cafeda2009
02-09-2009, 02:17 PM
Sau buổi lễ tưng bừng mừng thọ 100 tuổi, các phóng viên thắc mắc chạy đến phỏng vấn lão ông:
- Làm cách nào mà cụ sống thọ dzữ dzậy?
- Tôi có bí quyết riêng!
- Xin cụ bật mí cho các độc giả được tường ạ!
- Không rượu, không thuốc lá và không đam mê sắc dục!
- Thưa cụ, đến tuổi nào thì cụ bỏ được tất cả ba thứ đó?
- Đã hơn một năm nay rồi!
- !!!
Sưu tầm
- Làm cách nào mà cụ sống thọ dzữ dzậy?
- Tôi có bí quyết riêng!
- Xin cụ bật mí cho các độc giả được tường ạ!
- Không rượu, không thuốc lá và không đam mê sắc dục!
- Thưa cụ, đến tuổi nào thì cụ bỏ được tất cả ba thứ đó?
- Đã hơn một năm nay rồi!
- !!!
Sưu tầm