PDA

View Full Version : BẠO ĐỘNG



cafeda2009
09-08-2009, 05:06 PM
BẠO ĐỘNG



Võ sĩ quyền anh người Mỹ, Geral Mc.London, đã ngã gục trước cú đấm trời giáng của đối thủ và được đưa vào nhà thương cuối tháng 2 năm 1996. Geral đã thắng 20 trận trong số 30 trận thi đấu, nhưng lần này anh đã vĩnh viễn ngã gục. Sau một cuộc giải phẫu nhiều giờ liền, anh đã vượt qua được lưỡi hái tử thần, nhưng bác sĩ tuyên bố anh sẽ tàn phế suốt đời.



Thống kê từ ngày có môn thể thao này, hơn 100 năm, thì nó đã cướp đi trên dưới 500 võ sĩ quyền anh. Cứ mỗi cuộc thi đấu, có ít nhất năm bác sĩ và một chuyên viên gây mê túc trực bên võ đài. Võ sĩ Foreman, người đã từng là nhà vô địch quyền anh hạng nặng đã tuyên bố: “Bất cứ ai thượng đài đều có những chấn thương sọ não”.



Một môn thể thao có tính bạo động như thế có nên duy trì hay không ?



Liên hiệp các bác sĩ Anh Quốc từ 11 năm qua đã tranh đấu để yêu cầu dẹp bỏ hoàn toàn môn thể thao này, nhưng cuộc tranh luận vẫn chưa chấm dứt

*



Bạo động sinh ra bạo động, điều này luôn xảy ra trong các quan hệ giữa người với người. Thật vậy, trong vườn Cây Dầu, khi Phêrô rút gươm chém đứt tai một tên thuộc hạ của các kỳ mục và thượng tế, Chúa Giêsu đã chữa lành cho người đó và nói với Phêrô: “Hãy xỏ gươm vào vỏ, ví tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm” (Mt 26,52). Chiến tranh là tột cùng của bạo động, tất cả mọi cuộc chiến tranh đều là những bài học quí giá cho con người. Chiến tranh do mình gây ra thì cho dẫu có đạt được bất cứ chiến thắng nào cũng luôn là một điều đáng buồn hơn là tự hào: “Kẻ ném bùn làm bẩn tay mình trước”. Quốc gia nào chủ trương bạo động quốc gia ấy sẽ đi đến diệt vong; cá nhân nào chỉ nuôi dưỡng thù hận, cũng sẽ đi đến tự hủy mà thôi. Ba-con đã viết: “Khi phục thù, người ta biến mình bằng kẻ thù. Còn khi tha thứ người ta tỏ ra cao hơn họ”.

Từ khi Cain giết em mình là Abel thì bạo động đã đi vào lịch sử nhân loại. Vì thế, ai trong chúng ta cũng mang trong mình ít nhiều dòng máu bạo động. Dòng máu bạo động này ngày càng được kích động bởi các phương tiện truyền thông: những hình ảnh chết chóc trên truyền hình, những cảnh bạo lực trong điện ảnh, những tội phạm trên báo chí, không ngày nào mà chúng ta không chứng kiến, đến nỗi nó đã trở thành quen thuộc, quen thuộc đến độ chúng ta nhìn vào các cảnh bạo lực như khách bàng quan.

Quả thật không thể hiểu được làm sao người ta có thể cổ vũ reo hò, thậm chí phải mất tiền mua vé, để được khoái trá trước cảnh hai con người không hề thù ghét nhau lại đấm đá nhau cho đến chết. Đó là hình ảnh một nhân loại hiếu chiến, một con người chối bỏ người anh em mình.

Thiên Chúa luôn kêu gọi chúng ta đổi mới và hoán cải cái nhìn đối với tha nhân: tất cả chúng ta là anh em với nhau, là con cùng Cha trên trời. Chỉ với cái nhìn mới mẻ ấy, chúng ta mới có thể thắng vượt được tính bạo động trong mỗi người. Martin Luther King đã phát biểu: “Tôi quyết định luôn sống yêu thương. Hận thù chỉ làm cho cuộc đời thêm nặng nề, khó thở”.



*

Lạy Chúa, xin cho con luôn nhận ra mọi người là anh em, để con biết quan tâm chăm sóc và nâng đỡ, hầu xứng đáng được gọi Chúa là Cha.

Xin cho con biết dẹp bỏ mọi đố kỵ, hiềm khích và cừu hận trong tâm hồn, nhưng luôn biết lấy sự cảm thông, yêu thương và tha thứ mà đối xử với anh em con.

Xin ban cho sức mạnh, biết đặt nỗi đau của con vào lòng bàn tay Chúa và bỏ đi ý định báo thù. Amen.



Sưu tầm