PDA

View Full Version : NẾU CÒN CHỖ



cafeda2009
05-09-2009, 01:56 PM
Nếu còn chỗ




Họ đạo kia, có thói quen, cứ một người nằm xuống thì ban quới chức mời gọi đại diện một số giáo dân đến nhà đám kèm theo một vòng hoa phúng điếu. Nghĩa tử nghĩa tận mà!

Hôm đó gần đến giờ phúng điếu, ông trùm trợt nghĩ: người nằm xuống là một ông bạn rất thân, nên muốn thêm một vài chữ cho nó thân tình, bèn nhấc phôn lên gọi gấp cho chủ tiệm hoa:

- Câu thường lệ: "Hãy yên nghỉ, sẽ gặp nhau". Ông làm ơn viết thêm chữ "trên trời" nếu còn chỗ.

Tối hôm đó, mọi người tá hỏa, thấy vòng hoa dày đặc hàng chữ: "Hãy yên nghỉ, sẽ gặp nhau trên trời, nếu còn chỗ".


Sưu tầm