cafeda2009
02-09-2009, 11:53 AM
Trong một viện bảo tàng nổi tiếng, thu hút nhiều du khách thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, thuyết trình viên dẫn mọi người đến chiêm ngưỡng một bức tranh khổ lớn vẽ cảnh Thiên Đàng đầy hoa thơm cỏ lạ, và dĩ nhiên không thể thiếu hai nhân vật chính: Ađam và Evà. Một phút thinh lặng ngắm nghiá, cuối cùng thuyết trình viên, để tạo bầu khí háo hức sôi nổi, bèn đánh đố các du khách:
- Nhìn thấy Ađam và Evà, quý vị có thể đoán họ thuốc quốc tịch nào?
Du khách người Anh vội lên tiếng trước:
- Chắc chắn là người Anh thôi! Thời đó ngôn ngữ còn rất hạn chế, nên yên lặng là chủ yếu, ông bà đã tạo ra truyền thống của người Anh như câu ngạn ngữ danh: "Phớt tỉnh Ăng-lê" mà!
Nhóm người Pháp phản đối:
- Không! Cứ nhìn thân hình cân đối uyển chuyển như vậy thì nhất định họ phải là người Pháp thôi.
Mọi người còn đang phân vân, chưa biết chọn bên nào, thì một nhóm Châu Phi đồng loạt lên tiếng:
- Các ông sai bét hết! Cứ nhìn họ không quần, không áo, không nhà, không cửa, chỉ có duy nhất một trái táo mà vẫn cho nó là Thiên Đàng thì chỉ có thể hiểu họ là tổ tiên của một bộ lạc nào đó trong bọn chúng tôi mà thôi!
Tất cả đều nhất trí : O.K!!!
Sưu tầm
- Nhìn thấy Ađam và Evà, quý vị có thể đoán họ thuốc quốc tịch nào?
Du khách người Anh vội lên tiếng trước:
- Chắc chắn là người Anh thôi! Thời đó ngôn ngữ còn rất hạn chế, nên yên lặng là chủ yếu, ông bà đã tạo ra truyền thống của người Anh như câu ngạn ngữ danh: "Phớt tỉnh Ăng-lê" mà!
Nhóm người Pháp phản đối:
- Không! Cứ nhìn thân hình cân đối uyển chuyển như vậy thì nhất định họ phải là người Pháp thôi.
Mọi người còn đang phân vân, chưa biết chọn bên nào, thì một nhóm Châu Phi đồng loạt lên tiếng:
- Các ông sai bét hết! Cứ nhìn họ không quần, không áo, không nhà, không cửa, chỉ có duy nhất một trái táo mà vẫn cho nó là Thiên Đàng thì chỉ có thể hiểu họ là tổ tiên của một bộ lạc nào đó trong bọn chúng tôi mà thôi!
Tất cả đều nhất trí : O.K!!!
Sưu tầm