Rocky
30-08-2009, 10:50 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/tuh5UB3_1D
Rocky
30-08-2009, 11:52 PM
Lời nhắn gởi khẩn thiết, chân tình của một bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối trước lúc qua đời với người chăm sóc và cả với các bạn trẻ......
"KHÔNG ĐƯỢC GÌ HẾT, CHỈ CÓ MẤT KHÔNG”, anh V đã mất tất cả, đánh đổi tất cả, tương lai, sự nghiệp, gia đình hạnh phúc cho Ma Túy.
Và anh khuyên tất cả mọi người trẻ "đừng bao giờ đùa với Ma Túy", “dứt khoát đừng bao giờ dính vào Ma Túy”.
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=5713 - Tự truyện về một người nhiễm...
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.