con lại lấy làm lạ, con tự hỏi trong trí con "tại sao mình thấy...sao anh ta lại không thấy nhỉ!?...tai sao anh ta không thấy làm sao mà anh biết được những gì tôi thấy nhỉ!?..." Và con thức giấc, con mới biết là con nằm mơ! Chúa đã báo mộng cho con thấy được Chúa. Con mới hiểu rõ giấc mơ nầy. Ngôi sao to chiếu sáng lấp lánh đó chính là Chúa đang ngự trên cao. Con mới tin vững vàng là Chúa lúc nào cũng canh phòng ở bên con và luôn phù hộ con. Còn anh thanh niên đó chính là người thanh niên hay dâng Lễ mỗi buổi sáng tại Nhà Thờ con hay dắt con của đi. Còn người đàn bà đó chính là Đức Mẹ! Con mới nhớ lại, vào tháng 4 năm nay, chồng con có một người chị kết nghĩa qua nhà con để dự Đại Hội Lễ Lòng Thương Xót Chúa. Trước một ngày chị ấy lên máy bay về lại nhà chị ấy thì chị ấy có mua một tượng Đức Mẹ Fatima và một tượng Lòng Thương Xót Chúa đẹp lắm, chị ấy tặng cho vợ chồng con vì lâu năm mới tìm gặp lại nhau, còn gì quý bằng! Mỗi lần tôi quỳ gối đọc kinh tôi hay chiêm ngắm tượng Đức Mẹ Fatima và tượng Lòng Thương Xót Chúa nầy rất lâu. Nhiều lần concó thể cảm nhận được Hồng Ân từ tâm trí con làm cho con xúc động mỗi lần chiêm ngắm hai bức tượng nầy. Vì bận rộn công việc và con cái, con quên đem tưởng Đức Mẹ Fatima và tượng Lòng Thương Xót Chúa nầy cho Cha làm phép. Chị bạn kết nghĩa của con về lại nhà chị ấy cũng hơn 3 tháng rồi. Chị ấy gọi con cứ nhắc nhở con đem tượng Đức Mẹ Fatima và tượng Lòng Thương Xót Chúa nầy cho Cha làm phép đi. Sau đó con mới nhớ tới tượng Đức Mẹ Fatima và tượng Lòng Thương Xót Chúa quên làm phép. Con tín đem tượng Mẹ và Chúa tới nhà thờ Việt Nam nhờ Cha Việt Nam làm phép. Mà trong khi con đang đi Lễ mỗi buổi sáng tại nhà thờ Mỹ, tại sao lúc đó con không nghỉ ra là đem tượng Mẹ và Chúa tới nhà thờ Mỹ cho Cha làm phép cho tiện! Và trong khi đó con hay dắt mấy con của con đi Lễ tại nhà thờ nầy mỗi sáng sớm lắm. Cách đây khoảng vài tuầnmm sáng sớm hôm đó con dậy sớm và đánh thức mấy con của con dậy sửa soạn đi Lễ. Sau đó, con gói tượng Đức Mẹ Fatima và tượng Lòng Thương Xót Chúa thật kỹ càng với một miếng vải mới mua chưa xài bao giờ rồi đem bỏ vào xe để sau Lễ con sẽ đem vô nhà thờ nhờ Cha làm phép. Sau Lễ sáng hôm đó, con vội vàng dắt mấy đứa con của con đi ra ngoài phía sau bãi đậu xe của nhà thờ xong rồi và mở cốp xe, con thì ẵm tượng Đức Mẹ Fatima còn con trai lớn của con thì ẵm tượng Lòng Thương Xót Chúa. Rồi, mấy mẹ con đi nhanh lại nhà thờ để kịp chặn chân Cha lại làm phép! Mấy mẹ con ẵm tượng Mẹ và Chúa vừa đi tới bên hông cửa nhà thờ thì bắt gặp một anh thanh niên từ trong nhà thờ bước ra ngay bên hông cửa nhà thờ mà mấy mẹ con của con đang ẵm tượng Chúa và Mẹ vô cho Cha làm phép. Sao trùng hợp quá. Anh thanh niên đó thấy con ẵm tượng đẹp quá, anh ta mới tươi cười hỏi con:

-Oh, bức tượng đẹp quá cô!...Bức tượng nầy tên gì vậy cô?...

Con liền trả lời rằng:

-À...bức tượng này là Tượng Đức Mẹ Fatima đó...chị bạn kết nghĩa của tôi tặng tôi...tôi đem tới đây để cho Cha làm phép...

Anh thanh niên đó mỉm cười tiếp:

-À...Đức Mẹ đẹp quá....oh, tượng Chúa nữa...đẹp quá...

Con vội hỏi anh thanh niên:

-Thưa anh....Cha còn đó không anh....tôi tín đem tượng Mẹ và Chúa cho Cha làm phép lúc này được không?...

Anh thanh niên liền đáp và chỉ tay vào trong nhà thời:

-Ờ...còn...Cha đang thay đổ đó...mau lên đi...

Con vội cám ơn anh thanh niên đó và ẵm tượng Mẹ và dắt con đi vô cho cho Cha làm phép tượng Mẹ. Lúc đó con mới bước đi được có hai ba bước chân thôi, vừa lúc ấy anh thanh niên mỉm cười chào con cũng vừa quay gót đi được hai ba bước chân, chợt con nghe một mùi hương thơm ngào ngạt dễ chịu vô cùng bay thoảng qua mũi con. Ôi! Mùi hương thơm ấy thật là dễ chịu làm sao làm con phải bước thụt lùi mấy bước để hửi theo mùi hương thơm ấy! Chỉ có mấy giây thôi rồi mùi thơm đó biến! Con mới nghỉ thầm:

-Ủa! Tại sao lại có mùi thơm nước hoa ở đây ta!...

Con ngó theo anh thanh niên hồi nẫy đã đi xa. Con lại nhủ thầm:

-Chẳng lẻ anh thanh niên nầy...sức nước hoa đi dâng Lễ...không lẻ...Cha không đuổi anh ta!...để bữa nào anh ta dâng Lễ...mình đi tới gần một tí...coi anh ta có phải sức nước hoa không!?...

Sau khi được Cha làm phép tượng Mẹ và Chúa, vài bữa hôm đó con có gọi một cô bạn là bạn của chị bạn kết nghĩa của ông xã con, hôm Đại Lễ Lòng Thương Xót, hai chị nầy cùng đi qua nhà con để dự Lễ. Chị ấy tên là Chi để hỏi thăm thôi. Chị Chi mới kể cho con nghe có một lần chị ấy đi Lễ, trong khi bước lên rước Lễ, chị ấy chú tâm đọc kinh và rước Lễ xong, chị ấy cảm nhận được Hồng Ân của Chúa là chị ấy nghe được một mùi hương thơm lạ lùng chỉ có bay thoảng qua mũi chị vài giây thôi rồi biến! Con mới lấy làm lạ để coi bữa nào con chú tâm vào rước Lễ coi có nghe được mùi hương thơm không? Vì con rất ước ao hửi được mùi hương thơm của Mình Thánh Chúa như thế nào?

Rồi, vài bữa sau đó con đi Lễ tại nhà thờ nầy nơi anh thanh niên đó hay giúp Lễ và dâng Lễ cho giáo dân. Thì đúng sáng Lễ hôm đó con được anh thanh niên đó dâng Mình Thánh Chúa cho con, con liền đi tới gần một tí nhưng con không hửi thấy mùi gì cả. Rồi, sau vài bữa nữa, con rước Lễ xong cũng tại nhà thờ nầy, khi con rước Lễ xong, con quay lại chỗ ngồi ngay trong gốc có một tượng Đức Mẹ Ban Ơn. Con mới dắt mấy đứa con của con đi tới gần tượng Mẹ và bảo các con hãy cầm tay Mẹ chút rồi đi lại chỗ ngồi. Kỳ lạ thay, khi con chăm chú trí con ngước nhìn lên nhìn Mẹ chỉ có vài giây thôi thì con nghe được mùi hương thơm khác chật dễ chịu như muốn hửi hít vào người mãi thôi nhưng chỉ có vài giây là biến. Con tin rằng đó là mùi hương thơm của Mình Thánh Chúa.

Lạy Chúa người đàn bà đi với anh thanh niên trong giấc mơ tối hôm qua chính là Đức Mẹ Maria. Còn người thanh niên đó chính là người thanh niên dâng Lễ tại nhà thờ mà con hay dắt con đi Lễ vào mỗi buổi sáng. Lạy Mẹ, con đúng là một đứa con hư, con thấy Mẹ và con không chào cũng không ngó ngàng tới, con chỉ lo trò chuyện với anh thanh niên đó! Xin Mẹ hãy tha thứ cho con vì con thấy được Chúa mở cánh cửa đi ra từ trời cao lúc ấy con vui mừng vô hạn không còn nhớ tới Mẹ nữa. Con chỉ muốn được chia sẻ với anh thanh niên đó chính anh thanh niên nầy con gặp ở ngoài đời, anh ấy hay dâng Lễ tại nhà thờ hôm bữa con đem tượng Mẹ và Chúa tới cho Cha làm phép. Con xin muôn đời cảm tạ Chúa và Mẹ đã luôn che chở vợ chồng con cái của con. Con xin muôn đời tạ Chúa và Mẹ đã làm phép lạ cho con hửi được mùi hương thương thơm của Nhan Thánh Chúa và Nhan Thánh Mẹ. Con xin muôn đời tạ ơn Chúa luôn chiếu sáng bước đường con đi và nuôi dưỡng đức tin trong tâm hồn để con tin thật mạnh mẽ cùng bước đi với Chúa về nơi trốn Thiên Đình. Con xin phó thác cuộc đời nầy sự sống và sự chết và những gì về sau trong tay Chúa và Mẹ.

Xin Chúa và Mẹ tiếp tục làm thật nhiều phép lạ cho chúng con thấy và vững tin . Lạy Chúa, xin tuôn đổ thần khí xuống trên tất cả chúng con hiện đang sống trên khắp hoàn cầu nầy và luôn luôn soi sáng cho tất cả chúng con phải sống làm sao để đẹp lòng Chúa, noi gương Mẹ và noi gương các Thánh ở trên trời. Xin Chúa và Mẹ luôn dạy bảo chúng con tránh xa tội lỗi sống đẹp lòng Chúa và dẫn đưa tất cả chúng con về cõi Trường Sinh. Xin Chúa và Mẹ hãy tiếp tục soi lòng chúng con luôn mãi để cho tất cả chúng con nhận ra chân lý của Chúa, để tất cả chúng quy tụ thành một và thợ phượng một Chúa trên trời. Amen.

Lạy Chúa! Con tin!