Gia Mai
13-08-2009, 09:33 AM
NIỀM CẬY TRÔNG
Có ai đặt hết niềm cậy trông vào Đấng mà mình đang cầu nguyện cùng không? Bạn ơi! Dù bạn là một người “ văn hay, chữ tốt”, ăn nói lưu lóat và có nhiều ý nghĩa rất hay, và bạn đã cố giữ mình trong sự thánh thiện, bạn cũng đừng cậy mình.
Bạn còn nhớ đọan Tin Mừng về Thánh Phêrô chối Chúa 3 lần không? Cho dù Phêrô đã bỏ mọi sự đi theo Chúa Jesus, tuyên xưng Ngài là Chiên Thiên Chúa và được Chúa trao cho chìa khóa Nước Trời nhưng Thánh Phêrô vẫn sa ngã. Đó là bài học về sự sa ngã của Thánh Phêrô.
Và sau những lần chối Thầy của mình,Thánh Phêrô bắt gặp được ánh mắt của Thầy. Ôi! Biết bao nhiêu điều Chúa đã nói bằng cái nhìn trách móc lặng lẽ kia! Phêrô, thật con không biết Ta? Ta là Thầy đã chọn con làm tông đồ của Ta (Mt 4, 18-22), Chính Ta, một hôm đã đến gần con trên mặt sóng và tình con yêu Ta không chờ đợi được nữa, con chạy lại xin Ta đi trên mặt nước (Mt 14, 28-31) Bây giờ con không biết Ta là ai nữa sao? Ta là người mà con gọi là Con Thiên Chúa (Mt 16, 16). Bây giờ con không còn biết Ta là ai nữa ư? Ôi! Phêrô ơi! Chính Ta, chính Ta là người mà mấy giờ trước đã quỳ xuống rửa chân cho con (Jn 13,6). Chính Ta là người mà con đã thề chết chứ không bao giờ chối Ta(Mt 26,35). Phêrô ơi! con nói đi, con không còn nhận Ta nữa ư?
Bạn ơi! Lời trách móc kia có lẽ cũng đặt trong hồn bạn, trong hồn tôi và trong mọi người…và có bao giờ bạn tự hỏi tại sao Thánh Phêrô và ngay chính cả bạn, cả tôi cũng bị lôi vào vòng tội? Vì Phêrô, vì tôi và vì bạn thiếu lời cầu nguyện. “Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để khỏi sa vào chước cám dỗ”(Mt 26, 41). Đó là kim chỉ nam cho những linh hồn đang chiến đấu với tội lỗi. Muốn thế, trong mọi hòan cảnh hãy tín thác tất cả cho Chúa để Ngài quan phòng cho ta.
Có ai đặt hết niềm cậy trông vào Đấng mà mình đang cầu nguyện cùng không? Bạn ơi! Dù bạn là một người “ văn hay, chữ tốt”, ăn nói lưu lóat và có nhiều ý nghĩa rất hay, và bạn đã cố giữ mình trong sự thánh thiện, bạn cũng đừng cậy mình.
Bạn còn nhớ đọan Tin Mừng về Thánh Phêrô chối Chúa 3 lần không? Cho dù Phêrô đã bỏ mọi sự đi theo Chúa Jesus, tuyên xưng Ngài là Chiên Thiên Chúa và được Chúa trao cho chìa khóa Nước Trời nhưng Thánh Phêrô vẫn sa ngã. Đó là bài học về sự sa ngã của Thánh Phêrô.
Và sau những lần chối Thầy của mình,Thánh Phêrô bắt gặp được ánh mắt của Thầy. Ôi! Biết bao nhiêu điều Chúa đã nói bằng cái nhìn trách móc lặng lẽ kia! Phêrô, thật con không biết Ta? Ta là Thầy đã chọn con làm tông đồ của Ta (Mt 4, 18-22), Chính Ta, một hôm đã đến gần con trên mặt sóng và tình con yêu Ta không chờ đợi được nữa, con chạy lại xin Ta đi trên mặt nước (Mt 14, 28-31) Bây giờ con không biết Ta là ai nữa sao? Ta là người mà con gọi là Con Thiên Chúa (Mt 16, 16). Bây giờ con không còn biết Ta là ai nữa ư? Ôi! Phêrô ơi! Chính Ta, chính Ta là người mà mấy giờ trước đã quỳ xuống rửa chân cho con (Jn 13,6). Chính Ta là người mà con đã thề chết chứ không bao giờ chối Ta(Mt 26,35). Phêrô ơi! con nói đi, con không còn nhận Ta nữa ư?
Bạn ơi! Lời trách móc kia có lẽ cũng đặt trong hồn bạn, trong hồn tôi và trong mọi người…và có bao giờ bạn tự hỏi tại sao Thánh Phêrô và ngay chính cả bạn, cả tôi cũng bị lôi vào vòng tội? Vì Phêrô, vì tôi và vì bạn thiếu lời cầu nguyện. “Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để khỏi sa vào chước cám dỗ”(Mt 26, 41). Đó là kim chỉ nam cho những linh hồn đang chiến đấu với tội lỗi. Muốn thế, trong mọi hòan cảnh hãy tín thác tất cả cho Chúa để Ngài quan phòng cho ta.