PDA

View Full Version : THƠ VỀ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT



cafeda2009
19-08-2009, 10:34 AM
NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT



Nào ai muốn cuộc chia ly buồn bã
Ngoái lại nhìn nước mắt tuôn rơi
Nào ai muốn người đi người ở
Mãi mãi xa nhau trong cõi đời đời



Nào ai muốn vui cười ca hát
Tiếng người thân than khóc đớn đau
Nào ai muốn dạo trong vườn ngọc
Khi đàn con chẳng biết về đâu?




Tình yêu nào chẳng có bể dâu
Hãy quỳ xuống nguyện cầu bên Chúa
Cuộc chia ly không còn có nữa
Nước mắt rơi mong lời hứa được thành





Nước mắt rơi trên mái tóc xanh
Cho lửa đốt lòng ai tan nát
Nước mắt rơi trên mái đầu đã bạc
Giục lòng ai khao khát kiếm tìm


Nước mắt rơi từ những trái tim
Hằng tuần đổ cho ngày họp mặt
Bởi tình yêu không bao giờ tắt
Trọn niềm vui trong mùa gặt huy hoàng.


Sưu tầm