PDA

View Full Version : NẾU CÓ MỘT ĐIỀU ƯỚC



cafeda2009
05-09-2009, 10:27 AM
NẾU CÓ MỘT ĐIỀU ƯỚC

Têrêsa Hồng Tâm

Nếu có một điều ước
Một lần đi cùng bố
Em thấy các bạn nhỏ
Bạn thì rơi nước mắt
Bạn thì không áo ấm
Bạn thì chẳng nói cười
Cứ quanh quẩn một góc
Cầm chiếc nón đi xin
Em hỏi bố tại sao
Các bạn nhỏ làm thế?
Bố chỉ buồn nói khẽ:
Vì bất hạnh đấy con.
Về nhà em hỏi mẹ:
Trẻ em mà bất hạnh
Tương lai sẽ thế nào?
Xoa đầu em mẹ bảo:
Chỉ cần cố gắng học
Tương lai sẽ đẹp hơn.
Nếu có một điều ước
Thiếu nhi cùng ước mong
Một ngày sáng rực hồng
Không trẻ em bất hạnh
Không tiếng khóc đau thương
Tương lai bao trẻ nhỏ
Tươi sáng theo nhịp đời
Tiếng cười hòa tiếng hát
Vang lên đời ước mong.


Sưu tầm