PDA

View Full Version : Kẻ Lạ Mặt Trong Gia Đình Tôi



littlewave
30-12-2007, 03:23 PM
Kẻ Lạ Mặt Trong Gia Đình Tôi

Vài tháng trước ngày tôi được sinh ra, ba tôi gặp một kẻ lạ mặt. Hắn tương đối mới mẻ đối với thành phố của tôi. Ngay từ buổi đầu, ba tôi rất thích thú với sự hiện diện của kẻ mới tới này, và ba tôi ân cần mời hắn vào sống trong gia đình tôi.

Kẻ lạ mặt được mọi người trong gia đình tôi chấp nhận. Thế rồi hắn cùng với gia đình đón chào ngày ra đời của tôi. Khi lớn lên, tôi không bao giờ thắc mắc về sự có mặt của hắn trong nhà tôi. Mẹ tôi luôn dậy tôi hãy yêu mến Lời Chúa, còn ba tôi thì dậy tôi hãy vâng lời Chúa.

Kẻ lạ mặt có tài kể chuyện. Hắn có thể thêu dệt đủ mọi chuyện hấp dẫn, như chuyện thám hiểm, bí mật, khôi hài. Câu chuyện nào cũng làm cho chúng tôi say mê. Mỗi tối, hắn làm cho gia đình tôi ngồi bên hắn để nghe chuyện say sưa. Hắn quả là người bạn của gia đình tôi.

Hắn đưa ba tôi, anh tôi và tôi đến xem trò chơi dã cầu (baseball). Hắn luôn khuyến khích chúng tôi nên xem phim. Hắn còn dẫn giải và giới thiệu để chúng tôi biết đến nhiều tài tử đóng phim. Hắn nói luôn miệng, không lúc nào ngừng. Ba tôi không để ý chuyện ấy, nhưng mẹ tôi thì khác hẳn. Nhiều khi, mẹ tôi lặng lẽ đi vào phòng riêng để đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Còn gia đình tôi thì cảm thấy thích thú vì những câu chuyện mà hắn kể, về các nơi xa xôi nào đó. Lắm lúc, tôi tự hỏi xem liệu mẹ tôi có cầu nguyện để kẻ lạ mặt phải rời khỏi nhà chúng tôi không?

Thông thường thì ba tôi điều khiển gia đình với niềm xác tín và đạo đức. Tuy nhiên, kẻ lạ mặt này không cảm thấy phải tuân theo luật lệ của gia đình tôi. Trong nhà tôi, các lời nói tục tĩu, chửi thề không được dùng giữa các anh em tôi hay bạn bè chúng tôi. Vậy mà kẻ lạ này luôn dùng những ngôn từ tục tĩu, làm cháy lỗ tai tôi và làm cho ba tôi rùng mình. Theo tôi biết thì ba mẹ tôi chưa bao giờ hỏi tội kẻ lạ mặt ấy cả.

Ngoài ra, ba tôi không bao giờ chấp thuận việc uống rượu bia trong gia đình, ngay cả khi dùng rượu bia để nấu ăn. Vậy mà kẻ lạ đã ngang nhiên chỉ cho chúng tôi một lối sống khác. Hắn giới thiệu đủ mọi loại bia và rượu. Hắn cho rằng nếu hút thuốc thì thích lắm. Nếu hút xì gà thì có vẻ đàn ông, và nếu hút ống điếu thì là loại người sang trọng.

Chưa hết, hắn nói chuyện thoải mái về tình dục. Cách bình luận của hắn thật là trắng trợn, mời gọi và đôi khi làm cho tôi cảm thấy mắc cở nữa. Bây giờ thì tôi mới biết rằng chính hắn đã cho tôi khái niệm về sự tương quan giữa nam và nữ.

Nhiều khi nhìn lại, tôi tin rằng nhờ ơn Chúa mà kẻ lạ mặt không thể gây ảnh hưởng nhiều đến chúng tôi. Thỉnh thoảng, hắn chống đối các giá trị mà ba mẹ tôi đặt ra. Tuy vậy, ba mẹ tôi không bao giờ la mắng hắn hay mời hắn ra khỏi nhà tôi.

Hơn ba mươi năm trôi qua, kể từ khi kẻ lạ mặt đến với gia đình tôi, và đến nay, nếu tôi bước vào nhà ba mẹ, tôi vẫn thấy hắn ngồi đó, chờ đợi người nghe với những câu chuyện của hắn và nhìn hắn vẽ hình của hắn.

Bạn có biết hắn là ai không? Tên hắn là gì không? Chúng ta thường gọi hắn là TV đó!

Kim Hà (Giờ Của Mẹ)