PDA

View Full Version : XIN QUÍ BẠN CHO ý KIẾN



THANGELITE
20-08-2009, 05:53 AM
Nhờ qúi bạn nào cao kiến, cho vài lời giải đáp những uẩn ức của tôi giùm, vợ chồng tôi lấy nhau cũng hơn 10 năm, mà tôi cảm thấy vợ tôi hình như không hiểu mấy về cá tính và con người của lắm, tính tôi thì rất thẳng thắn và rõ ràng, hứa làm là làm, hoặc hứa sao làm vậy, vậy mà vợ tôi không đồng ý cho những lời hứa của tôi.
Câu chuyện như thế này, vì có nhiều tin cẩn, nên có nhiều bạn bè có chuyện gia đình hay tâm sự với tôi, họ thường nói tôi phải giữ bí mật cho họ dù bất cứ ai cho dù người đó là vợ tôi, dĩ nhiên là tôi phải đồng ý, rồi đôi khi tin đồn từ người khác đến tai vợ tôi, mà không đúng như vợ tôi nghe từ người khác, tôi chỉ nói với vợ tôi là tôi biết rõ hơn vợ tôi về chuyện đó, vì những gì vợ tôi nghe chỉ do người khác đoán bậy bạ, nhưng vì lời hứa tôi không thể nói cho vợ tôi nghe được.
Thế là vợ tôi giận, cho tôi là vợ chồng không thành thật với nhau, tôi chỉ giải thích với vợ tôi rằng, có nhiều bí mật tôi biết, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống gia đình của chúng tôi, đó là những bí mật tôi phải giữ cho người khác, vợ tôi không cần phải biết, những gì tôi có thể chia sẻ với vợ tôi, thì lúc nào tôi sẵn sàng chia sẻ, khi đã là một lời hứa, thì tôi phải giữ cho đến khi mọi việ đã ngã ngửa ra thì lúc đó tôi muốn giữ hay không tuỳ tôi, còn không, tôi sẽ tuyên bố với mọi người đừng tin tưởng gì về tôi, nếu tôi có hứa hẹn với họ bất cứ việc gì.
Theo ý nghĩ riêng tôi, là vợ tôi phải tôn trọng tôi, không cần biết về nhưng bí mật tôi phải giữ, phãi khích động tôi vì đó là công việc vì sự tin tưởng mà người ta dám giải bầy với tôi, để tôi nếu có cách nào giải quyết giúp họ, vậy giữa cuộc sống chung và riêng thì tôi chẳng làm chủ cuộc sống nào, nó làm tôi rất buồn, vì thấy mình mất hết tự do, tôi chưa bao giờ đòi hỏi vợ tôi phải nói cho một bí mật nào, nhung tôi chắc chắn một điều ai cũng có một bí mật, nhưng những bí mật mình giữ không làm hại đến ai, và đôi khi bí mật là một điều tốt, vì có thể làm cuộc sống con người lạc quan và vui vẻ hơn.
Mong những ý kiến tốt để tôi cho vợ tôi biết nhưng người đồng quan điểm với ai nhiều hơn.

hero26_dragon12
14-09-2009, 11:47 AM
cháu mặc dù chưa có vợ nhưng cháu thấy chú rất đúng.người khác tin rẵng mình có thể giữ bi mật thì mới kể cho mình những chuyện của họ.với những chuyện như của chú thì ng vợ biết hay không cũng không quan trọng. Vợ chú mà giận thì thật là vô lý. :matrix_2:

bananaks
14-09-2009, 03:07 PM
Hi! nói cao kiến thì ko dám .mình chỉ nói theo suy nghỉ của mình thui ,bạn gặp rắc rối vì giử bí mật mà lại bật mí hehe .ko phải mình là phái nử nên nói thế ,bạn cho là vợ bạn chưa hiểu rỏ về cá tính của bạn .nhưng theo mình thấy bạn củng chưa hiểu rỏ về cá tính của vợ bạn, nên bạn bật mí mới bị rắc rối ,nếu bạn nắm rỏ sự việc mà phài giử lời hứa với bạn mình ,thì bạn nên lý giải cho vợ bạn hiểu sự việc cho đúng hướng chắc chắn vợ bạn sẻ nghe lời bạn và êm dẹp cả 3 hihi chúc bạn hạnh phúc và sau cơn mưa trời lại sáng

Cuoc Song Mai Van Xoay
14-09-2009, 05:01 PM
csmvx thì nghĩ rằng bạn đã it nhiều tự mang rắc rối đến cho bản thân... Này nhé... bạn nói bạn biết mà còn biết rõ nhưng lại không nói cho chị ấy nghe thì bị chị ấy giân là đúng rồi... "tôi chỉ nói với vợ tôi là tôi biết rõ hơn vợ tôi về chuyện đó, vì những gì vợ tôi nghe chỉ do người khác đoán bậy bạ, nhưng vì lời hứa tôi không thể nói cho vợ tôi nghe được".
Vợ là cái sương sườn của bạn mà bạn không tin tưởng thì bị vợ giận là may mắn lắm rồi đó, hãy Tạ ơn Chúa đi bạn uìiìii :10: