PDA

View Full Version : BÌNH MINH CỦA TA



Ladieubongg
30-08-2009, 05:01 AM
Bình Minh Của Ta

Thôi nhé giã từ những bóng ma
Chập chờn vây kín những ngày qua
Để ta lạc bến trôi theo mãi
Cõi ảo, tình hờ... xa rất xa!
Ta đã lang thang giữa phố đông
Tìm quên trong những phút cuồng ngông
Mộng du ta bước…...nào ai hiểu!
Giữa những vong hồn… giữa sắc không….
Ngày vẫn chưa lên ta vẫn đi
Mênh mông sương khói cõi âm ty
Trông về bốn phía xa thăm thẳm
Mờ mịt thiên đường….lệ ngập mi!
Rồi ánh dương sang….đêm cũng tàn!
Tim ta trổi khúc nhạc reo vang
Giơ tay đón ánh bình minh tới
Rực rỡ muôn màu…..NGÀY LẠI SANG!

-Ladieubong-