PDA

View Full Version : If only...



lily_of_the_valley
05-09-2009, 11:11 AM
http://jelle.druyts.net/content/binary/PaulasBear.jpgCuộc sống tôi luôn bắt đầu ngày mới bằng từ "giá như". Có một cái gì đó hối tiếc bắt nguồn từ lúc nửa đêm khi con người ta có thể tìm thấy chính mình, rồi cảm giác đó theo vào giấc mơ, đến khi tỉnh dậy là một chuỗi những suy nghĩ xuất hiện. Hôm nay cũng thế. Không biết lúc này mình đang suy nghĩ cái gì, đang cảm giác gì, nhưng chỉ biết là buồn lắm. Giá như tập thay đổi chính mình ngay từ hôm qua, giá như tập cười ngay từ lúc nhận thức được sự sống thì có lẽ giờ đã không phải buồn rầu, và giá như hồi đó tôi cố giữ chặt lấy anh thì có lẽ giờ đây tôi không cô đơn thế này. Tôi tiếc cho một lời hứa còn dang dở, một cái nắm tay, một cái dựa vai mà khóc đã theo gió mà bay. Trên đời này tôi không có ai hiểu rõ mình để mà giúp tôi đứng dậy, mà nếu họ hiểu tôi, thì họ sẽ chạy xa tôi. Ừ! Đứa con gái như tôi là thế đấy. NHƯNG CŨNG LÀ NGƯỜI!!! Đâu phải là cái thau chứa lời hứa dở dang đâu. Tại sao đối xử với tôi như thế? Giờ đây, có lẽ tôi đã biết cách dấu nỗi buồn, dấu lời tâm sự. Nhưng cũng không thể không nói ra. Xin nói một chút lên bài post này để tôi nhẹ lòng. Và xin mọi người hiểu cho tôi.

Thành_love
06-09-2009, 03:34 AM
hiểu mà cái cảm giác cô đơn khi ở một mình thi cảm thấy thoải mái còn lúc đông người hay trước mặt người khác pải làm bộ cái bộ mặt đó chỉ là giả tạo :-<