PDA

View Full Version : NGƯỜI YÊU ƠI



Ladieubongg
29-08-2009, 11:21 AM
NGƯỜI YÊU ƠI

Người yêu ơi suốt một đời tôi gọi!
Từng ngày dài hồn mong mỏi đợi ai,
Đông qua rồi vẫn chẳng thấy hoa mai!
Người hãy đến sưởi lòng ai băng giá!

Thân cô đơn độc hành nơi xứ lạ.
Tìm về nguồn tình ái qúa bao la!
Tìm lại niềm an ủi lúc chiều tà,
Tìm cội nguồn đã rời xa quên lãng!

Người yêu ơi suốt một đời phóng đãng!
Tôi đi tìm bóng dáng của phù hoa,
Tôi đi tìm những ảo ảnh nhạt nhòa,
Để vuột mất những ngày hoa thơ mộng!

Tôi muốn sống một cuộc đời đáng sống!
Đem yêu thương làm hạt giống cho đời,
Đem lại nguồn hy vọng đã phai phôi,
Đem nắng mới sưởi ấm đời cô lẻ!



- Ladieubong -