PDA

View Full Version : CHÚA NHẬT XXIII TNB Năm 2009



Masafot
01-09-2009, 11:09 PM
Chúa Nhật Tuần XXIII Thường Niên Năm B BÀI ĐỌC I: Is 35, 4-7a
"Tai người điếc sẽ mở ra và người câm sẽ nói được".
Trích sách Tiên tri Isaia.
Các ngươi hãy nói với những tâm hồn xao xuyến: Can đảm lên, đừng sợ! Này đây Thiên Chúa các ngươi đến để phục thù. Chính Người sẽ đến và cứu thoát các ngươi.
Bấy giờ mắt người mù sẽ sáng lên, và tai người điếc sẽ mở ra. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, và người câm sẽ nói được, vì nước sẽ chảy lên nơi hoang địa, và suối nước sẽ chảy nơi đồng vắng. Đất khô cạn sẽ trở thành ao hồ, và hoang địa sẽ trở nên suối nước. Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10
Đáp: Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa! (c. 2a)
Hoặc đọc: Alleluia.
1) Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị ức, và ban cho những người đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. - Đáp.
2) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân. Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. - Đáp.
3) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời, Sion hỡi, Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua tự đời này sang đời khác. - Đáp.
BÀI ĐỌC II: Gc 2, 1-5
"Không phải Thiên Chúa đã chọn người nghèo để hưởng nước Người đó sao?"
Trích thư Thánh Giacôbê Tông đồ.
Anh em thân mến, anh em là những người tin vào Đức Giêsu Kitô vinh hiển, Chúa chúng ta, anh em đừng thiên vị. Giả sử trong lúc anh em hội họp, có người đi vào, tay đeo nhẫn vàng, mình mặc áo sang trọng; lại cũng có người nghèo khó đi vào, áo xống dơ bẩn, nếu anh em chăm chú nhìn người mặc áo rực rỡ mà nói: "Xin mời ông ngồi chỗ danh dự này". Còn với người nghèo khó thì anh em lại nói rằng: "Còn anh, anh đứng đó", hoặc: "Anh hãy ngồi dưới bệ chân tôi". Đó không phải là anh em xét xử thiên vị ở giữa anh em và trở nên những quan xét đầy tà tâm đó sao?
Anh em thân mến, xin hãy nghe: Không phải Thiên Chúa chọn người nghèo trước mắt thế gian, để nhờ đức tin, họ trở nên giàu có và được hưởng nước Người đã hứa cho những kẻ yêu mến Người đó sao? Đó là lời Chúa.
ALLELUIA: Ga 1, 14 và 12b
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe: Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 7, 31-37
"Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Đoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: "Effetha!" (nghĩa là "Hãy mở ra!"), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: "Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!" Đó là lời Chúa.



http://thanhlinh.net/thanhkinh/lichphungvu/LoiChuaCNB/ChuaNhat23TNB.htm

Masafot
01-09-2009, 11:13 PM
EPHATA

Mc 7.31-37
Một cô gái có mái tóc vàng, sống mũi cao, nước da thật trắng với cái tên là Helen Mc Keller. Một cô gái có nhan sắc thật đẹp thế nhưng cô lại bị câm điếc. Cô đã được mọi người chú ý đến vì cô đã bị câm, điếc mà còn trở thành một bậc khoa bảng và đã được rộng ra gần một năm trời các phương tiện truyền thông đã ca ngợi cô. Ông bà David Mc Keller là song thân của cô Helen Mc Keller tâm sự như sau:
Khi Helen sanh được tròn 9 tháng tuổi, sau một cơn bạo bệnh với chứng đau màng óc, con gái chúng tôi trở nên một người bất hạnh vì cơn bạo bệnh đó đã làm mù 2 con mắt và điếc luôn 2 lỗ tai. Từ đó Helen đã không biết âm thanh và màu sắc là gì và như thế nào. Chúng tôi đã tuyệt vọng vì Helen không thể thấy đường, không thể nghe được một tiếng động vậy nên chúng tôi không thể cho Helen đến trường để đi học như các bạn cùng trang lứa… tạm thời cánh cửa hy vọng của chúng tôi với Helen đóng lại… Vì gia đình chúng tôi không thể làm thế nào để truyền thụ kiến thức của mình cho một người câm điếc. lại mù mắt, chúng tôi chỉ biết cầu nguyện và xin có một phép màu nào đó, chỉ cần cho Helen cảm nhận được mọi thứ chung quanh và tình yêu của những người chung quanh với Helen … thật là một khó khăn và tuyệt vọng. Bỗng dưng một hôm có một giáo viên đang trong kỳ thực tập để dạy cho những người khuyết tật tên là Sullivan có xin được phép tiếp xúc với Helen và như một phép lạ hai người vừa mới chỉ gặp nhau, Sullivan mới chỉ cầm tay Helen nhưng Sullivan đã khẳng định là Helen vẫn còn hy vọng và yêu cầu ông bà David Mc Keller đừng tuyệt vọng và đừng có bỏ cuộc, hãy tiếp tay với cô để thực hiện công tác giáo dục cho Helen. Khi được chấp nhận Sullivan bắt đầu từng bước một, cô đã dùng tay mình và truyền thông các liên hệ với Helen qua tiếp sức với bàn tay của Helen, và với phương thức đó Helen có thể học xong chương trình đại học và cô đã tốt nghiệp khoa tin học cho những người khuyết tật. Như vậy nhờ Sullivan mà Helen đã có thể hiểu biết, có thể cảm nhận được những gì có trên thế giới, nhưng vĩnh viễn Helen không biết có màu gì khác ngoài màu đen và mãi mãi Helen cũng không nghe được âm thanh gì ngoài những tưởng tượng của cô vì cô bị mù … câm và điếc …
Bạn thân mến!
Ngày hôm nay với khoa học kỹ thuật mỗi ngày mỗi hiện đại, dường như người ta có thể mở mắt cho người mù, mở tai cho người điếc, mở miệng cho người câm nhưng chỉ giới hạn có thể thay đổi hoặc cảm nhận được lờ mờ thôi. Thế nhưng ngày xưa Chúa Giesu đã từng làm phép lạ để cứu chữa những người bất hạnh này rồi, bằng chứng là phép lạ mà Chúa Giesu đã làm để cứu người câm và điếc đã được Thánh Marco ghi lại xem ra thật đơn giản và dễ dàng: Ngài đã kéo người câm điếc ra khỏi đám đông, xỏ ngón tay vào lỗ tai anh ta, bôi nước miếng vào lưỡi anh, ngước mắt lên trời lầm rầm cầu nguyện rồi Ngài lớn tiếng ra lệnh EPHATA nghĩa là HÃY MỞ RA, tức thì lỗ tai điếc của anh được mở ra và liền nghe được rõ ràng mọi âm thanh, tiếng nói, lưỡi của anh ra đã bị lâu năm đã uốn lại được và tức thì nói lên thành tiếng như bao người khác và cùng lúc mắt của anh cũng thấy được mọi người, thấy được chính mình, đó là điều làm chính anh ta phải ngạc nhiên vì ông này là ai mà làm được việc này cho mình? Cũng quanh đó đám đông cũng có sự kinh ngạc và thán phục, họ bàn tán và lớn tiếng với nhau, Ngài là ai? Là ai mà làm được những phép lạ như vậy? Rõ ràng chính chúng ta đã thấy Ngài làm cho anh mù sáng mắt, câm nói được và điếc đã nghe .... là ai vậy ???
Thật ra lời thán phục của dân chúng lúc bấy giờ cũng đã được vị ngôn sứ Isaia loan báo từ trước cho dân Israel về Đức Kito là Đấng Cứu Thế rồi: Đấng Thiên Sai sắp đến cứu anh em, lúc đó mắt người mù sẽ mở, tai người điếc sẽ nghe, chân người què sẽ nhảy như nai và lưỡi người câm sẽ được nói sõi sàng. Như vậy qua ngôn sứ Isaia thì chắc chắn rằng dân chúng đã nhận biết rằng ông này là ai rồi, còn ai nữa, đó chính là Đấng Cứu Thế Giesu đã đến rồi, Ngài vừa làm phép lạ cho họ thấy đó, chính Ngàu đã đang thực hiện lời của ngôn sứ Isaia ngay trước mắt họ đấy thôi.
Nhưng giữa đám đông dân chúng chứng kiến phép lạ của Ngài làm cho người mù được sáng, người điếc được nghe, người câm được nói và người què được đi tung tăng nhảy múa thì ngược lại chính những người đã thấy, đã nghe, đã chứng kiến lại giả câm, giả điếc, giả mù và giả què trước Lời Chúa, vì họ đã cố tình không đón nhận sự thật, vậy họ là ai? Người biệt phái? người Phariseu? những kinh sư? Hay cả chúng ta nữa??? Vì họ đã có mặt mà không thấy, có tai mà không nghe, có miệng lười mà không dám nói vậy thì quae thật họ đều đang mù, đang câm, đang điếc trước chân lý, mù trước phép lạ đang diễn ra, đã không chịu hiểu Lời Chúa mà còn diễn giải Lời Chúa cho mọi người cách sai lệch, họ thay thế Lời Chúa bằng các tậo tục của cha ông họ, họ cần được chữa cho khỏi mù, khỏi câm, khỏi điếc và khỏi què mới có thể nhìn, hiểu nghe và công bố Tin Mừng đích thực của Chúa cho người khác được, phải mở tai để đón nhận, mở mắt để nhìn rõ và tin nhận Lời Chúa, tin theo Ngài và truyền bá cho anh em để cùng nhau chung hưởng ơn cứu độ của Chúa cho nhân loại.
Bạn thân mến!
Vậy là trong số họ ( những người câm điếc) ngày hôm nay đây chúng ta là những thành viên không? Phải chăng chúng ta cũng là những người có tai mà không chịu nghe, không nghe vì không biết hay nghe rồi lại sợ Lời Chúa ? Có miệng lưỡi nói nhưng không dám mở lời ca tụng Chúa, không dám nói lên tiếng yêu thương anh em, không dám nhận mình là Kito hữu vì sợ bị liên lụy và mất đi cái ghế quan chức? Tục ngữ Việt Nam có nhiều câu để tả người có tai mà không chịu nghe hoặc giả như không nghe thấy gì như:
Vịt nghe sấm...
Đàn gảy tai trâu
Nghe mà không chịu tập trung để làm thì có câu:
Nghe tai này lọt tai kia... nghe như nước đổ lá khoai ...
Đúng vậy khả năng nghe là một tình trạng rất cần thiết để truyền đạt và đón nhận ơn cứu độ. Trong Kinh Thánh nhiều lần Chúa nói rõ điều đó cho nên mỗi lần ban bố điều luật thì thường Thiên Chúa dùng lời kêu gọi: HỠI ISRAEL HÃY NGHE ĐÂY! HÔM NAY CÁC NGƯƠI HÃY LẮNG TAI NGHE TIẾNG CHÚA PHÁN VÀ ĐỪNG CỨNG LÒNG, AI CÓ TAI ĐỂ NGHE THÌ HÃY NGHE. Và chính Chúa đã từng ra lệnh cho chúng ta hãy nghe lời Chúa Giesu con của Ngài NÀY LÀ CON TA RẤT YÊU DẤU CÁC CON HÃY NGHE LỜI NGÀI ... như vậy để cùng suy diễn với Tin Mừng chúng ta cảm nhận được rằng khi Chúa chữa lành bệnh cho người câm điếc Chúa Giesu cho chúng ta thấy rằng Ngài đến không phải để nói mà còn để chữa lành khả năng nghe của chúng ta nữa vì nếu nghe và nói là hai phương tiện truyền thông luôn đi đôi với nhau. Con người sống trong xã hội là phải biết tiếp nhận mọi chân lý qua việc nghe và nói trao đổi, đàm thoại, người giả câm và điếc là trạng thái của người khép kín chính mình, họ bị cô lập không mở ra với người khác để trao đổi, đối thoại mà chỉ biết sống trong ảo tưởng suy tư của chính mình nên khi phải phát biểu hay hành động họ chỉ có thể là những tư tưởng chủ quan, cố chấp, những hành động sai trái mà chúng ta thử suy diễn: Trong gia đình vợ chồng không biết lắng tai nghe nhau hoặc mạnh ai nấy nói hoặc ông nói gà bà nói vịt, không ai chịu nghe ai thì làm sao gia đình có thể hạnh phúc được ? Biết lắng nghe nhau và đối thoại trong sự cởi mở chân thành sẽ luôn giúp cho vợ chồng thông cảm và chia sẻ, như thế tránh được biết bao canh mơm không lành canh không ngọt/ anh đường anh em đường em … Biết lắng tai nghe thì tình cha mẹ và con cái cũng đạm đà thân mật và khi con cái biết lắng nghe cha mẹ và cha mẹ cũng biết lắng nghe con cái như một người bạn thì gia đình sẽ luôn là mái ấm và là nơi con trẻ mong muốn trở về. Cũng thế, ở trường học sự lắng nghe giữa học sinh và thầy cô giáo, giữa những người bạn học với nhau luôn đem lại kết quả giáo dục tuyệt vời nhất. Đặc biệt với những người Kito hữu biết lắng nghe LỜI, để tìm hiểu ý Chúa muốn nói gì với ta hay mở miệng ra để ca khen chúc tụng Chúa, cảm tạ Ngài về những ơn lành đã lãnh nhận. Chúng ta cũng cần học cách lắng nghe, để có thể lắng nghe tiếng của những người cô đơn, phiền muộn, của kẻ lo âu, người nghèo đói, vì đối với nhiều người khi họ đã được những người khác lắng nghe đó lại là liều thuốc hiệu nghiệm nhất, là món quà quý giá nhất khi mà ai đó đang lắng nghe mình kêu xin nài nỉ thiết tha. Hai người trẻ trong tình trạng làm quen nhau rất cần được nghe lời của nhau, đặc biết lời tỏ tình ANH YÊU EM, thật sự anh rất muốn em lắng tai nghe tiếgn nói xuất phát từ trái tim, từ miệng lưỡi của anh. Cũng vậy câu trả lời EM CŨNG YÊU ANH là một liều thuốc hiệu nghiệm cho đôi bạn và cũng là món quà quý giá nhất cho tình yêu. Vậy khi chúng ta đến với Chúa thì hãy mở mắt để nhìn xem Chúa cao cả, đẹp đẽ thế nào rồi mở miệng ca tụng và cảm ơn Chúa đã ban cho chúng ta những gì chúng ta đang được hưởng và để được Chúa chữa cho chúng ta khỏi mù loà và câm điếc để chúng ta có thể nhìn, nghe, nói Tin Mừng của Chúa một cách đứng đắn để được hưởng ơn cứu độ của Chúa giữa thế gian…
Nhờ Bí tích Thánh Tẩy mà chúng ta đã được Chúa Thánh Thần mở tai, mở lưỡi, mở mắt để chúng ta được hiệp thông với Chúa và với anh chị em, tuy nhiên chúng ta vẫn còn điếc khi Chúa nói với chúng ta mỗi ngày qua các biến cố xảy đến, nhưng qua các biến cố khó khăn chúng ta vẫn câm lặng vẫn chưa dám mở miệng ra nói lời ca khen Chúa cùng cảm thông với anh chị em. Chính lòng kiêu căng, tính ích kỷ cho nên tội lỗi đã bịt tai, cột lưỡi chúng ta lại không cho chúng ta được hiệp thông với Chúa và với anh chị em. Vì thế, chúng ta phải nhờ quyền năng của Chúa Giesu để ngày càng nghe rõ hơn, nói mạnh dạn hơn để mỗi ngày chúng ta cảm nhận được đường lối của Chúa, nhờ Chúa mà ta có thể nghe, nhìn, và luôn rao giảng Tin Mừng nước trời một cách mạnh bạo hơn vì không có gì mà không thể làm được.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, khi chúng con tham dự thánh lễ và khi chúng con nghe Lời Chúa, khi linh mục công bố Tin Mừng của Chúa cho mọi người thì chúng con làm dấu thánh gía tuyên xưng LẠY CHÚA KYTO NGỢI KHEN CHÚA. Chúng con làm thánh giá trên trán, trên miệng, trên ngực thì xin Chúa hãy mở miệng con ra để con đọc Lời Chúa một cách đứng đắn và tung hô Lời Chúa một cách chân thành, truyền bá Lời Chúa một cách ngay ngắn, xin Chúa hãy mở lòng con để con đem Lời Chúa ra thực hành bằng những hành động yêu thương con sẽ làm mỗi ngày ………… Amen!
Sydney Chúa Nhật XXIII TN B năm 2009
Onggiachonggay_99