PDA

View Full Version : HỐNG ÂN TỪ CÁNH CHIM XANH



cafeda2009
22-08-2009, 10:30 AM
HỒNG ÂN TỪ CÁNH CHIM XANH


Sưu tầm



Mỗi chiều thứ năm, những người đến tham dự thánh lễ và cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa tại nhà thờ Chí Hòa đều được tiếp đón bởi anh chị em thiện nguyện trong nhóm Phục Vụ và Đội Quân Áo Xanh. Họ đến từ rất sớm để chuẩn bị ghế, lều, bạt, nước...cho hàng ngàn người hành hương từ khắp nơi kéo về. Những thiện nguyện viên này gồm nhiều thành phần trong xã hội, quy tụ từ nhiều nơi. Họ cũng là những con người yếu đuối tội lỗi, nhưng có cùng điểm chung là thiện chí và tinh thần phục vụ. Mỗi mảnh đời là một chứng nhân của Lòng Chúa xót thương.

Buổi cầu nguyện chiều thứ Năm đầu tháng 7-2009, có 3 thành viên trong Đội Quân Áo Xanh được mời lên làm chứng trước cộng đoàn về những hồng ân Chúa đã ban tặng cho họ và gia đình. Một trong ba chứng nhân là anh Nguyễn Minh Chiêu ở giáo xứ Tân Việt, Vợ mất cách đây 4 năm, anh ở vậy sống cảnh "gà trống nuôi con". Các con giờ đã khôn lớn nên anh dành trọn thời gian để chịu trách nhiệm chính trong Câu Lạc Bộ Mục Vụ Gia Đình và Đội Quân Áo Xanh. Với giọng đơn sơ chân chất, anh chia sẻ với cộng đoàn ơn Chúa xuống trên gia đình người con trai thứ hai của anh - Phaolô Nguyễn Hoàng Minh, 27 tuổi. Minh quen cô bạn Têrêsa Bùi Phạm Tường Vân. Họ cảm mến nhau và quyết định đi đến hôn nhân. Cuộc sống không êm ả như người ta tưởng, hạnh phúc luôn có giá của nó. Gia đình Tường Vân đến cho anh biết: con gái họ bị bệnh vô sinh, không chữa trị được. Một cú sốc đối với anh và gia đình. Ai có con lập gia đình chẳng mong có cháu ẵm bồng, thế mà...!!

Anh cùng Minh trao đổi vấn đề này với nhau cặn kẽ. Nếu tiến tới hôn nhân thì con trai anh sẽ không có chút hy vọng nào được làm bố và anh cũng không bao giờ được làm ông nội. Hai cha con hiệp ý cầu nguyện, xin được sáng suốt lựa chọn và đón nhận Thánh ý Chúa. Anh tôn trọng ý kiến của con trai. Hạnh phúc là ở sự lựa chọn của cậu. Cậu có tự do lựa chọn và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Tình yêu của họ có đủ mạnh để đón nhận thử thách này không? Cuối cùng, sức mạnh của tình yêu đã giúp hai bạn trẻ sẵn sàng chấp nhận. Được câu trả lời chấp thuận, gia đình Vân rất xúc động. Lễ cưới tiến hành trong niềm vui của hai gia đình, dù vẫn có chút bùi ngùi vì biết rằng họ sẽ không có con cháu làm vui cửa vui nhà! Căn nhà sẽ vắng tiếng cười trẻ thơ!

Thời gian trôi qua, một năm rồi hai năm, anh và các con vẫn tiếp tục cầu nguyện xin theo thánh ý Chúa. Niềm tin yêu phó thác nơi Chúa giúp họ sống bình an trong thử thách, tình yêu cậy trông nơi Mẹ cho họ thêm vững tin. Anh nói: "Không việc gì Chúa không làm được, chỉ sợ điều mình xin không đẹp ý Chúa". Anh tạm gác mối bận tâm chuyện riêng gia đình để miệt mài phục vụ cộng đoàn, lấy niềm vui hạnh phúc của người khác là niềm vui của mình. Hơn ai hết, anh thấm thía câu kinh "Lạy Chúa Giêsu, Con Tín Thác Vào Chúa" mỗi lần đến cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa tại Chí Hòa. Và rồi lời cầu nguyện của anh đã được Chúa nhận lời.

Chúa đã đoái nhìn đến Tường Vân, như đã đoái nhìn đến bà Sara, bà Isave, những người phụ nữ hiếm muộn trong Kinh Thánh. Con dâu của anh có những biểu hiện của người phụ nữ mang thai. Bán tin bán ngờ, cô đi gặp bác sĩ và hết sức ngỡ ngàng khi được tin mình có thai. Niềm vui òa vỡ nơi cặp vợ chồng trẻ và trong cả gia đình. Anh hồ hởi gọi điện báo tin cho anh chị sui. Làm sao họ tin được chuyện đó nên ngậm ngùi đáp: "Xin đừng nói đến vấn đề đó, đừng chạm vào nỗi đau của gia đình tôi. Chúng tôi biết con gái mình không thể mang thai được". Họ không tin! Cũng dễ hiểu thôi, làm sao có thể tin nổi nếu không có sự can thiệp của Thiên Chúa. Ngay từ ngày đầu khi chấp nhận cô con dâu, anh đã thầm cầu nguyện và vẫn phó thác. Anh vui mừng khẳng định tin vui đó là sự thật trăm phần trăm. Gia đình cùng đến nhà thờ tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và chờ ngày Tường Vân khai hoa nở nhụy trong niềm hân hoan.

Tường Vân mang thai bình thường như mọi người phụ nữ. Cô vẫn đi phòng khám phụ khoa để siêu âm và nhờ bác sĩ theo dõi thai nhi thường xuyên. Đủ 9 tháng 10 ngày, cô cho chào đời một bé gái xinh xắn, nặng 3kg2. Nhìn đứa cháu gái mũm mĩm dễ thương, không lời nào tả xiết niềm vui của cả hai gia đình. Họ chỉ biết dâng lời tạ ơn hồng ân Chúa trao ban quá lớn lao. Chúa đã đoái thương nhìn đến nỗi khao khát của họ. "Con vẫn trông cậy Chúa. Lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng vào Ngài..."

Cô cháu gái xinh xắn đã được 3 tháng tuổi. Cái tên Nguyễn Hoàng Tường Thiên - con từ Trời ban cho - được đặt cho cháu để nhớ mãi hồng ân vô biên này. Nét mặt ngời sáng niềm vui, anh xác tín mình đã được nhận lãnh nhưng không, thì bây giờ cũng phải cho đi nhưng không như Lời Chúa dạy. Chính vì thế, anh cùng Đội Quân Áo Xanh như những cánh chim không mệt mỏi bay đi khắp nơi, rao truyền và làm chứng cho Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ trong những chuyến công tác bác ái vùng sâu vùng xa, trong công việc phục vụ cộng đoàn mỗi chiều thứ Năm; bởi chính anh và gia đình đã được diễm phúc đón nhận hồng ân từ Lòng Thương Xót Chúa và Mẹ Maria.
Lời ngợi ca không ngớt trên môi. Hạnh phúc đã mỉm cười với họ.


Thái Phượng
Viết theo lời kể của chứng nhân

cafeda2009
23-08-2009, 07:16 PM
Quái Kiệt Thế Vinh Một thanh niên trẻ trung với gương mặt sáng và vui tươi, nhưng anh không có tay phải. Người đời vẫn nghĩ đó là một khiếm khuyết đáng đau buồn. Nhưng ở đời mấy ai học được chữ ngờ. Chính cái khiếm khuyết, bất toàn ấy lại nung nấu trong anh một ý chí kiên cường như đá tảng, khiến anh trở nên một con người kiệt xuất: Quái kiệt Thế Vinh ! Anh quay lại thời thơ ấu của mình. Mồ côi năm lên 7 tuổi. Bơ vơ, khốn nạn trăm bề. Khi lớn lên anh muốn tìm sự an ủi từ âm nhạc. Anh muốn chơi đàn ghita để chia sẻ buồn vui với chính mình và những người đồng cảm. Nhưng nhìn lại mình thì...chỉ có một cánh tay làm sao chơi ghita ? Rồi một hôm anh quyết vượt qua trở ngại, tận dụng những gì còn lại để đạt được ước mơ. Anh tập đàn bằng chỉ một tay trái, vừa bấm hợp âm, vừa đàn giùm cho tay phải. Anh còn tập đàn Harmonica, kèn được gắn lên thùng đàn vừa tầm miệng, rồi anh vừa đàn vừa thổi kèn. Ngoài ra anh còn có thể cùng lúc chơi đàn organ bằng chân nữa. Với thời gian và ý chí kiên cường cùng khả năng thiên phú, anh đã khiến cho cái kèn, cây đàn vô tri vô giác biết hòa với nhau hát lên lời trông cậy Chúa. Bài hòa tấu ghita với harmonica; Vẫn trông cậy Chúa; đã làm rung động bao trái tim trong Đêm Canh Thức Mùa Chay 17-03-2008 tại trung tâm Mục Vụ. Anh vẫn mãi trông cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời mình: Con luôn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha." Tiếng đàn ngọt ngào, réo rắt như nói giùm anh niềm tin thác sâu xa vào Đấng đã ban cho anh sự sống. Dù có là khiếm khuyết nhưng anh lại tỏ ra cho mọi người thấy cái tiềm năng, cái giá trị đích thực còn ẩn giấu sau những khiếm khuyết, bất toàn đó. Anh đã biết tận dụng cái tốt đẹp của mình để giúp cho cuộc sống mình thêm ý nghĩa, và còn là bài học cho người khác biết vượt lên chính mình: tàn nhưng không phế ! Sưu tầm

cafeda2009
23-08-2009, 08:05 PM
Mười Điều Tâm Niệm của Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ Mễ Du Sưu tầm 1. Con Chúa không để lòng giận ghét bất cứ một ai, luôn sẵn sàng tha thứ vô điều kiện về tất cả những gì người khác xúc phạm tới mình. 2. Con Chúa dễ dàng nhận lỗi, xin lỗi, làm hòa, thất bại nhận về mình, thành công của mọi người, kết quả đều do Chúa. 3. Con Chúa không tranh luận, xét đoán ai, ngược lại luôn làm trạng sư. Muốn, nghĩ, nói và làm tốt cho mọi người. 4. Con Chúa hiền lành, hòa nhã, khiêm tốn. Niềm vui cho người khác. Người khác là niềm vui. Ra sức vui hơn, yêu hơn tốt hơn về mọi phương diện. 5. Con Chúa có tinh thần làm chủ tập thể cao độ. Đến trước về sau. Luôn thao thức nghĩ đến người khác. Tìm việc mà làm, vận dụng sáng tạo. Lo cho mọi việc được tốt, mọi người được vui. 6. Con Chúa bổn phận làm nhiều trước, quyền lợi hưởng ít sau. Khó nhọc dành cho mình, dễ nhẹ dành cho anh em. Vui vẻ phục vụ vô điều kiện trong âm thầm. 7. Con Chúa bất luận làm gì cũng làm một cách cẩn thận với tất cả tâm tình yêu mến bên trong. Say sưa chấp nhận. Say sưa cho đi. 8. Con Chúa thấy việc thiện như chính mình làm ra. Thấy điều xấu như chính mình mắc phải. Hợp nhất với mọi người vui buồn chung thế giới. 9. Con Chúa dũng cảm, bình tĩnh, vui tươi, tin tưởng, phó thác, cậy trông vô bờ bến. Luôn ca ngợi Chúa trong mọi biến cố lớn nhỏ, vui buồn của cuộc sống. 10. Con Chúa Lời Chúa chăm thực hành. Sứ điệp của Mẹ luôn tâm niệm. Ra sức suy nghĩ, xem xét, làm và giải quyết mọi việc trong đức tin, theo Phúc Âm của Chúa. Sưu tầm