PDA

View Full Version : CÁO PHÓ



NVN
07-09-2009, 07:38 AM
http://www.tgphanoi.org/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1148 (http://www.tgphanoi.org/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1148)

Damsan
07-09-2009, 10:06 AM
CÁO PHÓ



Tòa Tổng Giám mục Hà nội đau buồn báo tin:





http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GHCG-VietNam/DC-Le%20Dac%20Trong.jpg




Đức cha Phaolô LÊ ĐẮC TRỌNG



nguyên Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội



đã qua đời lúc 02g sáng ngày 07-09-2009 tại bệnh viện Việt Đức



Hưởng thọ 92 tuổi.




TIỂU SỬ ĐỨC CHA PHAO LÔ LÊ ĐẮC TRỌNG
Sinh ngày 15 tháng 06 năm 1918, tại Kim Lâm, Thanh Oai, Hà Nội
Nhập Tiểu chủng viện Hoàng Nguyên: 1932
Nhập Tràng Tập Hà Nội: 1937
Học Đại chủng viện Xuân Bích, Liễu Giai: 1940
Thụ phong linh mục: 15-06-1948
Quản nhiệm xứ Nam Định: 1949
Hiệu trưởng Trường Lê Bảo Tịnh: 1950
Chưởng ấn Tòa Tổng Giám mục Hà Nội: 1952
Chính xứ Nam Định: 1953
Linh mục Tổng đại diện TGP Hà Nội: 1968
Giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội: 1991
PGĐ Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội: 1992
Giám mục Phụ tá TGP Hà Nội: 15-08-1994
Nghỉ hưu: 2003
Qua đời: 07- 09- 2009


CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
– Thánh lễ đưa chân sẽ được cử hành vào lúc 09g00 sáng ngày 07-09-2009 tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội.
– Thánh lễ phát tang sẽ được cử hành vào lúc 15g00 chiều ngày 07-09-2009 tại Nhà thờ Nam Định, 16 - Hai Bà Trưng - Tp. Nam Định.
– Các nhà thờ trong giáo phận đồng loạt đổ chuông sầu lúc 15g00 chiều ngày 07-09-2009.
– Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 15g00 chiều ngày 09-09-2009 tại Nhà thờ Nam Định.
Xin dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Đức cha Phaolô sớm được hưởng Tôn Nhan Chúa.
Kính báo

Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội
hdgmvietnam.org

Damsan
07-09-2009, 10:17 AM
Chùm ảnh Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha Phaolô tại nhà nguyện
Tòa TGM Hà Nội

http://www.tgphanoi.org/uploads/DC%20TRONG/sang7-01.jpg


http://www.tgphanoi.org/uploads/DC%20TRONG/sang7-02.jpg

tgphanoi.org

Damsan
07-09-2009, 04:30 PM
Thánh lễ đưa chân và cầu nguyện cho
Đức Cố Giám mục Phaolô tại NTCT Hà Nội
Vào hồi 9h00 sáng ngày 7 tháng 9 năm 2009, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt cùng với Đức Cha Lôrensô và các linh mục dâng thánh lễ “đưa chân” Đức Cố Giám mục Phaolô Lê Đắc Trọng – nguyên giám mục phụ tá TGP Hà Nội mới được Chúa gọi về. Linh cữu Đức Cố Giám mục được cung kính rước vào Nhà thờ chính tòa trong niềm thương nhớ vô hạn của cộng đồng dân Chúa.


http://www.tgphanoi.org/uploads/DC%20TRONG/lE%20DUA%20CHAN%201.jpg

Damsan
07-09-2009, 04:32 PM
http://www.tgphanoi.org/uploads/DC%20TRONG/lE%20DUA%20CHAN%202.jpg

Damsan
07-09-2009, 04:34 PM
http://www.tgphanoi.org/uploads/DC%20TRONG/lE%20DUA%20CHAN%203.jpg


tgphanoi.org

Damsan
07-09-2009, 08:33 PM
Đón linh cữu Đức cố Giám mục Phaolô Lê Đắc Trọng tại
Nhà Thờ Nam Định

http://tgphanoi.org/uploads/DC%20TRONG/phattang01.jpg

Damsan
07-09-2009, 08:35 PM
http://tgphanoi.org/uploads/DC%20TRONG/ptang2.jpg


Tgphn

Damsan
07-09-2009, 10:13 PM
Các Giám mục miền Nam kính viếng Đức cố Giám mục
Chiều tối ngày 7 tháng 9 năm 2009, một đoàn các giám mục thuộc TGP Sài Gòn do Đức Hồng Y Gb.Phạm minh Mẫn dẫn đầu đã đến kính viếng linh cữu và cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục Phaolô.

http://www.tgphanoi.org/uploads/DC%20TRONG/HDGM%20VIENG.jpg
Bà con giáo hữu đến kính viếng Đức Cố giám mục trong niềm xúc động và thương nhớ ...

http://www.tgphanoi.org/uploads/DC%20TRONG/THUONG%20NHO%20DC.jpg


Tgphn

Damsan
08-09-2009, 01:46 PM
Hàng ngàn người kính viếng thi hài Đức Cố Giám Mục Phaolô
Sáng ngày 08.09.2009, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và hàng ngàn người đến kính viếng
thi hài Đức Cố Giám Mục Phaolô



http://tgphanoi.org/uploads/DC%20TRONG/s08.jpghttp://tgphanoi.org/uploads/DC%20TRONG/s08-2.jpg


tgphanoi.org

Damsan
09-09-2009, 01:17 PM
Ký Sự Những Ngày Tang Lễ Đức Cố Giám Mục Phaolô
ngày thứ nhất

Đức Cố Giám Mục Phaolô sau khi trải qua những ngày điều trị tại bệnh viện, 2h00 sáng ngày 7 tháng 09 năm 2009 vừa qua Ngài đã trút hơi thở cuối cùng.
Toà Tổng Giám Mục Hà Nội và thân quyến của Đức Cố Giám Mục đã nỗ lực cùng với tập thể các bác sỹ tại bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cứu chữa cho ngài. Nhưng vì tuổi cao, sức yếu nên sau 2 tuần tại bệnh viện, ngài đã giã từ trần gian.
Ngày 07/09/2009
Ngay khi ngài trút hơi thở cuối cùng, ngài đã được đưa về Toà Tổng Giám Mục Hà Nội để làm các nghi thức tẩm liệm.
5h00 sáng, thi hài của ngài được đưa tới nhà nguyện Fatima trong khuôn viên Toà Tổng Giám Mục Hà Nội. Tại đây, Đức Cha Phụ Tá Laurenxô, nghĩa tử của ngài, đã chủ sự thánh lễ đầu tiên cầu nguyện cho ngài sau khi ngài qua đời. Cùng đồng tế với Đức Cha Phụ Tá Laurenxô có Đức Cha Đôminicô Nguyễn Chu Trinh, Giám mục giáo phận Xuân Lộc, Đức Ông Giuse Đinh Đức Đạo và các cha trong Toà Tổng Giám Mục Hà Nội.
8h30 sáng, nghi thức nhập quan diễn ra tại nhà nguyện Fatima do Đức Tổng Giám Mục Giuse chủ sự. Sau nghi thức nhập quan, thi hài Đức Cố Giám Mục Phaolô được di chuyển tới nhà thờ Chính Toà Hà Nội.
9h00 sáng, Đức Tổng Giám Mục Giuse chủ sự Thánh Lễ Đưa Chân tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội. Ngay sau khi kết thúc Thánh Lễ, thi hài của Đức Cố Giám Mục Phaolô được di chuyển về nhà thờ Nam Định, 16 - Hai Bà Trưng - Tp. Nam Định.
01h00 chiều, thi hài của ngài về tới nhà thờ Nam Định. Cha xứ Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh cùng cộng đoàn giáo xứ Nam Định đã ra nghênh đón thi hài vị cha già đáng kính đã gắn bó với giáo xứ suốt 60 năm qua.
15h00 chiều, nghi thức phát tang do Đức Cha Phụ Tá Laurenxô chủ sự. Ngay sau nghi thức này là Thánh Lễ, Đức Cha Phụ Tá Laurenxô chủ sự và Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám Mục Giáo Phận Lạng Sơn Cao Bằng chia sẻ trong thánh lễ.
Cũng ngay chiều hôm nay, có rất đông các Đức Giám Mục tới kính viếng Đức Cố Giám Mục Phaolô. Sở dĩ có sự hiện diện nhanh chóng của các Đấng là bởi các ngài đang trên hành trình đi tham dự Thánh Lễ Phong Chức Giám Mục tại giáo phận Phát Diệm ngày hôm sau. Trong số các Đấng phải kể đến là Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng giáo phận Tp. HCM,Đức Cha chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, giáo phận Đà Lạt, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, giám mục giáo phận Mỹ Tho, Đức Cha Phụ Tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Tổng giáo phận Tp. HCM, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giáo phận Bắc Ninh …
Theo đúng chương trình của ban tổ chức tang lễ, các giờ sau đó các đoàn thể và cá nhân đã lần lượt vào kính viếng trong các giờ chẵn và thánh lễ cầu nguyện cho ngài vào các giờ lẻ. Các đoàn thể đến viếng có thể nhận thấy: giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, Giáo phận Bắc Ninh, Dòng MTG Hà Nội, tu đoàn truyền tin Hà Nội, giáo hạt Nam Định, gia đình Gioan, các đoàn thể trong giáo xứ Nam Định …


tgphanoi.org

Damsan
09-09-2009, 01:21 PM
Ký Sự Những Ngày Tang Lễ Đức Cố Giám Mục Phaolô
ngày thứ nhất

Đức Cố Giám Mục Phaolô sau khi trải qua những ngày điều trị tại bệnh viện, 2h00 sáng ngày 7 tháng 09 năm 2009 vừa qua Ngài đã trút hơi thở cuối cùng.
Toà Tổng Giám Mục Hà Nội và thân quyến của Đức Cố Giám Mục đã nỗ lực cùng với tập thể các bác sỹ tại bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cứu chữa cho ngài. Nhưng vì tuổi cao, sức yếu nên sau 2 tuần tại bệnh viện, ngài đã giã từ trần gian.
Ngày 07/09/2009
Ngay khi ngài trút hơi thở cuối cùng, ngài đã được đưa về Toà Tổng Giám Mục Hà Nội để làm các nghi thức tẩm liệm.
5h00 sáng, thi hài của ngài được đưa tới nhà nguyện Fatima trong khuôn viên Toà Tổng Giám Mục Hà Nội. Tại đây, Đức Cha Phụ Tá Laurenxô, nghĩa tử của ngài, đã chủ sự thánh lễ đầu tiên cầu nguyện cho ngài sau khi ngài qua đời. Cùng đồng tế với Đức Cha Phụ Tá Laurenxô có Đức Cha Đôminicô Nguyễn Chu Trinh, Giám mục giáo phận Xuân Lộc, Đức Ông Giuse Đinh Đức Đạo và các cha trong Toà Tổng Giám Mục Hà Nội.
8h30 sáng, nghi thức nhập quan diễn ra tại nhà nguyện Fatima do Đức Tổng Giám Mục Giuse chủ sự. Sau nghi thức nhập quan, thi hài Đức Cố Giám Mục Phaolô được di chuyển tới nhà thờ Chính Toà Hà Nội.
9h00 sáng, Đức Tổng Giám Mục Giuse chủ sự Thánh Lễ Đưa Chân tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội. Ngay sau khi kết thúc Thánh Lễ, thi hài của Đức Cố Giám Mục Phaolô được di chuyển về nhà thờ Nam Định, 16 - Hai Bà Trưng - Tp. Nam Định.
01h00 chiều, thi hài của ngài về tới nhà thờ Nam Định. Cha xứ Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh cùng cộng đoàn giáo xứ Nam Định đã ra nghênh đón thi hài vị cha già đáng kính đã gắn bó với giáo xứ suốt 60 năm qua.
15h00 chiều, nghi thức phát tang do Đức Cha Phụ Tá Laurenxô chủ sự. Ngay sau nghi thức này là Thánh Lễ, Đức Cha Phụ Tá Laurenxô chủ sự và Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám Mục Giáo Phận Lạng Sơn Cao Bằng chia sẻ trong thánh lễ.
Cũng ngay chiều hôm nay, có rất đông các Đức Giám Mục tới kính viếng Đức Cố Giám Mục Phaolô. Sở dĩ có sự hiện diện nhanh chóng của các Đấng là bởi các ngài đang trên hành trình đi tham dự Thánh Lễ Phong Chức Giám Mục tại giáo phận Phát Diệm ngày hôm sau. Trong số các Đấng phải kể đến là Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng giáo phận Tp. HCM,Đức Cha chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, giáo phận Đà Lạt, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, giám mục giáo phận Mỹ Tho, Đức Cha Phụ Tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Tổng giáo phận Tp. HCM, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giáo phận Bắc Ninh …

Theo đúng chương trình của ban tổ chức tang lễ, các giờ sau đó các đoàn thể và cá nhân đã lần lượt vào kính viếng trong các giờ chẵn và thánh lễ cầu nguyện cho ngài vào các giờ lẻ. Các đoàn thể đến viếng có thể nhận thấy: giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, Giáo phận Bắc Ninh, Dòng MTG Hà Nội, tu đoàn truyền tin Hà Nội, giáo hạt Nam Định, gia đình Gioan, các đoàn thể trong giáo xứ Nam Định …


tgphanoi.org

Damsan
09-09-2009, 01:24 PM
Ký Sự Những Ngày Tang Lễ Đức Cố Giám Mục Phaolô
ngày thứ hai

Trong ngày thứ hai thi hài Đức Cố Giám Mục Giuse được quàn tại nhà thờ Nam Định, đông đảo các thành phần dân Chúa cũng như các đoàn thể xã hội đã đến kính viếng ngài.
Ngay từ 5 giờ sáng, cha xứ Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh đã cùng cộng đoàn dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục Phaolô.
Từ 7 giờ sáng, các giáo miền từ xa đã về kính viếng ngài. Các cha xứ trên toàn địa phận Hà Nội đã tổ chức để các giáo xứ đi về viếng theo đơn vị giáo miền mà mình coi sóc.
9 giờ sáng, hạt Hà Nam dâng thánh lễ cầu nguyện cho ngài.
17 giờ chiều, giáo hạt Hà Nội kính viếng và dâng lễ, chủ sự thánh lễ là đức cha Giuse Võ Đức Minh, giáo phận Nha Trang, cùng đồng tế có đức cha Stephanô Tri Bửu Thiên, giáo phận Cần thơ.
19 giờ tối, Đức Tổng Giám Mục Giuse chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giám Mục Phaolô.
23 giờ đêm, Đức Cha Phụ Tá Laurenxô chủ sự thánh lễ cuối cùng trong ngày.
Trong ngày hôm nay cũng có các đoàn thể xã hội tới kính viếng thi hài ngài: UBND, ban Tôn Giáo, Công An … của tỉnh Nam Định, của thành phố Hà Nội, Ban Tôn Giáo Chính Phủ, Ban Trị Sự Phật Giáo Nam Định…

Damsan
10-09-2009, 08:45 PM
Thánh Lễ an táng Đức cố Giám Mục
Phaolô Lê Đắc Trọng

http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GHCG-VietNam/DSC_0300.JPG








NAM ĐỊNH (09.09.2009) – Thánh Lễ An Táng Đức cố Giám Mục Phaolô Lê Đắc Trọng, nguyên Giám Mục Phụ Tá Hà Nội, được tổ chức trọng thể với sự tham dự của 16 Giám Mục, khoảng 300 linh mục và đông đảo mọi thành phần dân Chúa.
Thánh Lễ được tổ chức tại quảng trường nhà thờ Nam Định.
Vào lúc 14h00, thi hài Đức cố Giám Mục Phaolô được di chuyển từ lòng nhà thờ Nam Định ra lễ đài ngoài quảng trường.
15h00 Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt chủ sự Thánh Lễ. Trước đó, điện văn từ Thánh Bộ Phúc Âm Hoá Các Dân Tộc và từ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam được đọc lên trang trọng.




Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giám Mục nói: Trong mấy ngày qua chúng ta đã chứng kiến hầu hết các biến cố lớn trong cuộc đời sứ vụ của một giám mục: có lễ tấn phong giám mục, có lễ nhận chức giám mục, có lễ mãn nhiệm giám mục, có lễ an táng giám mục. Sự hiện diện đông đảo các đức Giám mục nói lên tinh thần hiệp thông trong Giáo Hội. Điều đó cũng nói lên tầm quan trọng của nhiệm vụ Giám mục trong sức sống của Giáo hội, vì các đức Giám mục là trụ cột, đấng kế vị các thánh Tông đồ. Đúng thế, Đức Cha Phaolô là một trụ cột trong Giáo hội, đặc biệt Giáo hội Miền Bắc, giáo phận Hà Nội, Ngài đã sống xuyên suốt 2 thế kỷ, đã trở thành một chứng nhân sống động, đồng thời cũng người canh giữ cho Giáo hội Miền Bắc. Vì vậy giây phút này chúng ta thấy mất đi một người cha kính yêu, một người thầy khôn ngoan, một người anh rất thân tình, mất một cây cao bóng cả. Tuy nhiên, trong niềm tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, chúng ta phó thác Đức Cha Phaolô cho lòng nhân từ của Thiên Chúa. Đồng thời chúng ta tin tưởng Chúa vẫn luôn luôn gìn giữ Giáo Hội, đặc biệt trong Tổng Giáo Phận Hà Nội.
Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Đức Cha Phụ Tá Hà Nội Laurenxô Chu Văn Minh đã chia sẻ về gương chứng nhân của Đức cố Giám Mục, một cuộc sống anh hùng trong mọi giai đoạn của cuộc sống.
Kết thúc Thánh lễ, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đã nói lời tiễn biệt Đức cố Giám Mục trước linh cữu: “Hàng Giám mục chúng con rất quý mến Đức Cha, rất kính Đức Cha, rất thương Đức Cha. Khi Đức Cha về với Chúa, trong khi Đức Cha cầu nguyện cho biết bao người Đức Cha đã phục vụ, xin Đức Cha cũng nhớ đến chúng con, những Giám mục đang phải gánh vác những trách nhiệm khó khăn, nặng nề. Con xin cảm ơn Đức Cha.”
Cha Giacôbê Nguyễn Văn Lý đã đại diện cho cộng đoàn dân Chúa trong toàn Tổng Giáo Phận Hà Nội nói lời tiễn biệt Đức cố Giám Mục Phaolô.
Cha Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh, quản hạt Nam Định, chính xứ Nam Định đã đại diện cho ban tổ chức nói lời cảm ơn mọi thành phần dân Chúa cũng như các đoàn thể xã hội đã phân ưu, phúng viếng Đức cố Giám Mục Phaolô.




http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GHCG-VietNam/DSC_0362.JPG

16h30, linh cữu Đức cố Giám Mục được di chuyển vào trong nhà thờ Nam Định để an táng tại gian bên phải gian cung thánh. Trước khi di chuyển vào nhà thờ, linh cữu Ngài được hạ xuống một phần để Ngài chào cộng đoàn dân Chúa. Tiếng vỗ tay chậm và trầm của cộng đoàn đáp lại và tiễn biệt Đức cố Giám Mục Phaolô về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đức cố Giám Mục đã ra đi vào đúng dịp lễ tấn phong Đức Giám Mục giáo phận Phát Diệm và lễ nhận chức của Đức Giám Mục giáo phận Thái Bình. Cả hai địa điểm trên đều gần gũi với giáo xứ Nam Định và thuận lợi đi lại.
Thánh lễ được diễn ra trong sự trang nghiêm, sốt sắng. Mặc dù thời tiết tại Nam Định trong mấy ngày qua khá nóng và oi bức, nhưng số lượng các thành phần dân Chúa tham dự khá đông. Trước Thánh lễ người ta có thể thấy cả quảng trường chỉ toàn những chiếc ô được bung lên để che nắng. Nhưng sau đó, những đám mây kéo tới làm bớt đi cái nắng nóng và những chiếc ô dần dần được hạ xuống. Nửa sau Thánh lễ, thời tiết rất đẹp.
Ra về, mấy bà bảo nhau: Ngài sống khôn chết thiêng.

(Bài và ảnh: tgphanoi.org)