PDA

View Full Version : XIN CHO TÔI



Ladieubongg
29-08-2009, 11:28 AM
XIN CHO TÔI

Tôi ước sao đời thôi không lận đận!
Vì đường trần mệt mỏi quá Người ơi!
Và cuồng phong cứ vùi dập tơi bời!
Xin cho tôi phút nghỉ ngơi yên ắng!

Xin cho tôi những tháng ngày tĩnh lặng,
Một vườn xuân có vạt nắng lung linh,
Một con tim chan chứa một mối tình
Và đôi tay đón bình minh mỗi sáng!

Dẫn đưa tôi bằng vì sao chiếu rạng,
Đừng để tôi với ngày tháng lang thang!
Đừng để tôi trong ngục tối điêu tàn,
Cho tôi đến cõi thiên đàng yêu mến!

Thuyền đời tôi biết bao giờ tới bến?
Kiếp hồng nhan lỡ hẹn với gian truân!
Rồi ngày kia khi đã hết tuổi xuân,
Còn lại chi? Hay chỉ thuần nước mắt!

Rồi ngày kia hơi thở này sẽ tắt!
Hai tay xuôi môi cũng bặt tiếng cười!
Ngàn câu nói, cùng lời yêu chót lưỡi
Cũng tan đi như sương dưới bình minh!

Còn lại ai hay tôi vẫn một mình?
Ôm lòng đất dưới mộ hình trơ trụi!
Thân bụi tro sẽ trở về tro bụi!
Thiên Đàng kia có mở lối chờ tôi?


---Ladieubong---

Ben
29-08-2009, 07:15 PM
Chào chị Ladieubongg. Những bài thơ của chị thật là hay, ẩn sâu trong đó một mong ước bình thường giản dị, nhưng sao cứ mãi chênh vênh.

Cuộc đời kia không như ta muốn.
Cứ vô tình làm đau đớn con tim

Chúc chị luôn bình an trong tay Chúa.

Ladieubongg
30-08-2009, 04:54 AM
Cám ơn Tranbinh đã ghé thăm và ghi lời cảm nhận.
Xin hân hạnh được làm quen và cũng mến chúc TB luôn an vui.

Thân ái,

Ladieubong