PDA

View Full Version : Nhạc Sĩ Thiên Lý



giusehien
19-08-2009, 12:46 PM
Thiên Lý là thành viên mới của Sứ Điệp. Nhân dịp anh sửa sọan cho phát hành CD giới thiệu một số ca khúc “Thánh Ca” của anh. Sứ Điệp hân hạnh mạn đàm với tác giả trong cuộc phỏng vấn sau đây. Mời độc giả theo dõi.

SĐ. Chào Thiên Lý. Xin anh cho độc giả biết vài chi tiết về sinh họat âm nhạc và sáng tác của anh. Anh khởi sự sọan các ca khúc Thánh Ca từ thời điểm nào?

Thưa anh Trần Thu Miên cùng qúy độc giả. Trước hết Thiên Lý xin được gởi lời chào trân trọng nhất đến anh và cùng toàn thể qúy thân hữu xa gần. Sinh hoạt của TL thực ra không có điểm gì đặc biệt cả. TL bắt đầu sinh hoạt trong ca đoàn giáo xứ vào năm 1988. Lúc đó là ca viên và chưa học qua nhạc lý. Mỗi tuần đi tập hát 2 hoặc 3 tối. Trước là ca tụng Chúa, sau là để gặp gỡ anh em bạn bè... hihihi. Bài hát đầu tiên mà TL tập tễnh viết lách là vào năm 1990 khi vừa nắm được chút nhạc lý căn bản. Đó là bài ‘Dâng’ viết theo điệu Boston (3/4) qua cây đàn guitar thùng. Để xem tất cả những bài hát của TL xin quý vị ghé thăm trang web này:

http://www.dinh.dk/diendan/viewforum.php?f=118

SĐ. Anh học nhạc ở đâu? Với ai? Và từ khi nào?

Từ đầu năm 1990 TL học nhạc lý qua một anh bạn chỉ dạy. Nói đúng hơn là người bạn này huấn luyện TL làm ca trưởng vì lúc đó giáo xứ đang cần người trông coi ca đoàn thiếu nhi. Người thầy này cũng là bạn thân nên anh rất tận tâm. Phải nói anh ấy cũng khéo chỉ dạy nên qúa trình học dễ hiểu và không gì nặng nề về tâm lý cả nên TL tiếp thu rất mau. Và cũng từ đó TL trau dồi thêm sách vở cũng như những tác phẩm lớn và tài liệu về nhạc lý để hiểu biết và nâng cao thêm kiến thức âm nhạc.

SĐ. Xin anh cho độc giả biết đôi điều về tiểu sử của anh như nơi chôn nhau cắt rốn, kỷ niệm thời thơ ấu, và những kinh nghiệm về đời sống cá nhân và gia đình tại hải ngọai.

TL là con lớn trong gia đình có bốn anh em ba trai một gái. Tháng 4 năm 1975 khi được sáu tuổi thì cha bị đi cải tạo tập trung. Cùng các em sống với mẹ và bà nội ờ làng Sài Quất, Hố Nai 3. Năm 1983 cha được tha về đoàn tụ cùng gia đình nhưng giai đoạn này cuộc sống lại gặp qúa nhiều khó khăn. Tuổi thơ lúc ấy cũng mặc vào nỗi lo chung của gia cảnh nên kỷ niệm ghi lại có lẽ chỉ là những ngày tháng buồn tủi. Tới năm 1985 gia đình dọn về quê ngoại thuộc giáo xứ Gia Cốc, Hố Nai 1. Ở đây TL giúp cha mẹ sinh hoạt bằng nghề trồng rau xanh. Cũng cần phải nói thêm thời điểm này đã để lại cảm xúc nhiều nhất cho TL khi khởi sự viết nhạc sau này... Đến năm 1992 gia đình được đi định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO và đã đến Boston cuối tháng Giêng năm đó. Cuộc sống nơi hải ngoại hiện giờ cũng tạm gọi là ổn định. TL có một cháu gái dễ thương 5 tuổi cùng với người vợ xinh xắn đang cùng chung sống với cha mẹ và chú út. Kinh nghiệm trong cuộc sống ở bất cứ nơi đâu hải ngoại hay quê nhà, TL luôn chiêm niệm về những điều răn mà Thiên Chúa đã dậy. Đó là hành trang vào đời này mà TL không bao giờ quên mang theo.

SĐ. Trong các nhạc sĩ Thánh Ca Công Giáo Việt Nam, ai là người đã để dấu ấn sâu đậm trong anh nhiều nhất? Tại sao?

Thưa anh có ba nhạc sỹ đi vào lòng TL rất tự nhiên như những thần tượng. Thứ nhất về dân ca có ns. Phanxico trong những dòng nhạc và giai điệu nhẹ nhàng hòa với lời ca bay bổng mượt mà. Thứ hai đó là ns. Thế Thông với những tiết tấu phong phú đa dạng, trẻ trung và nhiều mầu sắc giai điệu. Và cuối cùng không ai ngoài nhạc sư Hải Linh với những tác phẩm vĩ đại đã để lại cho đời một kho tàng âm nhạc vô giá.

SĐ. Trong các dòng nhạc Thánh Ca Công Giáo thế giới, anh thích dòng nhạc nào nhất?

TL thích nhất vẫn là Thánh Ca Việt Nam bời vì lối diễn tả của ngôn ngữ mẹ đẻ và âm điệu quê hương vẫn dễ đi vào lòng người. Nhưng nói thế không phải là TL không thích nghe Thánh Ca nước ngoài. Thí dụ như Ave Maria của Franz Schubert hoặc Bach – C. Gounod. Đó đều là những tuyệt tác mà cả thế giới đều cảm nhận được từ bao thế hệ. Tuy nhiên có nhiều tác phẩm ngoại quốc khác có lẽ còn hay hơn sự hiểu biết của người nghe nên ít nhiều đã bị rơi vào con số không được cảm nhận... Trở lại với những giòng nhạc yêu thích thì vẫn là Thánh Ca Việt Nam.

SĐ. Tại sao anh không chú tâm vào sáng tác tình ca mà lại chuyên về Thánh Ca?

Có lẽ vì tôn giáo đã thấm nhuần trong đức tin từ nhỏ nên sự rung cảm của TL nghiêng về Thánh Ca nhiều hơn đó anh.


SĐ. Hiện nay anh có sinh hoạt Thánh Ca nào đặc biệt không?

Thưa anh hiện giờ thì TL chưa có dự định gì về những chương trình cũng như sinh hoạt Thánh Ca. Có lẽ trong một tương lai gần sẽ có những bất ngờ... hihihihi.


SĐ. Anh có dự định gì cho việc sáng tác Thánh Ca trong tương lai không?

Từ sau năm 2000, khi viết bài Linh Mục Tên Con để ghi dấu ngày Lễ Thụ Phong của cha bạn Nguyễn Tuấn Linh thì TL rất ít viết. Hồn nhạc như vô tình chạy trốn hết nơi nào ấy... Trong tương lai chắc chắn vẫn còn những bài khác nữa ra đời nhưng có lẽ sẽ không nhiều vì còn tùy thuộc vào nguồn cảm hứng. Tuy nhiên còn một số bài đã viết từ bao năm qua TL sẽ cho vào đời qua những dĩa CD để cất tiếng hát chung.

SĐ. Ca khúc nào trong CD này anh ưng ý nhất? Xin cho độc giả biết anh sáng tác ca khúc này trong hòan cảnh nào?


TL xin được giới thiệu bài Khúc Nhạc Lòng, được viết gần đây nhất. Viết hồi cuối tháng 4 năm nay (2008), sau khi bị thất nghiệp 2 tuần. Lúc đó cuộc sống hơi chao đảo với nhiều nỗi lo lắng. Nhưng sau khi viết bài này tâm hồn cảm thấy bình an rất nhiều vì biết rằng chuyện thế gian vẫn là thế...

“Nghèo hèn giàu sang rồi cũng xuôi tay, giờ còn mai mất nào có ai hay chuyện thế gian này.”

Phone: (617) 755-6255
Email: nhacthienly@gmail.com


SĐ. Cảm ơn Thiên Lý và bây giờ xin độc giả nghe bài hát sau đây để nghe Khúc Nhạc Lòng một trong những sáng tác của Thiên Lý.

Mời nghe nhạc MP3

https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,8288


Tác giả: Trần Thu Miên


Nguồn:
http://www.dunglac.org/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=123&ia=5898