Ladieubongg
30-08-2009, 05:08 AM
Nhớ Mẹ
Mẹ ơi con nhớ Mẹ vô cùng
khắc khoải ngày đêm con ngóng trông
Cho tới ngày về bên gối Mẹ
Trong vòng tay ấm Mẹ chờ mong
Mẹ là vạt nắng giữa trời đông
Sưởi ấm cho con bớt lạnh lùng
Thế thái nhân tình bao nghịch cảnh
Mong về núp bóng Mẹ bao dung
Mẹ là sao sáng giữa không trung
Dẫn bước con ra khỏi mịt mùng
Xa lắm Me ơi đời vạn ngả
Nhưng con có Mẹ chẳng nao nung
Bóng nhỏ bao năm giữa cuộc đời
Đường xa vạn lý một thân côi
Ba chìm bẩy nổi trong giống bão
Thèm lắm vòng tay Mẹ, Mẹ ơi!
Ladieubong
Mẹ ơi con nhớ Mẹ vô cùng
khắc khoải ngày đêm con ngóng trông
Cho tới ngày về bên gối Mẹ
Trong vòng tay ấm Mẹ chờ mong
Mẹ là vạt nắng giữa trời đông
Sưởi ấm cho con bớt lạnh lùng
Thế thái nhân tình bao nghịch cảnh
Mong về núp bóng Mẹ bao dung
Mẹ là sao sáng giữa không trung
Dẫn bước con ra khỏi mịt mùng
Xa lắm Me ơi đời vạn ngả
Nhưng con có Mẹ chẳng nao nung
Bóng nhỏ bao năm giữa cuộc đời
Đường xa vạn lý một thân côi
Ba chìm bẩy nổi trong giống bão
Thèm lắm vòng tay Mẹ, Mẹ ơi!
Ladieubong