PDA

View Full Version : CHÚA NHẬT XXI TN B



Masafot
20-08-2009, 09:44 PM
BÀI ĐỌC I: Gs 24, 1-2a. 15-17. 18b
"Chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa, vì chính Người là Thiên Chúa chúng tôi".
Trích sách ông Giosuê.
Trong những ngày ấy, Giosuê triệu tập tất cả các chi tộc lại ở Sikem, rồi gọi các kỳ lão, các thủ lãnh gia tộc, quan án, sĩ quan đến, và họ đứng trước mặt Thiên Chúa. Giosuê liền nói với toàn dân như thế này: "Nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì cho các ngươi lựa chọn: hôm nay, các ngươi hãy tuỳ ý chọn phải tôn thờ ai hơn: hoặc là các thần cha ông các ngươi đã tôn thờ ở Mêsôpôtamia, hoặc các thần của người xứ Amôrê, nơi các ngươi đang ở. Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa". Dân trả lời rằng: "Không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại. Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, chính Người đã dẫn chúng tôi và cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi nhà nô lệ. Người đã làm những việc kỳ diệu cả thể trước mắt chúng tôi và đã gìn giữ chúng tôi suốt con đường chúng tôi đã đi, giữa tất cả mọi dân chúng tôi đã đi qua. Chúa đã trục xuất tất cả những dân đó cũng như người Amôrê trên phần đất chúng tôi đã tiến vào". Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 33, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23
Đáp: Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao (c. 9a).
1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa, linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. - Đáp.
2) Thiên Chúa để mắt coi người hiền đức, và tai Người lắng nghe tiếng họ cầu. Thiên Chúa ra mặt chống người làm ác, để tẩy trừ di tích chúng nơi trần ai. - Đáp.
3) Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ; Người cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo. Thiên Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường, và cứu chữa những tâm hồn đau thương giập nát. - Đáp.
4) Người hiền đức gặp nhiều bước gian truân, nhưng Thiên Chúa luôn luôn giải thoát. Người giữ gìn họ xương cốt vẹn toàn, không để cho một cái nào bị gãy. - Đáp.
5) Sự độc dữ sẽ sát hại đứa ác nhân; kẻ ghét người hiền sẽ phải đích thân đền tội. Thiên Chúa cứu chữa linh hồn tôi tớ của Người, và phàm ai tìm đến nương tựa nơi Người, người đó sẽ không phải đền bồi tội lỗi. - Đáp.
BÀI ĐỌC II: Ep 5, 21-32
"Mầu nhiệm này thật lớn lao: trong Đức Kitô và trong Hội Thánh".
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.
Anh em thân mến, anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô. Người vợ hãy phục tùng chồng mình, như đối với Chúa: vì chồng là đầu người vợ, như Đức Kitô là đầu Hội Thánh: chính Người là Đấng Cứu Chuộc thân thể mình. Nhưng như Hội Thánh phục tùng Đức Kitô thể nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng mình trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình, như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và phó mình vì Hội Thánh, để thánh hoá Hội Thánh, khi Người dùng nước và lời hằng sống rửa sạch Hội Thánh, ngõ hầu bày tỏ cho mình một Hội Thánh vinh quang, không vết nhơ, không nhăn nheo hay phải điều gì khác tương tự, nhưng thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình, là yêu thương chính mình. Vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và nâng niu nó, như Đức Kitô đối với Hội Thánh: vì chúng ta là chi thể của thân xác Người, do xương thịt Người. Bởi thế, người ta lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình: và cả hai nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao, tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Đó là lời Chúa.
ALLELUIA: Ga 10, 27
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng biết Ta". - Alleluia.
PHÚC ÂM: Ga 6, 61-70
"Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: "Lời này chói tai quá! Ai nghe được!" Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: "Điều đó làm các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các con là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các con có một số không tin". Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: "Bởi đó, Ta bảo các con rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho". Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: "Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?" Simon Phêrô thưa Người: "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa". Đó là lời Chúa.

Masafot
20-08-2009, 10:11 PM
TRUNG THÀNH THEO CHÚA
Ga 6,60-69
Trong một cuốn sách viết về một viên sĩ quan điều tra và một vị linh mục trong thời Liên Xô cũ do cha Maurice Zundel ghi nhanh lại: Trong căn phòng điều tra chỉ còn 2 người, một linh mục phụ trách tu viện và viên sĩ quan của cơ quan điều tra. Viên sĩ quan kiểm tra lại căn phòng và và ra ngoài kiểm tra mọi sự một cách thận trọng. Trên khuôn mặt ông ta đầy vẻ căng thẳng khi phỏng vấn vị linh mục, ông ta không hề chào hỏi hay tỏ thái độ gì với vị linh mục, ông ta lên tiếng: Hiện giờ chỉ có 2 chúng ta trong căn phòng này vậy ông và tôi hãy thành thật với nhau, xin ông hãy nói sự thật không việc gì phải lo sợ và hãy cho tôi biết có phải ông đã không tin vào tất cả những câu chuyện mà sách báo và Kinh Thánh nói về Chúa, Mẹ mà tôn giáo của ông vẫn thường xuyên tuyên xưng có phải không? Có tôi tin và luôn tin tưởng cũng như luôn tuyên xưng và truyền bá cho mọi người sẽ được tin theo vì đó là bổn phận của tôi, ngay cả ông tôi cũng sẵn sàng chia sẻ để thay đổi lối suy nghĩ về Thiên Chúa và niềm tin của ông - vị linh mục trả lời. Viên sỹ quan liền rút súng ra và dí vào đầu vị linh mục nói:
Nếu ông không chịu nói là ông không tin và những gì viết trong các sách mà ông đã đọc và đã giảng thuyết đều không có sự thật thì tôi sẽ nổ súng…
Tưởng chừng như đứng trước cái chết thì con người sẽ phải khuất phục mọi sự để hòng mang lại sự sống cho mình … nhưng không vị linh mục vẫn bình tĩnh và thanh thản trả lời với ý chí thật mãnh liệt:
Có… tôi tin và còn tin rằng nếu sau khi ông nổ súng thì chính Thiên Chúa là Chúa của tôi … Thiên Chúa mà tôi tin thờ sẽ đưa tôi về trời và tôi sẽ được hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa của chúng tôi – vị linh mục trả lời.
Viên sĩ quan liền buông súng xuống, ôm chặt tay vị linh mục và quỳ xuống reo lên: Quả thật đây là điều tôi đã ming đợi và đây là người tôi luôn tìm kiếm. Thưa Cha bây giờ thì tôi cũng như Cha, tôi cũng là một Kito hữu, tôi cũng tin vào Thiên Chúa, vào Chúa Giesu và luôn tìm kiếm Ngài nhưng tôi đã luôn yếu đuối trước mỗi tình thế để không thể tìm ra được Chúa trong mọi người, bây giờ tôi xin được theo Cha và tìm lại Chúa cho cuộc sống đã mất đi của tôi, xin Cha hãy ban bí tích hoà giải cho tôi để tôi được cùng đồng hành với Chúa.
Bạn thân mến!
Có lẽ vị linh mục trong tu viện đã luôn xác định sự lựa chọn việc đi theo Chúa của mình nên Cha mới có được một phản ứng dứt khoát, kiên trung điềm nhiên đến như thế. Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta hãy xác định lại về sự lựa chọn của chúng ta như thế nào ? theo Chúa hay theo … ?
Bài đọc 1 cho ta thấy 40 năm về trước dân Do Thái cũng đã lựa chọn cách theo Chúa trong giao ước tại núi Xinai nhưng hôm nay họ đã được đặt chân vào đất hứa rồi, những năm tháng rong ruổi trong xa mạc đã qua những ngày tháng đói khát thiếu thốn, đã chấm rứt mọi gian khổ và từ nay họ đã có một cuộc sống định cư trên đất đai màu mỡ, phì nhiêu, cuộc sống thoải mái, tự do. Đứng trước hoàn cảnh mới này niềm tin của họ còn mạnh mẽ sốt sắng như xưa hay đã sớm chạy theo vật chất để rồi sớm quên bỏ Chúa và chạy theo thần tài địa phương. Ông Giosue đã phải triệu tập một đại hội ở Sikem để yêu cầu họ phải xác định lại lập trường. Thật là cảm động không chỉ có một gia đình ông Giosue mà cả toàn dân đã nói lên sự lựa chọn dứt khoát KHÔNG ĐỜI NÀO CHÚNG TÔI BỎ ĐỨC CHÚA TRỜI MÀ ĐI THỜ NHỮNG THẦN KHÁC.
Khi Chúa Giesu làm phép lạ hoá bánh ra nhiều dân chúng theo Chúa rất đông, nhưng từ phép lạ ấy Chúa đã dẫn họ đến lương thực hằng sống khi Ngài dạy dan chúng: AI ĂN THỊT VÀ UỐNG MÁU TA THÌ SẼ ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI nhưng rồi họ đã không biết hoặc biết nhưng phủ nhận điều đó vì cho rằng LỜI NÀY NGHE CHƯỚNG TAI QUÁ AI MÀ NGHE ĐƯỢC. Nên từ lúc đó có rất nhiều người đã rút lui không còn đi theo Chúa nữa. Hôm nay Chúa đã đặt thẳng vấn đề để nhóm 12 xác tín về niềm tin với các cột trụ mà Chúa Giesu đã chọn để sau này còn tiếp tục xây dựng Hội thánh: CẢ ANH EM CŨNG MUỐN BỎ ĐI HAY SAO ? Nhưng Peter đã đại diện các Tông đồ để xác định sự lựa chọn của mình: THƯA THẦY BỎ THẦY THÌ CHÚNG CON BIẾT THEO AI BÂY GIỜ THẦY MỚI CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG VÌ THẦY MỚI LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG ĐỂ CHÚNG CON NỐI GÓT THEO THẦY.
Bạn thân mến!
Chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi không ngừng, một thế giới mới, một thế giới tin học, mọi chuyện chỉ cần một cái click chuột, cho nên người ta dễ bị lôi kéo và thay lòng đổi dạ. Những thông tin liên lạc đại chúng càng nhanh thì con người càng gặp nhiều thứ khủng hoảng trong đó khủng hoảng về lòng trung thành là một vấn đề nghiêm trọng. Chúng ta thấy hằng ngày các hợp đồng kinh tế bị vi phạm, giao ước hôn nhân bị đổ vỡ, tình bạn bị phản bội, ngay cả các Kito hữu cũng bị làn sóng này làm cám dỗ, đó là bỏ Chúa hoặc sống không xứng đáng với ơn gọi của mình, nhất là đang đứng trước một biến cố hay một hoàn cảnh đặc biệt của mình, một thử thách, một nỗi buồn, hay trong cả những cảm xúc của một niềm vui xã hội của chúng ta đang sống hôm nay thật sự đã thay đổi và thay đổi từng giờ, từng phút cho nên những thay đổi nhanh chóng ấy đã luôn tác động vào đời sống đức tin của các Kito hữu, Ảnh hưởng tích cực có, ảnh hưởng tiêu cực cũng không ít, có khá nhiều Kito hữu trước kia là những người đạo đức thánh thiện nhưng nay không thể còn đững vững trước sự tấn công thô bạo, nhanh chóng của nền kinh tế thị trường, của nền thông tin thời đại, của tiền bạc, của lạc thú của các công việc kinh doanh. Có những người từ nghèo chuyênr sang giầu có để rồi từ từ quên Chúa, có những người đang bị mất tự do, luôn đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo đến khi được tự do để tỏ lòng tôn kính và tự do truyền bá rồi lại quay lưng lại với Chúa và cũng có thể ngược lại. Thật vậy nhiều người không còn muốn bước theo Chúa nữa vì không thể chấp nhận được những nỗi ô nhục của thập giá đời mình, cũng có người không còn muốn trung thành với những giáo huấn giáo huấn của Hội thánh vì LỜI NÀY NGHE CHÓI TAI QUÁ. Người môn đệ Chúa Kito cần xác định để lòng trung thành với Chúa sẽ dẫn đưa chúng ta đến sự trung thành với nhau và nhất là trung thành trong đời sống gia đình, đời sống hôn nhân. Chúng ta cứ nhìn vào con số thống kê của từng quốc gia thì chúng ta cảm thấy thời đại chúng ta đang sống thì lòng trung thành đã và đang trong trong tình trạng báo động đỏ, vì sự trung thành với đời sống gia đình hiện nay đang gặp khủng hoảng, người ta cam kết thề hứa trung thành với nhau suốt đời thế nhưng chỉ đi với nhau một đoạn đường rất ngắn để rồi lợi dụng nhau và khi đã thực hiện được ý đồ tham vọng của cuộc sống rồi thì chia tay nhau. Thánh Phaolo hôm nay đã mời gọi các bậc vợ chồng hãy ngước nhìn lên màu nhiệm Chúa Kito đã yêu thương hội thánh để trung thành với tình yêu trong hôn nhân.
Bạn thân mến
Chúa muốn chúng ta phải trung thành và chúng ta cũng muốn người đối diện với chúng ta phải trung thành, nhưng trung thành theo bước Chúa không phảo là dễ, có những lúc ta cảm thấy mình quá yếu đuối, tầm thường nhỏ bé và mong manh trước sức tấn công của muôn thử thách, của cám dỗ tiền bạc, của tiện nghi vật chất, của thú vui sắc dục, danh vọng, quyền lực và ngay cả tấm giấy chứng nhận quốc tịch…. Chỉ có khi nào chúng ta có ơn Chúa thì chúng ta mới có thể trung thành theo Chúa đến cùng được. KHÔNG AI ĐẾN ĐƯỢC VỚI THẦY NẾU CHÚA CHA KHÔNG BAN ƠN CHO HỌ và Thánh Phero đã nhìn lên Chúa để tiếp tục khẳng định con đường theo Chúa: THƯA THẦY! BỎ THẦY CHÚNG CON BIẾT ĐI THEO AI BÂY GIỜ? VÌ THẦY MỚI CÓ LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. Quả thực Thánh Phero đã cảm nhận được Lời Chúa là ánh sáng, là niềm vui mà ngài và nhóm 12 đã an tâm để tín nhiệm vào Chúa, cũng vậy ở đại hội Sikem dân Do Thái đã kiên quyết chọn Chúa vì đã nhận biết những việc kỳ diệu của Chúa đã làm khi Người giải phóng họ khỏi ách nô lệ Ai Cập và đưa vào đất hứa.
Vậy hôm nay trong chúng ta hãy đích thân nói lên lời cam kết trong ơn gọi Kito hữu của mình, ơn gọi hôn nhân hay ơn gọi tận hiến? Hãy trung thành chúng ta hãy lựa chọ một lời dứt khoát và vĩnh viễn vì hôm nay ta chưa hề biết được những gì sẽ xảy đến trong ngày mai. Hãy chọn lựa sự tín trung và luôn đề cao sự tín trung trong ơn gọi của mình cho nên ta phải bắt đầu lại thì hôm nay ta nên bắt đầu lại và hãy chỗi dậy mỗi ngày để TRUNG THÀNH VỚI TÌNH YÊU BAN ĐẦU
Chúa Giesu Thánh Thể đã tự hiến trên bàn thờ và ở lại cới chúng ta cho đến ngày tận thế, đó chính là bằng chứng của sự trung thành của Thiên Chúa cho loài người. Vậy chúng ta hãy chứng tỏ sự trung thành với Thiên Chúa, với ơn gọi mà chúng ta đã lãnh nhận.
Cầu nguyện
Lạy Chúa chúng con nguyện xin Chúa cho Hội thánh trở thành bàn tiệc để mọi người Kito hữu trên thế giới cùng nhau tham dự bàn tiệc Thánh bày hằng ngày để cùng nối kết với nhau, cùng chia sẻ với nhau sự trung thành và ơn Chúa cho nhau qua sự chia sẻ cùng một tấm bánh, cùng một niềm tin, cùng một sự trung thành để chúng con sẽ được kết hợp với Chúa trong tình thương vì THẦY LÀ CÂY CHÚNG CON SẼ ĐƯỢC KẾT HỢP VỚI CÂY CỦA THẦY …. Amen!
Sydney Chúa Nhật XXI TN Năm B (2009)
Ong gia chong gay_99