PDA

View Full Version : NHỚ MẸ



Ladieubongg
30-08-2009, 05:08 AM
Nhớ Mẹ

Mẹ ơi con nhớ Mẹ vô cùng
khắc khoải ngày đêm con ngóng trông
Cho tới ngày về bên gối Mẹ
Trong vòng tay ấm Mẹ chờ mong

Mẹ là vạt nắng giữa trời đông
Sưởi ấm cho con bớt lạnh lùng
Thế thái nhân tình bao nghịch cảnh
Mong về núp bóng Mẹ bao dung

Mẹ là sao sáng giữa không trung
Dẫn bước con ra khỏi mịt mùng
Xa lắm Me ơi đời vạn ngả
Nhưng con có Mẹ chẳng nao nung

Bóng nhỏ bao năm giữa cuộc đời
Đường xa vạn lý một thân côi
Ba chìm bẩy nổi trong giống bão
Thèm lắm vòng tay Mẹ, Mẹ ơi!

Ladieubong

nguyễn văn xuân
30-11-2009, 12:05 PM
Nguyễn Văn Xuân

Thèm lắm vòng tay Mẹ, Mẹ ơi! (Trích:Ladieubong)
Cho con ôm thỏa giấc mơ đời
Cho lời kinh nguyện tan thành khói
Lan tỏa muôn nơi khắp đất trời...

Ladieubongg
08-12-2009, 03:09 PM
Cám ơn anh Xuân và các bạn đã ghé thăm và đề thơ họa.
Xin hân hạnh được làm quen với anh cùng tất cả các bạn.