PDA

View Full Version : Hiện Tượng Xương chảy Máu _Lac Môn _Nam Định



vjet_Truong
08-09-2009, 04:13 AM
Xương Thánh chảy máu - Giáo xứ Lác Môn (Nam Định)

Giáo xứ Lác Môn, Ninh Cường, Nam Định.

Giáo Xứ vừa cải táng mộ các Cha và các Thánh tử đạo Việt Nam, trong đó xương thánh Phêrô Đỗ Tựu vẫn còn chảy máu, Đức Cha đã đến trực tiếp thấm máu từ xương Thánh và hiện giờ đang quàn tại nhà thờ cho chúng ta đến chiêm ngưỡng và cầu nguyện.

Trong tuần qua, rất nhiều đoàn người hành hương từ các xứ gần và cả các địa phận khác đến

Đây là Video trích trong VCD giáo xứ Lác Môn mà thanhhieu có được trong quá trình bà con giáo dân họ Trần Xá (nơi ThanhHieu ở) đi hành hương bên Lác Môn, hôm 27/08/2009 vừa qua.

Dung lượng gần 50Mb, vậy nên quý ACE download về coi nha.
Lưu ý! Dùng chương trình Download mà Down nha
- Dùng IDM thì nhấn phải vào chữ Download -> chọn Download with IDM

Download (http://khuccamta.net/khonhac/Video/Video_ThanhTuDao_LacMon_KhucCamTa.wmv)

Video chỉ giới thiệu qua về xứ, và hài cốt các Thánh
Còn Thánh Lễ thì mình đã cắt đi, vì dung lượng lớn quá.
Sẽ cập nhật sau.

http://khuccamta.net/khonhac/Video/Video_ThanhTuDao_LacMon_KhucCamTa.wmv
nguon :khuccamta.net

Angelus
11-09-2009, 10:18 PM
Thấy có vài diễn đàn thương mại cũng bon chen đăng tin này...

hayyeunhugiesu
13-09-2009, 03:22 PM
Phép lạ vẫn là phép lạ. Ngay từ "lạ" đã lôi kéo được con người, dù bác sĩ hay khoa học gia...

Nhìu người không tin, chưa tin... nhưng nếu được thì hãy gặp những người được ơn chữa lành ở đó. Sổ tạ ơn có lưu lại địa chỉ...

Chúa chúc lành cho chúng ta!

giusetien
13-09-2009, 06:55 PM
lậy chúa cảm tạ ơn chúa ban ơn lành cho chúng con.

vjet_Truong
13-09-2009, 08:12 PM
Có đức tin là tin những gì chúng ta không thấy và quà tặng của đức tin là thấy những gì chúng ta tin

giesubanduongtincay
14-09-2009, 12:07 AM
LƯỢC DÒNG LỊCH SỬ GIÁO XỨ LÁC MÔN.

Lác Môn là giáo xứ cổ kính từ thế kỷ 13 - 14. Nơi đây là cửa Lạch (sông ninh cơ) có nhiều cỏ Lác, được phù sa bồi đắp đã trở nên trù phú. Dân cư các vùng đến lập ấp và lấy tên là Lác Môn. (Ngày nay thuộc Xã: Trực Hùng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định)

Năm 1553, Giáo sĩ I-NI-KHU đi bằng tàu buôn vào cửa Lạch Lác và bước chân lên đất Tam Bảo (Danh cũ của Lác Môn) để truyền giáo. Lúc đó Tam Bảo còn phụ thuộc Ninh Cường.

Năm 1627 các Cha Thừa Sai Dòng Tên đã thành lập Giáo Xứ Lác Môn.
Nhà Thờ thứ nhất được xây ở Giâu Nhất trên đất Tam Bảo nhưng nhỏ bé.

Năm 1908, tiền nhân đã chuyển nhà Thờ đến nền đất còn như hiện nay. Trải qua chiến tranh, thiên tai và thời gian nhà thờ thứ hai đã bị hư hỏng nặng.

Năm 2005 Giáo Xứ đồng tâm đại tu, quay đầu Nhà Thờ lại, nối thêm dài và kích cao. Xây hai tháp chuông để có ngôi nhà Thờ đẹp như ngày nay.

UỐNG NƯƠC NHỚ NGUỒN

Nhờ hồng ân Thiên chúa và Mẹ Mân Côi.
Giáo Xứ Lác Môn có 7 vị Tử đạo và 11 Cha được an táng tại đây. Trong 7 vị Tử đạo có 1 vị được phong hiển Thánh là Cha Xứ Phêrô Nguyễn Bá Tuần. Còn trong 11 Cha có 3 Cha Dòng Tên và 8 Cha người Việt.

Các Ngài và các Đấng đã coi sóc là những chứng nhân anh dũng đã viết lên trang sử huy hoàng, và đã để lại cho con cháu một di sản vô cùng quý giá.
Con cháu mãi mãi ghi nhớ công ơn các Ngài.(trích)


Có đức tin là tin những gì chúng ta không thấy và quà tặng của đức tin là thấy những gì chúng ta tin

Phép lạ vẫn là phép lạ. Ngay từ "lạ" đã lôi kéo được con người, dù bác sĩ hay khoa học gia...

Nhìu người không tin, chưa tin... nhưng nếu được thì hãy gặp những người được ơn chữa lành ở đó. Sổ tạ ơn có lưu lại địa chỉ...

Chúa chúc lành cho chúng ta!(trích hayyeunhugiesu)


Thiên chúa cho những dấu lạ để cho con người biết để ăn lăn, xám hối và củng cố đức tin cho những ai không vững vàng trong chúa.
Không có gì chúa không thể làm được...



lạy chúa con tín thác vào nơi ngài

NVN
14-09-2009, 08:21 AM
Hình Ảnh Hài Cốt Các Thánh Tử Đạo & Các Cha Ở Giáo Xứ Lác Môn - Bùi Chu


Theo người nhà của thiennhansdb kể lại trong chuyến hành hương Đức Mẹ La Vang 2009 vừa qua có ghé qua Giáo Xứ Lác Môn này và được các giáo dân tại đây kể lại rằng: khi khai quật các mộ của các Thánh tử đạo thì đã có "Máu tươi" chảy ra từ các xương đã hơn 100 năm....

Một số hình ảnh xin được gởi đến quý ACE:

http://yeuthuongphucvu.net/VideoTacPhamCongGiao/HaiCotCacThanhTuDao_BuiChu/IMG_3490.jpg

http://yeuthuongphucvu.net/VideoTacPhamCongGiao/HaiCotCacThanhTuDao_BuiChu/IMG_3491.jpg

http://yeuthuongphucvu.net/VideoTacPhamCongGiao/HaiCotCacThanhTuDao_BuiChu/IMG_3493.jpg

http://yeuthuongphucvu.net/VideoTacPhamCongGiao/HaiCotCacThanhTuDao_BuiChu/IMG_3494.jpg

http://yeuthuongphucvu.net/VideoTacPhamCongGiao/HaiCotCacThanhTuDao_BuiChu/IMG_3497.jpg

Nguồn: http://nhacthanh.net/diendan/showthread.php?p=43502#post43502

Nhà Quê
20-09-2009, 11:29 AM
Mến chào các bạn.
Mình là người của Xứ Lác Môn, thuộc Giâu 3 của Giáo Xứ, hiện đang sinh sống ở sài gòn. Cảm ơn các bạn đã đưa thông tin về Xứ của mình cho mọi người được biết.
Hy vọng sau này sẽ được cùng chia sẻ, thảo luận và học hỏi nhiều điều bổ ích với các bạn. Chúc các bạn Chủ Nhật vui vẻ và bình an.

vjet_Truong
20-09-2009, 11:26 PM
Theo ông Bùi Công Thụ - Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Lác Môn (http://tintuc.xalo.vn/20-1809417163/Lác_Môn) của xã Trực Hùng (http://tintuc.xalo.vn/20-1809417163/Trực_Hùng), giáo dân có tên Phêrô Đỗ Tựu (http://tintuc.xalo.vn/20-1809417163/Phêrô_Đỗ_Tựu) cùng 7 giáo dân khác sống vào khoảng những năm 1838 -1867, thời vua Tự Đức (http://tintuc.xalo.vn/20-1809417163/Tự_Đức). Lúc đó, những người theo đạo được coi là 'trái với tự nhiên' (theo tuyên cáo của vua Tự Đức (http://tintuc.xalo.vn/20-1809417163/Tự_Đức)), nên sẽ bị hành quyết (chém nửa người, chém đầu), ông Đỗ Tựu (http://tintuc.xalo.vn/20-1809417163/Đỗ_Tựu) cũng nằm trong số những người xấu số đó. Sau khi bị chém đầu, ông và 4 người khác được chôn cất tại xã, cho tới năm 1958, hài cốt các ông được bốc sang Đài (mộ chôn tập chung) nhưng không mở quan tài. Cho tới ngày 4/7/2009, 5 ông được sang cất để chôn riêng.

http://thumbnail.xalo.vn/Image/?url=http%3A%2F%2Fwww16.24h.com.vn%2Fupload%2Fnews%2F2009-09-10%2F1252567940-hai-cot-ri-mau2.jpg&w=450&v=33cf554c4a9bb9a2ab6cc4519597f94d
Bộ xương rỉ máu cua giao dan phero Đỗ Tựu (http://tintuc.xalo.vn/20-1809417163/Đỗ_Tựu)
Trong quá trình bốc hài cốt, duy chỉ có hài cốt ông Đỗ Tựu (http://tintuc.xalo.vn/20-1809417163/Đỗ_Tựu) là có biểu hiện lạ thường, các đốt xương dính máu và được sang cất riêng với mục đích để cho người theo đạo tới cầu nguyện. Bên trong quan tài ông Đỗ Tựu (http://tintuc.xalo.vn/20-1809417163/Đỗ_Tựu), sau khi mở nắp thì không thấy đầu mà chỉ thấy một hộp nhỏ, nhiều người cho rằng trong đó là xương đầu nhưng khi mở thì chỉ thấy nhiều đoạn xương nhỏ có dính máu.

http://thumbnail.xalo.vn/Image/?url=http%3A%2F%2Fwww16.24h.com.vn%2Fupload%2Fnews%2F2009-09-10%2F1252567940-hai-cot-ri-mau1.jpg&w=450&v=dd17c0555ebd2b1440ded6632902497f
Người dân tứ xứ khăn gói về Nam Định (http://tintuc.xalo.vn/20-1809417163/Nam_Định) xem 'chuyện lạ'

keyboardnguyen
21-11-2009, 06:14 AM
Xin cám ơn vì đã đưa video clip lên nhé. Mình đang tải về...

hung31578
21-11-2010, 02:19 PM
cam on bai viet cua cac ban rat hay

TiTiTaTa
21-11-2010, 02:59 PM
Mình cũng đến Lác Môn một lần rồi. Còn chụp được hình xương Thánh nữa. Bây giờ xương khô hết máu rồi nhìn bên ngoài không thấy nữa. Nhưng lạ một điều là về cho ra máy thì nhìn lại thấy có màu đỏ.