PDA

View Full Version : TÂM SỰ GIOANB BUI HUONG.



gioanB bui huong
07-08-2009, 10:41 AM
Gioanb Bùi Minh Ngọc Thiên Hương thân ái chào toàn thể anh chị em!
Nguyện xin THIÊN CHÚA và Mẹ MARIA cùng các Thánh Bổn Mạng luôn đồng hành cùng anh chị em,ban cho ACE sức mạnh để vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống,công việc và Tình Yêu và ban cho ACE lòng Tin vững vàng để tiến bước trên con đường ACE đã chọn.
ACE thân mến,Thiên Hương xin gửi lời cảm ơn toàn thể ACE đã cùng đồng hành cùng T H trong suốt thời gian qua,hôm qua T H vừa thi tốt nghiệp xong,với sự nâng đỡ của THIÊN CHÚA, Mẹ MARIA và với lời cầu nguyện cuả ACE,T H đã có kết quả tốt.
2 năm học ở Hà nội đã qua đi để lại trong T H biết bao kỉ niệm vui buồn và đã dạy cho T H biết bao bài học hay,bổ ích về cuộc sống,trải qua 2 năm với con số ít ỏi nhưng thực sự T H chững chạc hơn so với trước kia và T H cũng đã hiểu được nhiều điều về con người,về cuộc sống và tình yêu.tiếp xúc với nhiều tầng lớp trong xã hội:trí thức,chính trị gia,thương nhân,bình dân,người giàu,người nghèo....họ đã dạy cho T H biết bao điều.
Cuộc sống này thật đa dạg và phong phú,nó đem lại cho con người biết bao điều tốt đẹp,với những giấc mơ tốt đẹp về cuộc sống,tình yêu...nhưng rồi thật phụ phàng khi cũng chính tay nó đã cướp đi những điều tốt đẹp đó,thay vì nó đem lại cho con người những diều tốt đẹp thì nó lại ghi khắc vào tim con người những nỗi đau,những vết cắt mà theo T H nghĩ sẽ không có loại Kim Chỉ nào có thể may lại được và cũng không thể có loại Kem hay loại Thuốc nào có thể xóa đi vết thương đó.Có lẽ như thế mới là cuộc sống chăng???hay đó chính là trò đùa của cuộc đời???hay đó chỉ là một giấc mơ chăng???hay đó là số phận của mỗi con người???dù đó là gì đi nữa thì nó cũng thật vô tình,tàn nhẫn.
ACE thân mến,cho T H hỏi nhé:Nếu như biết trước cuộc sống là bể khổ,vậy ace có muốn được sinh ra và sống trên đời này không?Nếu biết trước Yêu là đau khổ,tình đến rồi tan,thay vì ace được nhận những lời yêu ngọt ngào từ một ai đó,ace lại nhận được những lời phủ phiếm,...của một người nào kia.vậy ace sẽ chọn gì,Yêu rồi đón nhận đau khổ hay sống cuộc sống của kẻ cô đơn,độc thân???T H không hiểu tai sao con người sống với nhau trên đời,tại sao con người lại thích đem đến cho người khác sự đau khổ cơ chứ?tại sao lại phải chen vào cuộc sống của người ta để rồi thay vì đem lại cho họ niềm hạnh phúc thì lại đem lại cho họ sư thất vọng,đau khổ để rồi đêm đêm người ta phải mất ngủ,nằm khóc thầm cơ chư???ACE thân mến,ace có thể tìm ra câu trả lời chính đáng hay không và rồi ace sẽ lựa chọn như thế nào cho cuộc sống của chính ace???ACE hãy tự tìm câu trả lời và xin hãy chia sẽ cùng T H với nhé.thanks.
“Sự gì Thiên Chúa đã sắp đặt loài người không được phân li”.ace thân mến,cầu chúc cho ace có một cuộc sống gia đình thật hạnh phúc.
Qua đây T H cũng xin gửi lời xin lỗi đến ACE,trong thời gian qua nếu T H có gì không phải mong ace thông cảm và bỏ qua cho T H.T H cũng gửi lời xin lỗi đến ACE Thánh Ca Việt Nam ở Hà Nội vì T H về mà không đến chào hỏi ace,xin ace thông cảm cho T H.sau này có dịp T H sẽ quay lại và chúng ta sẽ họp mặt nhé,khi đó T H xin chấp nhận mọi hình phạt và lắng nghe lời chỉ trách của ace.một lần nữa T H xin lỗi ACE.
Lần này T H về dăklăk có lẽ khó có dịp để ra Hà Nội lại chỉ còn cách là chờ ai đó trong số ace ở ngoài này có TIỆC MỪNG,khi đó T H được mời và thế là T H lại có cơ hội họi họp cùng ace.nhưng không biết T H có diễm phúc được mời không nữa???

T H xin chào anh chị em.

Ý quên mất,nếu ace nào có dịp vào thành phố Buôn Mê Thuột thì hãy ghé thăm tệ xá của thiên hương nhé.số nhà 80 thôn 5 xã Eatiêu huyện Cư Kuin tỉnh dăklăk.ĐT:01662964357.T H sẽ mời ace bữa cơm với ngọn rau Khoai Lang luộc,Đậu Hủ Rán,Lạc Rang....kính mời ace.

yeuthuongvaphucvu_89
03-01-2010, 01:34 AM
Anh ơi hôm nào có dịp em nhất định sẽ ghé thăm tệ xá của anh. Lúc đó em chỉ muốn được uống rượu Buôn và ăn khoai lang luộc thôi. Hiiiiiiiiiii Khi nào có dịp ra Hà Nội thì ghé thăm em nha. Hiiiiiiiiiii Em chào anh