PDA

View Full Version : ÔI ĐƯỜNG XA QUÁ



Ladieubongg
30-08-2009, 05:17 AM
Ôi đường xa quá


Ôi đường xa quá...núi thì cao!
Hãy để tôi đi hỡi Ngọt Ngào!
Nửa gánh đường trần nay đã đủ
Đã qua như một giấc chiêm bao!


Hãy cho tôi ngắm những vì sao
Uống nước sông Ngân thỏa khát khao
Nếm thử Man-Na khi đói lả
Trường Sinh Bánh ấy tự Trời Cao.


Ôi đường xa quá một thân côi
Horeb* thì cao đỉnh ngất trời!
Hãy đến ban cho Nguồn Trợ Lực
Giúp tôi đi trọn quãng đời tôi!


CN, 19-8-09
-Ladieubong-



* Núi Horeb (1 Kings 19:4-8)




Ôi lạy chúa đường đời bao nhiêu ngả
Đường nào về Ô Rép dẫn con đi?
Dù núi cao con cũng chẳng sợ gì
Miễn con biết đường con đi có Chúa.


Dắt tay con tiến về nơi Đất Hứa
Như dân xưa hồn con được dưỡng nuôi
Bánh Man-Na con no thỏa suốt đời
Ơn Thánh Chúa là nguồn vui trọn vẹn


-Ladieubong-