Ladieubongg
29-08-2009, 10:54 AM
LỜI NGƯỜI
LỜI CỦA NGƯỜI! Ôi lời hằng sống
Gieo trong tôi những hạt giống mới lên
Nhưng cỏ, gai... làm chết ngộp hạt mềm
Hạt không đủ sức vươn lên trong nắng gió
Lòng thăng hoa nào đâu tôi đã tỏ
Đời bôn ba cứ chuốc khó vào thân
Tình oan khiên cứ yêu chẳng ngại ngần
Luôn ngụp lặn trong biển trần ngang trái
Này tôi ơi tham, sân, si, của cải
Như giấc mơ cuộc thế thái nhân sinh
Hãy tìm về Chân-Thiện-Mỹ An Bình
Đem Lòng Mến điểm tô tình nhân loại.
Ladieubong
LỜI CỦA NGƯỜI! Ôi lời hằng sống
Gieo trong tôi những hạt giống mới lên
Nhưng cỏ, gai... làm chết ngộp hạt mềm
Hạt không đủ sức vươn lên trong nắng gió
Lòng thăng hoa nào đâu tôi đã tỏ
Đời bôn ba cứ chuốc khó vào thân
Tình oan khiên cứ yêu chẳng ngại ngần
Luôn ngụp lặn trong biển trần ngang trái
Này tôi ơi tham, sân, si, của cải
Như giấc mơ cuộc thế thái nhân sinh
Hãy tìm về Chân-Thiện-Mỹ An Bình
Đem Lòng Mến điểm tô tình nhân loại.
Ladieubong