PDA

View Full Version : CHUYỆN VUI THAY THẾ



cafeda2009
05-09-2009, 10:57 AM
THAY THẾ


Một ông chồng khô đạo, cứ đến Chúa Nhật lại móc ngéo vợ con:

- Bà và các con cứ đi nhà thờ cầu nguyện thế cho tôi là được rồi!

Một mình ở nhà, ông mời bạn bè đến nhậu nhẹt vui chơi, rồi còn mỉa mai: tôi không cần đi nhà thờ, vì có vợ con đi thế cho tôi.

Một đêm nằm mơ thấy ông và vợ đang xếp hàng trước cửa Thiên Đàng, đợi tới phiên đi vào. Khi đến lượt, ông vội bước, và bị Thánh Phêrô chặn lại. Thánh Phêrô quay sang vợ ông và nói:

- Con vào Thiên Đàng thay thế cho chồng con.

Ông giật mình toát mồ hôi...và thay vì bảo vợ con đi lễ thế cho ông, ông đã rụt rè nói với vợ:

- Anh muốn cùng đi với mọi người trong nhà, để anh cũng cùng được...

Nói đến đó, ông không nói thêm được, cảm thấy xấu hổ và hơi chút ngượng ngùng, hối hận!!!


Sưu tầm