PDA

View Full Version : CHIA SẺ CN XIX TN B



Masafot
08-08-2009, 04:16 PM
Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên Năm B BÀI ĐỌC I: 1 V 19, 4-8
"Nhờ sức của nuôi ấy, ông mới đi tới núi của Thiên Chúa".
Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.
Trong những ngày ấy, Êlia đi một ngày đàng vào trong hoang địa. Khi đến nơi kia, và ngồi dưới gốc cây tùng, ông xin được chết mà rằng: "Lạy Chúa, đã đủ rồi, xin cất mạng sống con đi: vì con chẳng hơn gì các tổ phụ con". Rồi ông nằm ngủ dưới bóng cây tùng. Và đây Thiên Thần Chúa đánh thức ông và bảo rằng: "Hãy chỗi dậy mà ăn". Ông nhìn thấy gần đầu ông có chiếc bánh lùi và một bình nước: ông ăn uống, rồi ngủ lại. Thiên Thần Chúa trở lại đánh thức ông lần thứ hai và bảo: "Hãy chỗi dậy mà ăn: vì đường ngươi phải đi còn xa". Ông liền chỗi dậy ăn uống, và nhờ sức của nuôi ấy, ông đi bốn mươi ngày bốn mươi đêm mới tới Horeb, núi của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
Đáp: Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao (c. 9a).
1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. - Đáp.
2) Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và Người đã cứu tôi khỏi điều lo sợ. - Đáp.
3) Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. - Đáp.
4) Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người sợ Chúa, và bênh chữa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao; phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi Người. - Đáp.
BÀI ĐỌC II: Ep 4, 30 - 5, 2
"Anh em hãy sống trong tình thương, như Đức Kitô đã sống".
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.
Anh em thân mến, anh em chớ làm phiền hà Thánh Thần của Thiên Chúa, vì trong Người, anh em được ghi ấn tín để chờ đợi ngày cứu chuộc đến. Anh em hãy loại ra khỏi anh em mọi thứ gay gắt, tức giận, nóng nảy, dức lác, chửi rủa, cùng mọi thứ độc ác. Anh em hãy ăn ở hiền hậu với nhau, hãy thương xót và tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, như con cái rất yêu dấu của Người: hãy sống trong tình thương, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và phó Mình làm của dâng và lễ tế thơm tho ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa vì chúng ta. Đó là lời Chúa.
ALLELUIA: Ga 15, 15b
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết". - Alleluia.
PHÚC ÂM: Ga 6, 41-52 (Hl 41-51)
"Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: "Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống". Họ nói: "Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: 'Ta bởi trời mà xuống'".
Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: "Các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: 'Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo'. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời.
"Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống". Đó là lời Chúa.



thanhlinh.net

Masafot
08-08-2009, 04:17 PM
BÁNH TRƯỜNG SINH



Ga 6, 41-51




Chuyện kể vào thế kỷ thứ 16 có một nhà thám hiểm người Tây Ban Nha tên là Ponce de Leon. Sau khi Christophe Colomb (Kha Luan Bo) khám phá ra được mảnh đất phì nhiêu Châu Mỹ, thế rồi người ta đồn rằng ở Tân Thế Giới có một con suối trường sinh, bất cứ một ai được tắm trong thượng nguồn con suối này thì sẽ được trẻ, khỏe, đẹp, sống mãi và được trường thọ ... tiếng đồn đã đến tai nhà thám hiểm Ponce de Leon vì sự ham muốn được sống lâu, không chết nên Ponse de Leon liền sắm thuyền tàu, chuẩn bị lương thực, mua sắm một số nô lệ để vượt đại dương sang Nam Mỹ để đi tìm cho được con suối huyền thoại mà nhân loại đang tìm kiếm. Tương tự như Ponce de Leon, các bô lão trong phim Cocoon đã được cải lão hoàn đồng khi họ vô tình xuống tắm ở một hồ đã được những người xa lạ từ một hành tinh khác bí mật sử dụng nhiều thế kỷ qua và chính những điều thú vị là sẽ được sống trường sinh mà các bô lão đã sẵn sàng nhận lời của các vị khách là để theo họ về một hành tinh khác vì theo lời của các vị khách này một khi đến được hành tinh kia các bô lão sẽ được sống mãi không già và cũng không bị chết, lời truyền thuyết này cứ vậy ai ai cũng mong muốn mình được trường sinh bất tử. Cũng thế tại một quốc gia sát cạnh Việt Nam chúng ta đang sống có một vị vua nổi tiếng đó là vua Tần Thủy Hoàng, là một vị hoàng đế của Trung Quốc, ngày xưa ông đã truyền cho toàn dân Trung Quốc phải bảo vệ lãnh thổ toàn vẹn quốc gia bằng cách xây Vạn Lý Trường Thành với chiều dài hơn 2000dặm (tương đương 3220km). Vạn Lý Trường Thành này là một kiến trúc nhân tạo to lớn vào hạng nhất nhì trên trái đất đến nỗi các phi hành gia có thể nhìn thấy nó từ bên ngoài không gian (trích tạp chí địa lý quốc gia National Geographic). Vua Tần Thủy Hoàng đã thành công trong việc chỉnh đóng phất tay, thống nhất trung nguyên với bàn tay sát trị dân và chiếm lãnh giang hồ, bảo vệ quốc gia, lại còn có công xây thành để chống ngoại xâm….Khi đã thành công, ngồi trên ngai thiên tự, đêm ngày ông thường lo lắng về ngày ông ta phải nằm xuống (Băng Hà) vì ông phải được hưởng thụ tất cả những gì ông đã chiến đấu, đã tạo dựng cho đất nước của ông cho nên một ngày nọ có các chiêm tinh già kể cho ông nghe về một quân đạo thần tiên ở biển Đông đó là quần đảo Hoàng Sa, dân chúng ở đây họ rất ít người nhưng họ đã khám phá ra được một bí quyết là bí quyết “TRƯỜNG SINH BẤT TỬ”. Thế là Tần Thủy Hoàng liền sai một đội hai thuyền mang theo nhiều lương thực, vàng bạc để đi tìm quần đảo Hoàng Sa để mà tìm bắt đám cư dân trên quần đảo này về hầu mong họ truyền bí quyết “TRƯỜNG SINH BẤT TỬ” ….. Theo người kể thì các tàu thuyền này đã ra đi để tìm kiếm quần đảo Hoàng Sa này thế nhưng họ đã ra đi và không thấy bóng dáng họ trở lại nữa và cứ thế cho đến ngày nay anh bạn láng giềng của chúng ta cũng vất vả bao phen tìm kiếm cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa để mong bắt cho được nhóm dân ở đây thế nhưng đến hôm nay liệu họ đã tìm được rồi, họ đã chiếm được rồi thì họ có thể tìm ra được bí quyết “TRƯỜNG SINH BẤT TỬ” đó không ??? Và kể từ ngày Tần Thủy Hoàng sai đội tàu thuyền ra đi đến nay Trung Quốc đã trải qua bao đời vua ? Thay đổi đế chế bao nhiêu lần ? Họ đã tìm ra được chưa ?????
Bạn Thân Mến
Những mẫu chuyện trên chắc cũng một phần nào cho chúng ta thấy từ xa xưa nhân loại đã có những tham vọng được sống chẳng bao giờ chết, được “TRƯỜNG SINH BẤT TỬ” một người sống được vài chục thế kỷ mà không bị già yếu cứ khỏe, trẻ, đẹp, sống hưởng thụ ngút ngàn. Nhưng bạn ơi cứ mỗi lần chúng ta thấy một người thân ra đi thì niềm mơ ước này lại càng ám ảnh con người chúng ta hơn. Vì ngày hôm qua còn cười nói và vui chơi với chúng ta nhưng hôm nay đã thành người thiên cổ, một người đẹp mới đăng quang ngôi vị đẹp nhất hoàn cầu thế nhưng chỉ một đêm đã từ biệt người thân, từ biệt khán giả yêu chuộng ra đi không một lời từ giã, ai cũng ước mong mình sẽ không có ngày đó, một niềm mơ ước thật khát khao của nhân loại từ cổ chí kim… VÌ thế chúng ta không lấy làm ngạc nhiên khi Chúa Giêsu xuất hiện ở Palestine và bắt đầu nói về cuộc sống trường sinh thì rất đông dân chúng từ khắp miền đã kéo đến để nghe người nói. Đám dân Do Thái rất chú ý đến vấn đề này vì từ thời Abraham và Mose họ luôn phải sống trong mù mọt chẳng hiểu gì về những điều đã xảy đến cho những người đã chết vì lúc đó họ tin rằng có một thế giới cho những người đã chết ( Sheol) thế nhưng họ không có khái niệm gì về thế giới ấy cả, vì thế họ sẵn sáng đón nhận bất cứ một tia sáng nào mà Chúa Giêsu soi rọi vào màu nhiệm ấy.
Bạn thân mến!
Chúng ta đọc tin mừng hôm nay có một câu nói quan trọng của Chúa Giesu về đời sống vĩnh cửu đó là: "TA LÀ BÁNH TRƯỜNG SINH TỪ TRỜI XUỐNG, AI ĂN BÁNH NÀY SẼ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI VÀ BÁNH TA SẼ BAN CHÍNH LÀ THỊT TA ĐÂY ĐỂ CHO THẾ GIAN ĐƯỢC SỐNG". Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết cuộc sống ở trần gian này không phải là cuộc sống duy nhất và khi ta chết không phải là đã chấm hết mà còn có một cuộc sống trong tương lai sẽ không bao giờ chấm dứt đó là cuộc sống TRƯỜNG SINH VĨNH CỬU. Chính vì khi nghe giảng dạy về những điều này nên nhiều người Do Thái đã lắc đầu, bĩu môi, liếc xéo, từ chối lời giảng dậy của Chúa Giesu TA LÀ BÁNH TRƯỜNG SINH TỪ TRỜI XUỐNG … có gì lạ khi họ xầm xì với nhau ( Anh chàng này chẳng phải là anh chàng Giesu con trai của lão thợ mộc Giuse trong làng ta đó sao? bộ chúng ta không biết cha mẹ của hắn sao? vậy mà anh chàng lại dám mở miệng ra mà mạo nhận mình từ trời xuống?) Không chỉ những người Do Tháimà ngay cả các môn đệ cũng bàn tiếng nhỏ to với nhau LỜI NÀY NGHE CHƯỚNG TAI QUÁ tìư khi nghe lời giảng dạy đó một số môn đệ đã rút lui không còn đi lại với Chúa Giesu nữa… VÌ họ rất cứng lòng mặc dù họ đã được nghe, được thấy Ngài làm phép lạ thế mà vì những lời họ cho rằng chướng tai gai mắt đó họ đã lánh xa Chúa, mãi tới khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại nhiều người trong đám dân Do Thái này mới bắt đầu trân trọng về những lời giảng dạy của Ngài. Chính họ cũng tận mắt chứng kiến các tông đồ được đầy tràn ơn Thánh Thần, không còn nhút nhát, sợ hãi nữa và họ cũng đã được Chúa Thánh Thần ban ơn soi sáng để họ nhận ra lời của Chúa Cha qua Chúa Con. Cũng vậy, hôm nay đây tất cả chúng ta họp nhau để cùng nhau nhìn nhận và tôn vinh màu nhiệm này, cùng nhau nghe Chúa Giesu nói về cuộc sống vĩnh cửu để được nuôi dưỡng bằng bánh trường sinh tức là Mình Máu Thánh Chúa Giesu, Đó là nguồn suối trường sinh mà Ponce de Leon đã khổ công lên đường tìm kiếm, cũng vì cuộc sống bất tử mà các bô lão trong phim Cocoon sẵn sàng bỏ nơi chôn nhau cắt rún ra đi để tìm kiếm và cũng chính vì bí quyết trường sinh mà Tần Thuỷ Hoàng đã cho các đội thuyền đi tìm đến Quần đảo Hoàng Sa để truy lùng… tìm kiếm. Hôm nay đây trong cuộc sống của chúng ta, hiện giữa chúng ta đây và sẵn sàng ban cho chúng ta một thứ bánh mà loài người đang tìm kiếm đó là Bánh Hằng Sống là chính Bí Tích Thánh Thể mà chính Chúa Giesu đã luôn mời gọi chúng ta TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG TỪ TRỜI XUỐNG AI ĂN BÁNH NÀY SẼ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI … Nếu chúng ta đã tin tưởng vào màu nhiệm này chúng ta sẽ không còn ngạc nhiên hay xì xầm với nhau khi nghe Chúa Giesu thì thầm bên tai chúng ta, liệu chúng ta sẽ có thái độ nào? lắng nghe hay khước từ?
Bạn thân mến!
Từ thời Mose dân Do Thái đã chán ăn Manna từ trời rơi xuống, lúc đó họ đã cằn nhằn kêu trách Chúa đòi Chúa phải thay đổi thực đơn cho họ, Manna chán rồi bây giờ thèm thịt Chúa ơi, Chúa cũng đã chỉều dân đó và cho từng đàn chim từ trên cao bay xuống để họ bắt làm thịt ăn, khi đã có thịt rồi họ vẫn tiếp tục kêu trách Chúa và ông Mose … cho đến thời ông Mose họ vẫn xầm xì với nhau… và không thể tin được Chúa Giesu là đấng từ trời xuống nhue thứ bánh Manna mới đem lại sự sống đời đời. Ngày hôm nay lễ xong ra về nhiều người trong chúng ta cũng lầm bầm xì xèo với nhau … thánh lễ buồn tẻ, ca đoàn hát dở ẹc, ông cha giảng rời như cơm nguội, người ngồi bên cạnh hôm nay hơi rượu quá, ông thầy tu cho rước lễ cái mặt hắc ám quá…Bạn đã từng nghe vậy bao giờ chưa?
Vâng đứng trước Chúa Giesu Thánh Thể Đấng mà đã tự hiến cho chúng ta mà chúng ta còn viện ra đủ lý do để từ chối tình yêu là chính Mình Ngài để chạy theo những thứ phụ thuộc mà cùng nhau đả kích hay phê bình hay là chúng ta đã nghe chán rồi nên Lời Chúa không còn đánh động tâm hồn chúng ta được nữa. Hay là chúng ta đã ăn no chán rồi nên BÁNH THÁNH được dọn ra trong bàn tiệc chẳng còn đem lại cho chúng ta niềm vui nội tâm được nữa? hay là chúng ta đã cố tình nhắm mắt để không nhìn thấy chúng quanh ta có biết bao anh chị em đang chờ ta giúp đỡ thay vì ngồi đó mà lầm bầm xì xèo với nhau về những chuyện thứ yếu, không đâu
Vậy chúng ta nghe Lời Chúa dạy chúng ta ANH EM ĐƯÙNG XÌ XẦM VỚI NHAU NỮA, hy vọng một tuần chúng ta cũng nên suy niệm một bài Tin Mừng rồi đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống một cách thật cụ thể, điều mà không một ai được chuẩn chước. Từ nhà thờ bước vào dòng đời BÁNH TRƯỜNG SINH phải được đem đến những môi trường sống của chúng ta, nơi chúng ta làm việc nơi chúng ta đấu tranh, nơi chúng ta học tập ..nơi chúng ta sống… hạt giống Lời Chúa mà chúng ta lãnh nhận phải được đem đi reo rắc từ hang cùng ngõ hẻm tới tận cùng trái đất. Khi Thánh lễ xong chúng ta ra về cửa nhà thờ đóng laị thì phải chăng là chấm hết? Thưa KHÔNG thánh lễ đã xong chúng ta ra về là bước đi gieo rắc niềm tin vào Chúa Giesu vào lòng đời bằng chính cuộc sống của chúng ta, tiếp tay với giáo hội để cùng chia sẻ BÁNH HẰNG SỐNG đến mọi người, để mọi người không còn lẻ loi đi tìm cuộc sống TRƯỜNG SINH BẤT TỬ nữa, vì chính chúng ta mỗi người Kito hữu có trách nhiệm chia sẻ BÁNH HẰNG SỐNG cho nhau. Già cũng nhớ mang máng một nhạc sĩ đã sáng tác một bài hát rất hay… Ta về thôi vì thánh lễ đã hết nhưng đời ta là thánh lễ nối dài, đem tình thương của Thiên Chúa đến muôn nơi, ta sống sao để thành chứng nhân. Ta lầm, nên người đừng lo vì Thiên Chúa Ngài biết, con người ta nhiều yếu đuối lỗi lầm nên người ban ơn thánh triền miên, ta sống sao để thánh chứng nhân… Chúng ta phải làm gì? sống thế nào? để thành chứng nhân, để luôn chia sẻ BÁNH TRƯỜNG SINH đến cho mọi người…
Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu lời xì xầm đặt ra với chúng ra chung quanh BÁNH HẰNG SỐNG - CUỘC SỐNG ĐỜI ĐỜI mà Chúa Giesu đã mặc khải cho chúng ta kà những dấu chỉ và lời mời gọi chúng ta sống trọn vẹn các chiều kích của BÁNH TRƯỜNG SINH mà chúng ta đã lãnh nhận tưf bàn tiệc thánh mà chúng ta tham dự…
Cầu nguyện
Lạy Chúa xin Chúa hãy ban nhiều BÁNH TRƯỜNG SINH đến cho thế gian để chúng con cùng nhau chia sẻ cho nhau, để chúng con cùng nhau ăn một tấm bánh trong một bàn tiệc. Ước gì mỗi khi chúng con đến tham dự tiệc thánh là chúng con có đủ can đảm để cùng tham dự vào việc ăn Bánh Thánh để làm của nuôi linh hồn chúng con và chúng con luôn biết rằng đây mới là BÁNH HẰNG SỐNG vì chỉ có Chúa mới có quyền ban BÁNH HẰNG SỐNG cho chúng con thôi…
Xin Chúa nhận lời chúng con… Amen!
Sydney Chúa Nhật XIX Thường Niên B Năm 2009
Onggiachonggay_99