cafeda2009
05-09-2009, 11:15 AM
Bố...khỉ!
Một cô bé hỏi mẹ:
- Con người ta ra đời như thế nào?
Bà mẹ trả lời:
- Thượng Đế tạo ra Ađam và Evà, rồi họ có con và nhân loại ra đời như vậy.
Hai ngày sau, cô bé lại hỏi cha câu đó. Ông bố trả lời:
- Con người tiến hóa từ những con khỉ cách đây hàng triệu năm.
Cô bé bối rối trở lại hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, sao mẹ bảo con Thượng Đế tạo ra loài người, nhưng ba lại nói con người tiến hóa từ loài khỉ?
Bà mẹ trả lời:
- Đơn giản thôi con ạ! Đúng là bố khỉ! Mẹ nói với con về nguồn gốc gia đình của mẹ và cha con nói về nguồn gốc gia đình của ông ấy.
Sưu tầm
Một cô bé hỏi mẹ:
- Con người ta ra đời như thế nào?
Bà mẹ trả lời:
- Thượng Đế tạo ra Ađam và Evà, rồi họ có con và nhân loại ra đời như vậy.
Hai ngày sau, cô bé lại hỏi cha câu đó. Ông bố trả lời:
- Con người tiến hóa từ những con khỉ cách đây hàng triệu năm.
Cô bé bối rối trở lại hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, sao mẹ bảo con Thượng Đế tạo ra loài người, nhưng ba lại nói con người tiến hóa từ loài khỉ?
Bà mẹ trả lời:
- Đơn giản thôi con ạ! Đúng là bố khỉ! Mẹ nói với con về nguồn gốc gia đình của mẹ và cha con nói về nguồn gốc gia đình của ông ấy.
Sưu tầm