PDA

View Full Version : TÂM SỰ KẺ TRỞ VỀ



cafeda2009
22-08-2009, 09:09 AM
TÂM SỰ KẺ TRỞ VỀ



Sưu tầm



Kính thưa cha và cộng đoàn Lòng Thương Xót Chí Hòa,

Con là Phêrô Nguyễn Quyền, hiện đang ở giáo xứ Phương Lâm - Đồng Nai. Gia đình con là đạo gốc nhưng đã 13 năm xa Chúa. Trong thời gian xa Chúa, chúng con thường hay nhậu nhẹt , quậy phá, đánh nhau nên bốn anh em và hai em rể phải vào tù. Sau khi ra tù, con cũng vẫn chưa chịu quay về với Chúa, vẫn sống như không có Chúa. Bản thân con suốt ngày say xỉn, làm khổ gia đình. Có một đêm đi ngủ, con thấy dường như có tiếng ma quỷ thì thầm cám dỗ con đi uống rượu: "Cứ sống thoải mái. Cứ uống rượu đi. Đừng lo gì. Chết là hết thôi mà!". Gia đình thấy con nhậu nhẹt, phá làng phá xóm quá, đã có ý định gởi con đi tập trung cải tạo. Thời gian đó cả xóm ai cũng sợ con.

Một lần thấy con sống tệ hại quá, một người giới thiệu chị Hạnh để chị dẫn con đến với Lòng Thương Xót Chúa tại nhà thờ Chí Hòa. Lạ lùng thay, tại đây, nhờ lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn, con đã được Chúa xót thương, đã hoán cải lòng con. Con ăn năn hối hận vì đã bỏ Chúa bao năm qua mà Chúa vẫn thương con và gia đình con. Nhìn lại trong giáo xứ, rất nhiều người trẻ ăn chơi nhậu nhẹt như con đã phải vĩnh biệt cha mẹ, anh em, vợ con, bạn bè mà "ra vườn" nằm.Phần con, Chúa vẫn cho sống tới giờ này. Con cảm nhận đó là một hồng ân Chúa dành cho con. Chúa giàu lòng xót thương vẫn đợi chờ con quay trở về để thứ tha.

Nay con và gia đình đã quyết tâm trở về với Chúa, đã bỏ rượu chè, cùng siêng năng tham dự thánh lễ hàng ngày cách sốt sắng. Và con cũng giới thiệu những anh em, bạn bè say xỉn bê tha, xa Chúa như con, đến với Lòng Thương Xót Chúa. Chị Hạnh đã tổ chức được 12 chuyến xe cho anh chị em vùng sâu vùng xa như chúng con đến cầu nguyện với cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa Chí Hòa. Có những anh em lạc xa Chúa nhiều năm nhờ vậy cũng đã quay về với Chúa rồi. Chú Hùng lên làm chứng ở nhà thờ Chí Hòa cách đây một tháng là em rể con. Trước chú ấy cũng lạc xa Chúa, và con mời đi cầu nguyện ở Chí Hòa; nay chú ấy đã hồi tâm, thay đổi cách sống, và đi giới thiệu Lòng Thương Xót Chúa cho mọi người biết và đến.

Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con được ơn bền đỗ, đừng bao giờ quay lại "đường xưa lối cũ" nữa. Xin cho con mạnh dạn mời gọi nhiều người tội lỗi đến với Chúa, vì đa số anh em chúng con rất nghèo, muốn đi cũng không có điều kiện; xin Chúa cho có nhiều người hảo tâm giúp đỡ, để những người ở vùng sâu vùng xa như chúng con có phương tiện để đến với Cộng đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ Giáo Xứ Chí Hòa - hầu lãnh nhận ơn tha thứ và hoán cải. Con xin chào cha và cộng đoàn.


Phêrô Nguyễn Quyền
Một lần sám hối

G.S-Nguyễn
25-04-2011, 11:02 PM
Con xin tạ ơn Cha nhân lành đã tha thứ cho những con Chiên hoang đàng, xin Cha hãy tiếp tục lôi kéo những ai sai bước trỡ về vòng tay yêu thương của Cha. Chúng con tạ ơn và chúc tụng Cha

[Phero] Hậu
26-04-2011, 01:47 PM
Lòng Thương Xót Chúa Thật Là Cao Cả Tuyệt Vời !!!! Không thể nào tả được!:105:

nhoxchieu
26-04-2011, 03:58 PM
1 con chiên đi lạc lay tìm về với chúa chúng ta hãy giết dê ăn mừng nào anh em hehe.... nhà em k có dê..có nhà nào có k zậy :love: