cafeda2009
05-09-2009, 11:05 AM
Xương bà, xương ông
Trong giờ ôn tập giáo lý tại nhà xứ, ma sơ đặt ra một cậu hỏi vui:
- Em nào có thể cho biết, bộ xương đàn ông và bộ xương đàn bà, xương nào nặng hơn?
Tí nhanh nhẩu trả lời:
- Xương đàn bà nặng hơn.
- Em có chắc chắn như thế không? - Sơ hỏi tiếp.
- Thưa chắc chắn là khi dựng nên bà Evà, Thiên Chúa đã rút mất một cái xương sườn của đàn ông.
Sưu tầm
Trong giờ ôn tập giáo lý tại nhà xứ, ma sơ đặt ra một cậu hỏi vui:
- Em nào có thể cho biết, bộ xương đàn ông và bộ xương đàn bà, xương nào nặng hơn?
Tí nhanh nhẩu trả lời:
- Xương đàn bà nặng hơn.
- Em có chắc chắn như thế không? - Sơ hỏi tiếp.
- Thưa chắc chắn là khi dựng nên bà Evà, Thiên Chúa đã rút mất một cái xương sườn của đàn ông.
Sưu tầm