PDA

View Full Version : JUDAS ISCARIOTE



Gia Mai
28-08-2009, 10:44 AM
JUDAS ISCARIOTE
Thông thường, tên Judas thường bị gán ghép là những thói xấu, những người xấu. Khi một ai đó bị gọi là Judas thì họ sẽ bị khinh chê, chính bản thân mỗi người đều không muốn nhận mình là Judas. Ngay cả việc đặt tên thánh cũng không có.
Ngày trước, Judas đi theo Chúa Jesus, một tương lai sáng rộng mở trước mặt, khi dân chúng tung hô Chúa Jesus thì các tông đồ cũng được “nở mày nở mặt”, trong đó có Judas. Nhưng chỉ vì tội keo kiệt và tham lam, Judas đã đánh mất đi hình tượng đẹp đẽ này.
Chúng ta cũng không nhận mình là Judas trong thời đại ngày nay, vì “ cái tôi” trong mỗi người quá lớn. Mặc dù, ta không trực tiếp bán Chúa như Judas đã làm, nhưng chính chúng ta cũng đã bán Chúa mỗi khi phạm tội.
Tội mà Judas mắc phải là keo kiệt. Chúng ta thử hỏi lại lòng xem, khi nhìn thấy một người ăn xin ngòai đường ta có ngỏanh mặt làm ngơ không? Đừng tự lừa dối chính bản thân để biện minh cho hành động của mình. Khi nhìn thấy một cụ già cần băng qua đường, bạn muốn giúp cụ nhưng lại muộn giờ hẹn và bạn làm ngơ không? …Chính mỗi người chúng ta cũng dần dần trở thành những Judas hịên tại nhưng lại không dám nhận.
Vì một tội nhỏ nhưng không ăn năn và chừa tội nên dần dần trở thành một tội nặng: bán Chúa chỉ vì những đồng xu rẻ mạt. Judas đã mắc tội bất nghĩa với Chúa. Những kẻ sát nhân cũng không bắt đầu bằng tội giết người. Có thể lúc đầu chỉ là ăn trộm những đồ trong gia đình, lừa dối cha mẹ, rồi tội thứ nhất sang tội thứ hai, tội thứ hai sang tội thứ ba và rồi cuối cùng trở thành tội trọng.
Khi một người đã bắt đầu “ xuống dốc” thì khó lòng mà đứng lại được. Chỉ cần một tàn lửa lúc có gió to sẽ trở thành một đám cháy lớn. Gương của Judas là một điều báo trước: đó là điều cấm dùng quả cấm năm xưa.
Judas còn một tội nữa đó là không cầu nguyện. Cầu nguyện là sức mạnh để chống lại cám dỗ. Ngay cả khi biết là mình đã mắc phải tội tày đình nhưng Judas cũng không cầu nguyện cùng Chúa, dẫn đến hành động treo cổ kết liễu cuộc sống mà chính Chúa đã ban cho. Khi gặp thử thách trong cuộc sống hoặc khi mắc tội nào đó làm cho chúng ta cắn rứt lương tâm, chúng ta có chạy đến cùng Chúa hay không? Mỗi người hãy tự trả lời cho lương tâm mình. Hãy luôn luôn chạy đến cùng Chúa vì chính Chúa Jesus đã nói “ ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”
Cầu chúc các bạn luôn luôn an tâm trong sự quan phòng của Chúa, và luôn vững tiến về phía trước cho dù bao thử thách trước mắt, ta vẫn không sợ vì có Chúa trong ta.

Ỷ Lan
07-09-2009, 08:50 PM
Chúa ơi! con không dám lên án Giuđa vì con mang thân phận lòai người nên rất dễ sa ngã, phạm tội. Xin dủ lòng tha thứ cho con và đưa con trở về trong vòng tay của Ngài, đừng đuổi con ra xa, Chúa ôi!
Trước những biến cố trong cuộc đời, vui có, buồn có. Nhiều khi con trách Ngài nhiều hơn là chạy đến cùng Ngài hoặc không biết cảm tạ Ngài mỗi khi Ngài giúp con, con lại tìm đến bạn bè con.
Giuđa không quay trở về cùng Chúa vì Giuđa thiếu lời cầu nguyện, xin Ngài dạy con biết cầu nguyện thế nào để đẹp lòng Ngài. Amen

mariaduong
07-09-2009, 09:06 PM
"Lạy Cha chúng con ở trên trời,..." chỉ có một câu kinh như vậy mà con cũng không dám đọc trước đám đông. Con không dám tuyên xưng Ngài là Thiên Chúa của con, là Người mà con đã chọn để bước đi theo. Con hèn mọn quá phải không Chúa? Con nhút nhác quá phải không Ngài? Con yếu đuối quá!
Xin tha tội cho con và giúp con biết sống đẹp lòng Chúa và không làm phiền lòng mọi người. Biết mở rộng trái tim để yêu tất cả, biết dang tay ra để ôm tất cả mọi người, biết mở miệng ra để bênh vực những người yếu đuối, và chỉ biết có một mình Thiên Chúa là Chúa của con.

chienlac cvk
08-09-2009, 12:51 AM
Ôi! Chúa ơi...............................................

danphuong
08-09-2009, 07:56 AM
Lạy Chúa, xin cho con mau mắn chạy đến với Chúa qua Bí tích Hoà Giải mỗi khi con lỗi phạm cùng Chúa và anh chị em để con được thanh thản trong tâm hồn và xin Chúa thêm sức giúp con quyết tâm chừa cải, hoàn thiện mình hơn
theo thánh ý Chúa. Amen

Phương Linh
08-09-2009, 09:32 AM
Xin Chúa ban cho con một trái tim nồng say, dám ra đi làm chứng cho Ngài.

Monica-Hoa
10-09-2009, 10:22 AM
Lạy Chúa, xin ban cho con quả tim trong sạch để con đem chia sẻ cho tất cả mọi người. Xin cho con lòng dũng cảm dám ra đi làm nhân chứng cho Ngài.
Xin hướng dẫn và dìu dắt con trên đường con đi. Và xin tha tội cho con vì những lần thờ ơ trước lời mời gọi của Ngài.

Thành
10-09-2009, 10:36 AM
Xin cho con ơn trung thành với Chúa và với người anh em, để con có thể đem Chúa đến cho mọi người.Amen!

Nguyễn Phi Hùng
14-09-2009, 10:22 AM
Lạy Chúa, con không dám nhận mình tốt hơn Giuđa, con cũng không dám nhận mình là người thánh thiện. Con chỉ dám xin Chúa luôn ngự trong tâm hồn con để giúp con sống ngày một tốt hơn, để xứng đáng với tình yêu mà Chúa đã hy sinh vì con.