PDA

View Full Version : NỖI LÒNG (2)



Ladieubongg
31-08-2009, 05:54 PM
Nỗi lòng

Đêm qua chưa sao bình minh chậm thế
Hồn lất lây cơn mê ngủ chập chờn
Xác bơ phờ thương xót mảnh tình đơn
Tâm chợt cảm một nỗi hờn câm lặng…..

Qùi nơi đây với nỗi buồn sâu lắng
Với tiếng lòng bao cay đắng xót xa
Với Niềm Tin bao phen đã nhạt nhòa
Với năm tháng đời bôn ba trôi nổi……

Tôi về đây với lời kinh sám hối
Với con tim mang nhức nhối muộn phiền
Với tình yêu rong ruổi đã bao phen
Với giọt đắng đang mờ hoen đôi mắt

Tôi về đây với nỗi sầu tím ngắt
Với môi hồng đã phai nhạt từ lâu
Với niềm đau tôi nức nở gục đầu
Người thấu hết ….tận cõi sâu u thẳm….!

Người biết tôi hay đa mang chìm đắm
Chốn hồng hoang lang thang lắm nhiêu khê
Người đã để tôi vật vã ê chề
Và ngụp lặn trong cõi hề gian dối…..

Tôi về đây gục đầu xin thú tội
Nâng cao tay lòng thống hối ăn năn
Hồn tôi đây bao đau xót ngút ngàn....!

Xin về lại chốn Thiên Đàng yên nghỉ!


- Ladieubong -