Gia Mai
24-08-2009, 12:36 PM
BÌNH YÊN BÊN JESUS
“ Từ khi con biết tình yêu Chúa ban cao vời, và từ khi biết đời con Chúa luôn an bài. Hồn con sẽ mãi cầu xin tha thiết danh Ngài, cùng Chúa con không lo chi đường dài…”. Khi gặp khó khăn trong cuộc sống có bao giờ bạn bình tâm giải quyết vì an lòng đã có Chúa quan phòng? Hay bạn lo lắng, lúng túng và bắt đầu nghi ngờ tình yêu của Chúa đối với bạn? Bạn còn nhớ những đọan Tin Mừng: Chúa Jesus dẹp yên bão tố, Phép lạ hóa bánh ra nhiều, chữa người chết sống lại và đặc biệt dùng chính cái chết để cho bạn được sống?
Bạn còn chưa tin vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa hay sao mà khi gặp khó khăn lại không tín thác vào Ngài? Ngài thử thách rồi Ngài giúp đỡ, Ngài đẩy ra và Ngài ôm vào lòng. Tất cả chỉ để chứng minh một tình yêu cao cả của Ngài. Mỗi thử thách mà bạn vượt qua được là một lần bạn thêm trưởng thành, bạn vượt qua được càng nhiều thử thách nghĩa là bạn càng tiến lại gần Chúa trong bàn tay mềm mại, dịu dàng và ánh mắt trìu mến khi Ngài nhìn bạn.
Khi thật sự yêu một ai đó, mình muốn luôn gặp người đó. Có bao giờ bạn bỏ một buổi tiệc, một cuộc vui để đến với Chúa chưa? Vậy mà chỉ một mình Chúa mong đợi, chỉ một mình Chúa trông ngóng, bạn vẫn quay đi như không biết. Bạn cảm nhận được tình yêu của Chúa nhưng không đón nhận. Bạn bước đi trong xiêu vẹo, bước trong lo âu và cô đơn vì tâm hồn bạn không còn chỗ để Chúa trú thân. Bạn muốn tìm sự bình an nhưng không phải nơi Chúa, bạn muốn bình an nơi người trần thế. Càng ngày bạn càng xa Chúa.
Rồi một ngày bão tố đến với bạn, bạn không còn chỗ trú thân, không còn ai tâm sự cùng. Chỉ còn một mình cùng tiếng lòng. Tiếng lòng thầm thì, tiếng lòng gọi mời bạn. Nếu không có bão tố, bạn có nhớ đến Chúa hay không? Tiếng lòng nhắc nhở và khuyên nhủ, tiếng lòng an ủi và chữa lành.
Bạn sẽ cảm nhận được rằng không ở nơi đâu bằng luôn ở bên Jesus “ Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời, còn hơn tin cậy ở người trần gian”( TV 117,8). Cầu chúc bạn luôn bình an trong Jesus, luôn tràn ngập Thần Khí Chúa để mỗi bước đi của bạn giúp bạn càng ngày càng tiến gần về bên Chúa hơn.
“ Từ khi con biết tình yêu Chúa ban cao vời, và từ khi biết đời con Chúa luôn an bài. Hồn con sẽ mãi cầu xin tha thiết danh Ngài, cùng Chúa con không lo chi đường dài…”. Khi gặp khó khăn trong cuộc sống có bao giờ bạn bình tâm giải quyết vì an lòng đã có Chúa quan phòng? Hay bạn lo lắng, lúng túng và bắt đầu nghi ngờ tình yêu của Chúa đối với bạn? Bạn còn nhớ những đọan Tin Mừng: Chúa Jesus dẹp yên bão tố, Phép lạ hóa bánh ra nhiều, chữa người chết sống lại và đặc biệt dùng chính cái chết để cho bạn được sống?
Bạn còn chưa tin vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa hay sao mà khi gặp khó khăn lại không tín thác vào Ngài? Ngài thử thách rồi Ngài giúp đỡ, Ngài đẩy ra và Ngài ôm vào lòng. Tất cả chỉ để chứng minh một tình yêu cao cả của Ngài. Mỗi thử thách mà bạn vượt qua được là một lần bạn thêm trưởng thành, bạn vượt qua được càng nhiều thử thách nghĩa là bạn càng tiến lại gần Chúa trong bàn tay mềm mại, dịu dàng và ánh mắt trìu mến khi Ngài nhìn bạn.
Khi thật sự yêu một ai đó, mình muốn luôn gặp người đó. Có bao giờ bạn bỏ một buổi tiệc, một cuộc vui để đến với Chúa chưa? Vậy mà chỉ một mình Chúa mong đợi, chỉ một mình Chúa trông ngóng, bạn vẫn quay đi như không biết. Bạn cảm nhận được tình yêu của Chúa nhưng không đón nhận. Bạn bước đi trong xiêu vẹo, bước trong lo âu và cô đơn vì tâm hồn bạn không còn chỗ để Chúa trú thân. Bạn muốn tìm sự bình an nhưng không phải nơi Chúa, bạn muốn bình an nơi người trần thế. Càng ngày bạn càng xa Chúa.
Rồi một ngày bão tố đến với bạn, bạn không còn chỗ trú thân, không còn ai tâm sự cùng. Chỉ còn một mình cùng tiếng lòng. Tiếng lòng thầm thì, tiếng lòng gọi mời bạn. Nếu không có bão tố, bạn có nhớ đến Chúa hay không? Tiếng lòng nhắc nhở và khuyên nhủ, tiếng lòng an ủi và chữa lành.
Bạn sẽ cảm nhận được rằng không ở nơi đâu bằng luôn ở bên Jesus “ Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời, còn hơn tin cậy ở người trần gian”( TV 117,8). Cầu chúc bạn luôn bình an trong Jesus, luôn tràn ngập Thần Khí Chúa để mỗi bước đi của bạn giúp bạn càng ngày càng tiến gần về bên Chúa hơn.